Sau 5 năm chung sống, cô dâu gây sốc khi quyết định cưới cả chồng và bạn thân của chồng

Sau 5 năm sống chung với ông Roman, một cựu cảnh sát người Áo, cô Duangduen Kesaro, 37 tuổi, gây bất ngờ khi tổ chức đám cưới với cả ông và người bạn thân Maggie. Hôn lễ diễn ra ngày 28/2 tại Buriram với sính lễ 2 triệu baht, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng.

Hôn lễ của cô Duangduen Kesaro, thường gọi là Kik, cùng hai chú rể quốc tịch Áo diễn ra hôm 28/2 tại tỉnh Buriram, Thái Lan. Hai chú rể là ông Roman, cựu cảnh sát đã nghỉ hưu, và ông Maggie, bạn thân lâu năm của ông.

Trong trang phục truyền thống, cả ba thực hiện đầy đủ nghi thức cưới hỏi địa phương trước sự chứng kiến của gia đình. Hai chú rể cùng nhau chuẩn bị sính lễ trị giá 2 triệu baht, tương đương khoảng 1,4 tỷ đồng, để trao cho nhà gái. Mỗi người đóng góp một triệu baht.

Để đi đến quyết định này, ba người đã trải qua một hành trình dài. Trước đó, Kik từng có một cuộc hôn nhân và có ba con riêng. Sau khi ly hôn và đối mặt với khó khăn kinh tế, cô gửi ba con cho cha mẹ chăm sóc rồi đến thành phố biển Pattaya mưu sinh.

Tại đây, cô quen ông Roman. Sự đồng cảm khiến họ quyết định sống chung như vợ chồng suốt 5 năm. Cuộc sống của họ thay đổi khi ông Maggie sang Thái Lan du lịch và được vợ chồng bạn tiếp đón.

Cô dâu Duangduen Kesaro và hai người chồng quốc tịch Áo trong đám cưới tại tỉnh Buriram ngày 28/2. Ảnh: Khaosod

Cô dâu Duangduen Kesaro và hai người chồng quốc tịch Áo trong đám cưới tại tỉnh Buriram ngày 28/2. Ảnh: Khaosod

Trong quá trình tiếp xúc, ông Maggie nảy sinh tình cảm với Kik. Thay vì phản đối, ông Roman tỏ ra thấu hiểu và chấp nhận để bạn mình bước vào mối quan hệ này. Sau một năm duy trì mối quan hệ ba người, họ quyết định tổ chức đám cưới để chính thức xác nhận sự gắn kết.

Quyết định sống chung dưới tư cách “ba người một nhà” khiến nhiều người tò mò về cách họ duy trì sinh hoạt và quản lý tài chính. Kik cho biết mọi việc đều được thảo luận cởi mở và dựa trên sự công bằng.

Hai người đàn ông cũng chia sẻ trách nhiệm nuôi dưỡng ba con riêng và hai cháu của Kik. Bà Kwang, 61 tuổi, mẹ cô dâu, cho biết gia đình ban đầu rất sốc trước quyết định của con gái nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Theo bà, việc cả Roman và Maggie sẵn sàng hỗ trợ tài chính, chăm sóc và yêu thương con riêng của Kik như con ruột đã khiến gia đình dần gạt bỏ định kiến. “Tôi chỉ mong con gái hạnh phúc và giờ đây có thêm những người đàn ông tử tế cùng gánh vác việc nuôi dạy các cháu”, bà nói.

Hôn lễ đặc biệt này đã gây tranh luận tại địa phương về các chuẩn mực hôn nhân và gia đình trong xã hội hiện đại. Kik khẳng định cô hoàn toàn mãn nguyện với lựa chọn của mình và cho rằng chỉ cần gia đình chấp nhận, họ sống hòa thuận và không làm hại đến ai là đủ.

Ông Thian-yiu Lueangdechanurak, thị trưởng khu vực Saeng Thon, cho biết đây là đám cưới “ba người” đầu tiên ông chứng kiến. Dù gửi lời chúc phúc, ông nhấn mạnh luật pháp Thái Lan hiện chỉ công nhận chế độ một vợ một chồng. Do đó, hôn ước của Kik và hai người đàn ông mang ý nghĩa gắn kết về mặt tinh thần hơn là giá trị pháp lý.

Phương Anh (Theo Khaosod, MS News)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/sau-5-nam-chung-song-co-dau-gay-soc-khi-quyet-dinh-cuoi-ca-chong-va-ban-than-cua-chong-34259.html