Sao nhí Harry Potter bị ám ảnh suốt thời tuổi teen
Hơn 20 năm sau vai diễn để đời trong Harry Potter, Katie Leung lần đầu thẳng thắn nói về những tổn thương tâm lý kéo dài vì làn sóng công kích phân biệt chủng tộc khi còn là một thiếu niên.
Nữ diễn viên Katie Leung, người từng thủ vai Cho Chang trong loạt phim điện ảnh đình đám Harry Potter, mới đây đã chia sẻ về quãng thời gian đầy áp lực và tổn thương mà cô phải đối mặt sau khi được chọn vào dàn diễn viên khi còn rất trẻ.

Katie Leung lần đầu nhìn lại quãng thời gian chịu áp lực và tổn thương khi nổi tiếng quá sớm
Xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với The Guardian, Leung thừa nhận việc bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu ở tuổi thiếu niên đã để lại những tác động tâm lý sâu sắc, đặc biệt khi cô phải hứng chịu làn sóng bắt nạt và bình luận phân biệt chủng tộc trên mạng.
Katie Leung được chọn vào vai Cho Chang, mối tình đầu của Harry Potter và là người yêu của Cedric Diggory, lần đầu xuất hiện trong Harry Potter and the Goblet of Fire (2005). Vai diễn này đưa cô bước thẳng vào một trong những thương hiệu điện ảnh lớn nhất lịch sử, bên cạnh các ngôi sao như Daniel Radcliffe và Robert Pattinson. Tuy nhiên, song song với sự nổi tiếng đến chóng mặt là những phản ứng tiêu cực mà khi đó, Leung thừa nhận cô hoàn toàn không có kỹ năng hay sự chuẩn bị để đối diện.

Vai diễn Cho Chang trong Harry Potter đưa Katie Leung bước thẳng vào tâm điểm chú ý toàn cầu
"Ngay từ đầu, mọi thứ đã quá tải," Leung chia sẻ. Việc bị đặt dưới ánh đèn sân khấu khi còn ở độ tuổi đầy bất an khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn. Dù lúc đó cô vẫn cảm nhận được niềm vui khi được tham gia một dự án lớn, coi đây như cách thoát khỏi môi trường học đường mà bản thân không mấy hạnh phúc, nhưng những tác động tiêu cực lại âm thầm tích tụ. Nữ diễn viên cho biết đến tận bây giờ, cô vẫn đang cố gắng hiểu rõ những ảnh hưởng lâu dài mà giai đoạn đó để lại.

Cho Chang, mối tình đầu của Harry Potter và người yêu Cedric Diggory, từng là nhân vật gây nhiều tranh cãi
Sự tò mò về cách công chúng nhìn nhận mình đã khiến Leung tìm kiếm tên bản thân trên mạng, một lựa chọn mà cô thừa nhận không ai có thể ngăn cản, bởi khi ấy cô đã đủ lớn để tự quyết định. Chính điều này đã dẫn cô đến việc đối mặt trực tiếp với những lời lẽ thù ghét và công kích mang tính phân biệt chủng tộc. Leung nói rằng khi còn quá trẻ, cô không biết phải xử lý hay đối diện với những bình luận ấy ra sao, và chúng dần "ngấm" vào suy nghĩ, ảnh hưởng đến các quyết định và tính cách của cô sau này.

Nổi tiếng ở tuổi thiếu niên khiến nữ diễn viên phải đối diện với làn sóng bình luận tiêu cực trên mạng
Những lời chỉ trích khiến Leung trở nên dè dặt, ít cởi mở hơn và luôn tự ý thức về từng lời nói, hành động của mình. Cô thậm chí cảm thấy như bản thân chưa xứng đáng với thành công đến quá nhanh ở độ tuổi đó, dẫn đến tâm lý phải bù đắp, phải cố gắng quá mức trong suốt một thời gian dài. Dù vậy, theo thời gian, nữ diễn viên dần học được cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Katie Leung trở lại ấn tượng trong Bridgerton mùa 4, cho thấy hình ảnh trưởng thành và vững vàng hơn
Ở tuổi 38, Katie Leung cho biết cô đã có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng hơn trước dư luận. Với cô hiện tại, diễn xuất vẫn là đam mê và là công việc cần được trân trọng, nhưng không còn là tất cả cuộc sống. Cô có thể gác lại vai diễn sau giờ làm việc để trở về với đời sống riêng, thay vì để sự nghiệp chi phối toàn bộ bản thân như khi còn ở độ tuổi đôi mươi.

Ở tuổi 38, Katie Leung cho biết cô đã học được cách tách bạch sự nghiệp và đời sống cá nhân
Sau Goblet of Fire, Katie Leung tiếp tục xuất hiện trong Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007), Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) và hai phần Harry Potter and the Deathly Hallows (2010-2011). Gần đây, cô trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn trong mùa bốn của series đình đám Bridgerton, cho thấy hành trình bền bỉ và trưởng thành của một diễn viên từng bước ra ánh hào quang quá sớm, nhưng vẫn không ngừng tìm lại tiếng nói và giá trị của chính mình.













