Sáng tác về Đảng là tình cảm chân thành

Ca khúc 'Thưa Đảng' của ca sĩ Anh Tú được công diễn lần đầu tiên tại chương trình nghệ thuật chính luận 'Mãi mãi niềm tin theo Đảng' diễn ra ở Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) nhân 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức bởi Tạp chí Cộng Sản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam. Sau chương trình, ca sĩ Anh Tú chia sẻ: Bài hát được anh sáng tác xuất phát từ cảm xúc chân thành và lòng biết ơn của anh đối với Đảng.

Ca sĩ Anh Tú.

Ca sĩ Anh Tú.

Bài hát có giai điệu trầm hùng, trang nghiêm, phần mở đầu, Anh Tú viết về cột mốc lịch sử mùa xuân năm 1930 - Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Phần điệp khúc, nam ca sĩ khẳng định lý tưởng cách mạng đã rèn giũa nên bản lĩnh và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thông điệp đoàn kết, đại đoàn kết được nhấn mạnh như sợi chỉ đỏ xuyên suốt bài hát, gắn kết con người với đất nước, với Đảng và với niềm tin chung. Phần kết bài, ca sĩ mượn câu thơ nổi tiếng "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim" trong bài “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu để kết bài.

Việc được sáng tác về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình yêu dành cho Tổ quốc với ca sĩ Anh Tú là mối duyên lành. Trước “Thưa Đảng”, Anh Tú từng ra mắt nhiều ca khúc tự sáng tác hòa chung không khí các ngày lễ lớn của đất nước như “Người là Hồ Chí Minh”, “Giữa hòa bình”… Việc kiên trì theo đuổi dòng nhạc này cho thấy quan điểm làm nghề rõ ràng của nam ca sĩ. Theo Anh Tú, mỗi nghệ sĩ có con đường nghệ thuật riêng nhưng tựu trung ở lòng yêu nước. Anh tin khi nghệ thuật được nuôi dưỡng bằng lòng tự hào dân tộc và ý thức về cội nguồn, con đường làm nghề sẽ bền vững, càng có ý nghĩa và giá trị.

Tinh thần mà Anh Tú gửi gắm qua ca khúc là tiếng nói chân thành và đầy hoài bão của người nghệ sĩ trẻ trước lịch sử, trước hiện tại và trước tương lai của đất nước.

Mai Linh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/sang-tac-ve-dang-la-tinh-cam-chan-thanh.html