Sa mộc giữa biên cương
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Ghi nhớ lời dạy của Bác, trên dải đất địa đầu Tổ quốc, những gốc cây Sa mộc đang được trồng xuống dọc vành đai vùng biên để giữ đất, giữ rừng, khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lan tỏa thông điệp về một biên giới xanh, hòa bình.
Nhận được thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về việc triển khai trồng cây Sa mộc, chúng tôi đã tìm về Đồn Biên phòng Lũng Cú, nơi từng lớp cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Vào những ngày đầu năm 2025, giữa cái rét căm căm của miền đá, khi từng cơn gió lùa thốc qua dải biên cương lạnh buốt, chúng tôi theo chân những người lính của Đồn Biên phòng Lũng Cú kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây Sa mộc. Từng gốc cây được cán bộ, chiến sỹ cẩn thận vun trồng, chăm sóc. Dọc đường tuần tra lên khu vực Mốc 411, màu xanh non của sự sống, hy vọng đang dần hiện hữu.

Đường tuần tra lên khu vực Mốc 411 do Đồn Biên phòng Lũng Cú quản lý.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú chăm sóc cây Sa mộc
Trung úy Nguyễn Mạnh Cầm, Đội trưởng Tham mưu hành chính, Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: “Sa mộc được mang từ dưới xuôi lên, vận chuyển rất vất vả, nhưng chỉ cần trồng được một gốc cây nơi này, tôi thấy rất ấm lòng”.
Chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú và người dân kiểm tra tình hình phát triển cây Sa mộc
Cũng như người lính biên phòng không bao giờ đơn độc trong hành trình bám trụ với biên cương, mỗi cây Sa mộc được trồng là một câu chuyện đẹp về nghĩa tình quân dân.
Anh Lầu Mí Lúa, Bí thư Chi bộ, tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc giới thôn Má Lầu B, xã Lũng Cú chia sẻ: Với đồng bào dân tộc Mông, những người lính Biên phòng luôn là người thân, là chỗ dựa lúc khó khăn, là người đến trước tiên khi bản có việc. Trong thôn có 78 hộ, dù đời sống còn nghèo nhưng bà con một lòng tin yêu theo Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi nóc nhà, người dân đều là một “cột mốc sống” tích cực cùng tổ tự quản và bộ đội tham gia bảo vệ vùng biên.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú và các thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới thôn Má Lầu B, xã Lũng Cú đến thăm Mốc 411
Đồn Biên phòng Lũng Cú quản lý hơn 26,3km đường biên tại xã Lũng Cú với 37 thôn. Cùng hành trình ươm mầm xanh cho đất, Đồn còn làm tốt công tác dân vận gắn với xây dựng thế trận lòng dân. Đến nay, có
5 tập thể và 16 hộ gia đình tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; 21 tổ an ninh trật tự thôn với 105 thành viên; 21 tổ an ninh cơ sở với 63 thành viên, tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện, tự giác của người dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Lũng Cú và thành viên Tổ tự quản đường biên, mốc giới thôn Má Lầu B, xã Lũng Cú kiểm tra nguyên trạng cột mốc và quan sát tình hình biên giới phía đối diện
Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân thường xuyên phối hợp với Đồn tổ chức tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới được 1.025 buổi với 12.350 lượt cán bộ, người dân tham gia; phát quang đường tuần tra biên giới 55 lần với 269 ngày công. Đồng thời, quần chúng nhân dân cung cấp 3.000 tin báo có giá trị về tình hình an ninh trật tự cơ sở. Qua đó, các lực lượng chức năng đã nghiên cứu, khám phá, điều tra thành công nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần giữ vững ổn định biên giới quốc gia.
Đồn Biên phòng Bạch Đích được giao nhiệm vụ quản lý hơn 25,4km đường biên, gồm 42 mốc giới, trải dài qua 2 xã Bạch Đích và Thắng Mố. Đây là địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, đất dốc, khí hậu khắc nghiệt, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trình độ dân trí không đồng đều.
Bởi vậy, không chỉ trồng cây Sa mộc tạo “lá chắn xanh” giữ rừng, giữ đất, những năm qua, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã kiên trì triển khai nhiều mô hình “Dân vận khéo”, giúp bà con phát triển kinh tế. Cũng có không ít lần, các chiến sỹ xuống cơ sở cùng ăn, cùng ở với người dân để đồng hành từ những việc nhỏ như: Dọn cỏ, cải tạo vườn tạp, hướng dẫn cách trồng rau đậu, hoa màu.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích còn tuyên truyền, giúp người dân phát triển kinh tế
`
Anh Nguyễn Sinh Thức, thôn Na Sàng 1, xã Bạch Đích chia sẻ: “Hồi trước, bà con chỉ biết trồng ngô. Từ khi bộ đội xuống bảo cách làm đất, trồng hoa màu, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trên ruộng vườn hay mảnh đồi dốc, những luống dưa chuột, đỗ, rau xanh được phủ kín vào từng mùa vụ. Ngoài 0,5 ha của gia đình, tôi cũng liên kết với các hộ dân quanh vùng để mở rộng 3 ha trồng các loại cây ngắn ngày và thu mua lúa nếp dâu địa phương. Với đa dạng cách làm kinh tế, thu nhập của gia đình đạt 200 triệu đồng/năm.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bạch Đích hướng dẫn anh Nguyễn Sinh Thức, thôn Na Sàng 1, xã Bạch Đích chăm sóc các loại rau màu
Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phân công
27 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 125 hộ khó khăn . Thông qua dự án “Bò sinh sản luân chuyển”, ban đầu chỉ có 12 con được trao tặng cho các hộ nghèo, nay đã phát triển lên 48 con . Sau khi bò nái sinh sản, hộ nuôi sẽ chuyển giao bê con cho hộ khác, hình thành chuỗi hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng.
Trên vùng biên hôm nay, nhiều gia đình đã thôi trông chờ, ỷ lại, biết tính toán làm ăn, mạnh dạn vay vốn, đầu tư mở rộng sản xuất, làm chủ cuộc sống trên chính mảnh đất quê hương.
Toàn tỉnh hiện có 346 tổ an ninh tự quản ở các thôn biên giới với 1.598 thành viên; có 856 hộ gia đình, 107 tập thể đăng ký tham gia phong trào tự quản trên 277 km đường biên, 442 cột mốc giới.
Giai đoạn 2015 - 2025, các lực lượng đã phối hợp với BĐBP tuần tra biên giới được 13.435 lần. Từ tháng 11.2024 đến giữa tháng 5.2025, trên tuyến biên giới của tỉnh, các đồn biên phòng đã phối hợp trồng được trên 53 nghìn cây xanh các loại. Đa số là cây Sa mộc, một số nơi trồng cây Thông, cây tre măng Bát độ, tạo đa dạng sinh thái bền vững.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới

Chương trình trồng cây Sa mộc dọc tuyến biên giới không chỉ đơn thuần là phủ xanh đất trống, mà còn là hành động gửi gắm niềm tin, tình yêu và trách nhiệm của những người lính và nhân dân nơi phên dậu Tổ quốc. Mỗi mầm cây bén rễ là một ước vọng, mỗi hàng cây trải dài là một dấu chân bền bỉ của quân dân đồng lòng bảo vệ biên cương. Sa mộc đứng đó, lặng thầm, vững chãi như biểu tượng của ý chí, của sự sống và niềm tin vào một tương lai xanh.
Nội dung: Mộc Lan - My Ly; Trình bày: Viên Sự