Sắc xuân rực rỡ ở Tùng Thiện ngày Tết
Xuân Bính Ngọ 2026 đã về trên từng con đường lớn, ngõ nhỏ, từng mái nhà của phường Tùng Thiện cùng với sắc đỏ quốc kỳ tung bay trong gió

Sắc xuân rực rỡ ở Tùng Thiện ngày Tết. Ảnh: Kiều Hương
Mùng 1 Tết, không khí mừng Đảng, mừng Xuân với sắc đỏ rực rỡ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa-nô tuyên truyền được trang trí đồng bộ, trang trọng trên các trục đường chính, khu dân cư và trụ sở cơ quan ở phường Tùng Thiện.


Sắc xuân rực rỡ ở Tùng Thiện ngày Tết. Ảnh: Kiều Hương
Từ khu vực trung tâm, các vòng xuyến, tuyến phố lớn đến những con ngõ nhỏ thân quen, sắc Xuân hiện diện khắp nơi. Những cụm tiểu cảnh “Mùa xuân của kỷ nguyên mới”, “Mừng Đảng - Mừng xuân Bình Ngọ 2026"... nổi bật giữa thảm hoa đỏ thắm, tạo điểm nhấn tươi mới, hiện đại.
Trên các tuyến đường, hệ thống cờ hoa được treo ngay ngắn, rực rỡ trong nền trời se lạnh cuối đông. Các pa-nô cổ động trực quan hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng phường ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong những con ngõ nhỏ, những bức tranh tường với hình ảnh về làng quê, đồng ruộng, hồ nước, mái đình… như kể lại câu chuyện xứ Đoài qua từng nét vẽ. Sự kết hợp giữa truyền thống và hơi thở đô thị tạo nên một diện mạo Tùng Thiện vừa khang trang, sạch đẹp, vừa gần gũi, nghĩa tình.



Sắc xuân rực rỡ ở Tùng Thiện ngày Tết. Ảnh: Kiều Hương
Rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ ở Tùng Thiện không chỉ là trang trí đón Tết, mà còn là sự chuẩn bị về tinh thần, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân phường trong việc gìn giữ cảnh quan, xây dựng môi trường sống “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh”. Để xuân về, phố phường ở Tùng Thiện chợt bừng sáng hơn với sắc xuân rực rỡ.
Trên các tuyến đường, dòng người, xe qua lại thong thả, hàng cây xanh tỏa bóng mát, thảm hoa đỏ tươi nổi bật giữa không gian dịu nhẹ… tất cả tạo nên một bức tranh xuân đầy sức sống. Và, giữa sắc đỏ rộn ràng ấy, Tùng Thiện vẫn giữ cho mình một khoảng lặng rất riêng của miền đất xứ Đoài.




Từng đường lớn, ngõ nhỏ ở Tùng Thiện rực rỡ sắc cờ. Ảnh: Kiều Hương
Tùng Thiện vào Xuân không ồn ào, mà đằm sâu như mạch đất âm thầm nuôi dưỡng những khát vọng mới, như sắc cờ đỏ thắm giữa nền trời xanh sáng, gợi niềm tin vững bền cho chặng đường phía trước.
Mùa xuân đang ở trong từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng nhịp sống ở Tùng Thiện. Trong sắc đỏ, trong màu xanh, trong hồn quê của xứ Đoài, Tùng Thiện đang bước vào năm mới với đầy ắp niềm tin, hy vọng về một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sac-xuan-ruc-ro-o-tung-thien-ngay-tet-733966.html











