Sau câu nói 'mi thích chơi không', người suýt chết, kẻ đi tù

Đang nhậu thì xảy ra mâu thuẫn, nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam cầm dao đuổi chém bạn nhậu suýt chết.

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 14-4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Đào Duy Vương (27 tuổi; trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) 9 năm tù về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 4-4-2021, Vương cùng anh Bùi Văn Trí (27 tuổi; trú xã Tam Hải) và 2 người khác ngồi nhậu tại nhà Vương. Đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi đã thấm hơi men trong người, Vương và anh Trí xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau liên quan đến chuyện tiền bạc.

Đào Duy Vương bị tuyên phạt 9 năm tù

Đào Duy Vương bị tuyên phạt 9 năm tù

Sau khi cầm ly rượu đập xuống nền nhà, Vương chạy đi lấy con dao chỉ vào mặt anh Trí và nói: "Mi thích chơi không". Anh Trí nói "Mình có làm gì đâu bạn" thì Vương bước đến dùng dao chém mạnh một cái trúng vào vùng đầu đỉnh trái của anh Trí. Lúc này, anh Trí bỏ chạy ra đường còn Vương được một bạn nhậu ôm lại.

Dù vậy, Vương vẫn tiếp tục cầm dao đuổi theo ra đường chém vào người anh Trí gây thương tích. Lúc này, mọi người can ngăn và đưa anh Trí đi cấp cứu nên giữ được tính mạng. Theo kết quả giám định, anh Trí bị thương tích 19%.

Q.Vinh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/sau-cau-noi-mi-thich-choi-khong-nguoi-suyt-chet-ke-di-tu-20220414163940199.htm