'Sao chửi mẹ tao?' - Sau tiếng quát lớn là màn rượt đuổi hung hãn bằng mã tấu như phim hành động
Thanh quát lớn 'sao chửi mẹ tao?' rồi lời qua tiếng lại với nhân viên quán nước rồi vác mã tấu truy đuổi.
Xem clip, nhiều người thót tim với hành động vô cùng hung hãn.
VTC News đưa tin, chiều 23/7, thông tin từ Công an phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), đơn vị đã bắt khẩn cấp Phạm Thái Thanh (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Thanh là nghi phạm cầm mã tấu rượt chém người gây náo loạn tại phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) khiến nhiều người phẫn nộ tối 20/7.
Báo Tiền Phong cho biết thêm, theo trình bày của anh T.T., chủ quán nước tại phố đi bộ Bạch Đằng, khoảng 19 giờ 30 ngày 20/7, có một vị khách ghé vào quán uống nước. Tại đây, do hai quán sát nhau, nên khách lấy nhầm ghế quán kế bên để ngồi uống nước của quán anh T.
Nữ chủ quán kế bên thấy khách lấy nhầm ghế nên chửi bới nhân viên của anh T.. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, có hai người đàn ông xuất hiện là Phạm Thái Thanh và người bạn tên Võ Tấn Đạt. Tại đây, Thanh quát lớn “sao chửi mẹ tao?”.
Lúc này, em Đ.H.K., sinh năm 2008, nhân viên quán nước của anh T., cố gắng giải thích là không có ai chửi chủ quán kế bên cả. Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì Thanh chạy đi lấy một mã tấu rồi rượt chém em K.
Bị chém nhiều lần nhưng nạn nhân né được, đối tượng sau đó dùng chân, tay đánh liên tiếp vào người em K., chỉ dừng lại khi nhiều người chạy tới can ngăn.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phường Thủ Dầu Một tuần tra gần đó đã phát hiện, nhanh chóng đến hiện trường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để lấy lời khai.
Anh T., cho biết, nạn nhân là sinh viên, đi làm thêm buổi tối để kiếm tiền đóng học phí, hiện tại đang nằm điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh.
Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.