Sân vận động quốc gia: Từ thất vọng đến kỳ vọng
Nếu như Mỹ Đình đã và đang khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thất vọng trong 3 năm trở lại đây thì dự án sân PVF lại đem đến sự kỳ vọng, về một sân vận động mang tính quốc gia tầm cỡ.
Hoài niệm một thời
Hơn 1 năm qua, sân Mỹ Đình vắng bóng các trận đấu bóng đá đỉnh cao cấp độ ĐTQG. Lần gần nhất, đội tuyển Việt Nam sử dụng sân vận động này đã từ thời điểm đá giao hữu quốc tế với Thái Lan và Nga, trong khuôn khổ LPBank Cup tháng 9/2024. Kể từ thời điểm đó đến nay, Mỹ Đình vẫn sáng đèn. Thậm chí theo mô tả của một người dẫn chương trình nổi tiếng, từng có lúc sân vận động này chứng kiến hơn 5 vạn khán giả có mặt dưới sân lẫn khán đài.
Nhưng đó không phải là hoạt động dành cho bóng đá. Ở góc độ cổ động viên, Mỹ Đình không còn là sân bóng đá, nơi diễn ra các cuộc tranh tài cấp độ quốc gia. 13 tháng qua, đây lại là nơi tổ chức các đại nhạc hội đình đám, thu hút hàng chục nghìn người đến theo dõi mỗi dịp. Thậm chí, ngay trong bối cảnh mặt cỏ Mỹ Đình đại tu toàn diện, sân vận động nói riêng và khu liên hợp nói chung vẫn tiếp tục tổ chức các sự kiện giải trí. Tới đây, một concert của ca sỹ nổi tiếng bậc nhất Việt Nam cũng diễn ra tại Mỹ Đình. Chưa ai biết khu vực dự định tổ chức sẽ ở đâu trong khuôn viên của sân. Nhưng nếu nằm ngay ở “vị trí vàng”, mặt cỏ Mỹ Đình sẽ lại phải gián đoạn trong nhiệm vụ làm mới.
Tất nhiên, không ai phủ nhận công năng đa diện của sân Mỹ Đình. Đó là ngoài phục vụ khán giả với các trận đấu bóng đá, đây cũng là nơi sẵn sàng tổ chức các đại nhạc hội, sự kiện giải trí có quy mô tầm cỡ. Và theo thời gian, chính cổ động viên cũng không còn ý niệm về việc ĐT Việt Nam phải nhất thiết thi đấu tại Mỹ Đình, trong các dịp FIFA Days, AFF Cup hay vòng loại Asian Cup…
Một Mỹ Đình chứng kiến các chiến thắng rực rỡ của các ĐT Việt Nam hơn 20 năm qua đã và đang dần lui vào hoài niệm. Người hâm mộ, giới chuyện môn và thậm chí là tuyển thủ quốc gia từng bước quen với việc “Những chiến binh Sao vàng” thi đấu xa Thủ đô Hà Nội. Đó có thể là tại Việt Trì (Phú Thọ), nơi chỉ có sức chứa khiêm tốn. Đấy cũng có thể là Bình Dương hay Thống Nhất, nơi mà khán giả trong Nam luôn sẵn lòng chào đón đội tuyển.
Thực tế, ngay cả khi Mỹ Đình chuyển mình thành địa điểm tổ chức những sự kiện văn hóa, giải trí thì mặt sân xuống cấp vốn đã trở thành điều nhức nhối suốt hơn 4 năm qua. Còn nhớ hồi tháng 9/2021, ngay sau trận đấu giữa Việt Nam và Australia tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, sân vận động này trở thành chủ đề bị chỉ trích trên báo chí quốc tế. Cây bút thể thao Lee Gaskin (báo Sydney Morning Herald) thẳng thừng đăng tải trên trang cá nhân với nội dung: "Nice cow paddock", có thể hiểu là “bãi cỏ để chăn bò” khi để cập đến sân vận động mà đội tuyển Việt Nam thường xuyên sử dụng.
Ngân sách sau đó được “rót” nhằm đại tu mặt cỏ Mỹ Đình. Nhưng tình trạng không khắc phục triệt để. Chuyện mặt sân mấp mô, không đều màu, cỏ úa, dễ bong tróc, thiếu chất lượng… diễn ra lặp lại với tần suất ngày một dày đặc khiến bản thân cầu thủ cũng lo sợ chấn thương rình rập, ở mỗi lần “gõ giày” tại nơi đây.

Sân PVF hứa hẹn là điểm đến của những trận cầu đỉnh cao trong 5-10 năm tới.
Bước tiến đáng chờ đợi
Khi đại đa số cổ động viên ngán ngẩm với sân vận động mang tầm quốc gia thì dự án sân vận động PVF hiện diện. Theo đơn vị thiết kế, công trình sẽ áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến thế giới. Nổi bật là mái vòm đóng mở tự động có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút. Trước sân PVF, chỉ có 2 sân sở hữu công nghệ tương tự PVF là Quốc tế Jakarta (Indonesia) và Singapore.
Cỏ lai (hybrid), kết hợp giữa cỏ tự nhiên và sợi nhân tạo vốn đã và đang hiện diện ở tất cả các sân thi đấu của giải Ngoại hạng Anh cũng được cấy lên mặt sân PVF. Điều này vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho sân thi đấu mà còn đảm bảo an toàn cho các cầu thủ, giảm nguy cơ chấn thương. Thêm vào đó, sức chứa của sân PVF dự kiến là 60.000 ghế ngồi. Điều này giúp PVF vươn lên trở thành sân lớn thứ 4 Đông Nam Á, sau những “chảo lửa” nổi tiếng như Bukit Jalil (Malaysia) 87.411, Quốc tế Jarkarta 82.000 và Bung Karno (Indonesia) 77.193 ghế. So với châu Á, sân PVF sẽ nằm trong Top 40 về sức chứa.
Hàng loạt thống kê kể trên đủ để biến sân PVF trở thành sân vận động quốc gia thứ 2 mà người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng. Điều này không chỉ giúp cho ĐT Việt Nam có thêm một lựa chọn đẳng cấp khi thi đấu quốc tế mà còn giúp bóng đá Việt Nam ghi điểm mạnh với AFF, AFC hay FIFA.
Dựa trên cơ sở vật chất ở đẳng cấp thế giới, Việt Nam có thể tự tin tranh quyền đăng cai tổ chức nhiều trận đấu lớn ở các cấp độ khu vực khác nhau, cùng với Singapore, Malaysia, Thái Lan hay Indonesia. Cần nhớ rằng, các quốc gia kể trên từng là điểm đến của nhiều đội tuyển và CLB nổi tiếng bậc nhất hành tinh. Nhưng với Việt Nam, khi mới chỉ có trong tay sân Mỹ Đình, số lượng đội bóng mạnh và có tầm cỡ lựa chọn đá giao hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ngay từ thời điểm này, không chỉ cổ động viên Việt Nam, báo chí Đông Nam Á và quốc tế cũng dành nhiều lời khen và sự kỳ vọng về sân PVF. Tất cả đều hồ hởi trước bước tiến lớn cho vị thế, tham vọng vươn tầm của thể thao nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng.
Còn đó dự án tầm cỡ
Ngoài sân PVF, Việt Nam cũng đứng trước cơ hội có thêm một sân vận động đẳng cấp tại Đông Anh, dự kiến đi vào vận hành vào năm 2028. Theo đó, một tập đoàn lớn của Việt Nam đã phối hợp với đối tác Qatar để thực hiện khu liên hợp thể thao, công viên giải trí 4,5 tỷ USD.
Dự án có tổng diện tích 330ha. Trong đó, 120ha dành cho khu liên hợp thể thao với vốn 1,3 tỷ USD và 3,2 tỷ USD công viên giải trí rộng 143ha. Dự án cách trung tâm Thủ đô khoảng 6km và sân bay Nội Bài 10km.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-thao/san-van-dong-quoc-gia-tu-that-vong-den-ky-vong-i785858/














