Sa Huỳnh mở biển đầu Xuân

Trong nắng Xuân hanh vàng của mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại cửa biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) rộn ràng tiếng trống hội, rực rỡ cờ hoa, UBND phường Sa Huỳnh long trọng tổ chức Lễ hội ra quân nghề cá năm 2026.

Lễ hội ra quân nghề cá Xuân Bính Ngọ 2026 tại Sa Huỳnh

Lễ hội ra quân nghề cá Xuân Bính Ngọ 2026 tại Sa Huỳnh

Đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương cùng đại diện các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi đã về dự, chung vui trong không khí náo nức, linh thiêng và đậm đà bản sắc biển.

Ngay từ sớm tinh mơ, nghi thức cúng thần Nam Hải được cử hành trang trọng tại Lăng Ông. Trong tiếng sóng rì rào hòa cùng hương khói bảng lảng, các bô lão áo dài, khăn đóng thành kính khấn nguyện, xin mở cửa biển, cầu mong một năm “trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang”.

Sau đó, lễ vật tiếp tục được dâng tại miếu thờ Thiên Y A Na bên cửa biển, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ cho mỗi gia đình ngư dân.

Đội múa hát đặc sắc mang đến những lời ca chan chứa ước mong biển hiền, sóng lặng

Đội múa hát đặc sắc mang đến những lời ca chan chứa ước mong biển hiền, sóng lặng

Phần hội diễn ra sôi nổi, rộn ràng sắc Xuân. Tiếng trống lân dồn dập mở màn cho chuỗi tiết mục văn nghệ đặc sắc. Đội múa hát sắc bùa mang đến những lời ca mượt mà, điệu múa uyển chuyển, chan chứa ước mong biển hiền, sóng lặng, nhắn nhủ ngư dân đoàn kết, tương trợ nhau mỗi chuyến vươn khơi.

Tiếp đó, màn hò bả trạo tái hiện sinh động nhịp lao động trên biển với những động tác chèo thuyền, buông lưới, kéo lưới dứt khoát, khỏe khoắn. Hoạt cảnh đón tàu vào bến, thu mua hải sản hiện lên như thước phim chân thực về đời sống cư dân miền biển, dung dị mà đầy tự hào.

Nghi thức đánh trống phát hiệu lệnh cho tàu thuyền xuất bến

Nghi thức đánh trống phát hiệu lệnh cho tàu thuyền xuất bến

“Theo lời ông cha kể lại, lễ hội này có từ hàng trăm năm trước. Bên cạnh việc tổ chức lễ tại đây, chúng tôi còn sửa soạn mâm cỗ dâng cúng tại lăng thờ thần Nam Hải và miếu thờ Thiên Y A Na. Chúng tôi khấn vái, cầu mong cho sóng yên, biển lặng, ngư dân đánh bắt được nhiều cá tôm…”, lão ngư Lê Ơi xúc động chia sẻ.

Sa Huỳnh hiện có 1.237 tàu cá với hơn 11.000 lao động tham gia khai thác hải sản. Năm 2025, sản lượng đạt hơn 62.000 tấn. Nhiều tàu công suất lớn bám biển dài ngày, khai thác hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Năm 2026, toàn phường phấn đấu đạt sản lượng trên 65.000 tấn hải sản; tiếp tục thành lập các tổ, đội tự quản trên biển để hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác.

Tàu cá nối đuôi nhau vươn khơi

Tàu cá nối đuôi nhau vươn khơi

Ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi ngư dân nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, chung tay bảo vệ môi trường biển, khai thác hợp lý và bền vững. Địa phương cũng vận động bà con thực hiện nghiêm quy định về khai thác hải sản hợp pháp, tăng cường ứng dụng khoa học kĩ thuật để nâng cao thu nhập, bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau”.

Đúng 10h15, hồi trống lệnh vang lên giữa trời xuân. Tàu cá QNg-94217TS do ngư dân Kiều Vương điều khiển dẫn đầu đoàn tàu khai khẩu, rẽ sóng tiến ra khơi trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân trên bờ. Cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu, hòa cùng sắc nắng hanh vàng đầu năm.

Hàng chục tàu cá nối đuôi nhau vượt sóng, mang theo chùm bong bóng, khói màu và niềm tin vào một mùa biển bội thu.

Rất đông người dân tham gia lễ hội ra quân nghề cá đầu năm

Rất đông người dân tham gia lễ hội ra quân nghề cá đầu năm

Lễ hội ra quân nghề cá đầu năm không chỉ là nghi thức khai khẩu mở biển, mà còn là cách người dân Sa Huỳnh gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa truyền thống của cư dân miền biển. Trong nhịp sống hiện đại, tiếng trống hội và lời hò bả trạo vẫn vang lên như sợi dây nối kết quá khứ với hiện tại, hun đúc khát vọng ấm no, hạnh phúc.

Xuân đã về trên quê hương Sa Huỳnh lộng gió. Những con tàu vươn mình ra biển lớn, chở theo niềm tin, hi vọng và ước nguyện về những chuyến trở về đầy ắp tôm cá – khởi đầu cho một năm mới thuận buồm xuôi gió.

NHƯ ĐỒNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/sa-huynh-mo-bien-dau-xuan-205600.html