Sáng mãi tình quân dân
Trong mọi hoàn cảnh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng luôn kề vai sát cánh, sẻ chia khó khăn với Nhân dân, viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình quân dân keo sơn, gắn bó.

LLVT tỉnh luôn kề vai sát cánh, sẻ chia khó khăn với Nhân dân
Đầu tháng 9/2025, những trận mưa lớn kéo dài đã khiến đất sạt lở, tạo thành hố sâu có nguy cơ làm sụp đổ 2 căn nhà cấp 4 của gia đình ông Nghiêm Thuận và Nghiêm Thừa tại tổ 5, khu phố Tiến Hải, phường Tiến Thành. Nhận được tin báo, hơn 30 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 681 Hải quân nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng dân quân và các đơn vị chức năng của phường Tiến Thành khẩn trương có mặt, tổ chức gia cố, kè chống sạt lở và di dời tài sản giúp người dân. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời ấy, nguy cơ sụp nhà đã được ngăn chặn, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của các hộ dân.
Trước đó không lâu, chiều 2/9, Đồn Biên phòng Tân Thắng (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã triển khai lực lượng cứu hộ 1 tàu cá bị mắc cạn tại cửa biển Hà Lãng, xã Sơn Mỹ. Khi nhận được tin báo, Thiếu tá Khương Văn Long - Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng ngư dân địa phương tổ chức cứu hộ. Chiếc tàu cá mang số hiệu BTh 81427 TS, do ông Nguyễn Văn Phú (trú tại thôn Hà Lãng) làm chủ, bị mắc cạn khi cách bờ chỉ khoảng 100 m. Trong suốt nhiều giờ đồng hồ, lực lượng biên phòng cùng bà con đã không quản sóng to, gió lớn, đào rãnh, xoay hướng tàu, chờ nước lên để kéo tàu ra khỏi vị trí mắc cạn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.
Những hành động kịp thời, tận tâm ấy không chỉ giúp dân vượt qua hoạn nạn mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm, tình đồng bào, nghĩa quân - dân sâu nặng của LLVT trên địa bàn tỉnh. Không chỉ có mặt nơi gian khó, các đơn vị LLVT tỉnh Lâm Đồng còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đơn cử tại xã Hàm Thạnh, Trung đoàn 812 phối hợp với Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Bình Thuận và Trung tâm Thiện Chí tổ chức bàn giao căn nhà “Tình nghĩa quân - dân” cho hộ ông Mang Văn Lú ở thôn Hàm Cần 1. Căn nhà trị giá 120 triệu đồng là món quà ý nghĩa giúp gia đình ông Lú ổn định nơi ở, an tâm làm ăn, vươn lên trong cuộc sống.
Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các đơn vị LLVT tỉnh đã hỗ trợ, cứu hộ 39 lượt tàu cá và ngư dân bị nạn trên biển, cứu vớt an toàn 22 lao động. Cùng với đó, hơn 655 lượt cán bộ, chiến sĩ đã tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, công trình công cộng bị hư hại. Song song đó, các hoạt động nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng. LLVT tỉnh đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.280 người dân, với tổng trị giá trên 260 triệu đồng. Nhiều chương trình xây dựng nhà “Tình nghĩa quân - dân” tiếp tục được triển khai. Đến nay, 32 căn nhà tình nghĩa được hoàn thành và bàn giao, cùng 2 căn nhà tình nghĩa khác từ nguồn xã hội hóa trị giá 120 triệu đồng/căn. Đồng thời, 64 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được LLVT chung tay xóa bỏ, giúp hàng chục hộ dân nghèo có mái ấm vững vàng.
Không chỉ dừng lại ở đó, các đơn vị LLVT còn tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ cây giống, con giống cho bà con. Đồng thời, tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức gặp mặt 160 già làng, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; khởi công xây dựng 2 công trình văn hóa, thể thao ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo. Mỗi công trình, phần việc ấy chính là tình cảm, trách nhiệm, tỏa sáng tinh thần nhân văn, nghĩa tình, thể hiện rõ bản chất cách mạng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/sang-mai-tinh-quan-dan-397955.html












