Sau pha ngưng tim của tiền vệ Eriksen, Ronaldo có hành động khiến triệu fan nức lòng, Thủ tướng Anh nhận được thư yêu cầu phải làm ngay việc này

Trong một bức thư xúc động, Mark King nói với Thủ tướng Anh Boris Johnson: 'Christian Eriksen đã may mắn, con trai tôi thì không'.

Sự cố ngừng tim của chàng tiền vệ người Đan Mạch Christian Eriksen trên sân vận động Parken ngày 12/6 vừa qua thực sự như một "cơn địa chấn" làm rúng động giới thể thao toàn cầu. May mắn là Eriksen đã "tai qua nạn khỏi". Mặc dù bác sĩ khẳng định chàng cầu thủ này đã bị ngừng tim trong thời gian ngắn nhưng nhờ có động tác cấp cứu của đội trưởng đội tuyển Đan Mạch và trợ giúp y tế khẩn cấp mà Eriksen đã "từ cõi chết trở về".

Eriksen "từ cõi chết trở về" sau khi gục ngã trên sân cỏ.

Eriksen "từ cõi chết trở về" sau khi gục ngã trên sân cỏ.

Chỉ một hành động nhỏ khiến triệu fan nức lòng

Được biết, trên fanpage với 148 triệu người theo dõi, đội ngũ marketing của siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã đăng tải một tấm ảnh anh đang tươi cười để quảng bá. Bài đăng này đã được hẹn giờ trước nhưng không may nó lại sát thời điểm Eriksen bị đột quỵ trên sân đấu.

Vậy là, không ngần ngại về thiệt hại nếu gỡ bỏ bài quảng cáo, ngay sau khi biết tin người đồng nghiệp Eriksen gặp nạn, Ronaldo đã yêu cầu xóa bức ảnh. Thay vào đó, anh đã đăng tải một bức ảnh khác là hình của anh và Eriksen khi thi đấu với nhau để cầu chúc cho Eriksen sớm bình phục.

Bài đăng của Ronaldo đã thu hút 3,4 triệu lượt yêu thích, 82.000 lượt bình luận và 55.000 lượt chia sẻ. Fan hâm mộ lần này không khỏi tự hào và càng thêm yêu mến chàng CR7 vì hành động vô cùng nhân văn này.

Thủ tướng Anh nhận bức thư khẩn cầu đáng lưu tâm

Trên thực tế, không chỉ riêng Eriksen gục ngã trên sân cỏ, mà nhiều người cũng bị ngừng tim đột ngột và dẫn tới mất mạng vì không được cấp cứu kịp thời.

Khoảnh khắc Eriksen gục trên sân hôm đó khiến một người làm cha như ông Mark King vô cùng ám ảnh và đau lòng, bởi nó gợi lại ký ức về cậu con trai Oliver, 12 tuổi, của ông. Cậu bé bị ngừng tim đột ngột trong một cuộc đua bơi lội ở trường và tử vong vì không cấp cứu kịp. Từ khi con trai mất, Mark King luôn đau đáu về việc các trường học nên trang bị máy khử rung tim để cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp. Người cha mất con này đã vận động không mệt mỏi suốt thời gian dài để thiết bị này trở nên "phổ biến như bình cứu hỏa". Ông cảnh báo rằng "nhiều người nữa" sẽ mất mạng oan uổng nếu không có bộ dụng cụ này.

Ông Mark King đã gửi thư cho Thủ tướng Boris Johnson để giãi bày nỗi lòng và hy vọng ngài thủ tướng sẽ lưu tâm đến việc trang bị máy khử rung tim trong các trường học.

Ông Mark King đã gửi thư cho Thủ tướng Boris Johnson để giãi bày nỗi lòng và hy vọng ngài thủ tướng sẽ lưu tâm đến việc trang bị máy khử rung tim trong các trường học.

Sau sự cố xảy ra với Eriksen, Mark King đã gửi thư cho Thủ tướng Boris Johnson để giãi bày và hy vọng ngài thủ tướng sẽ lưu tâm đến việc trang bị máy khử rung tim trong các trường học. Trong thư, ông viết: "Thế giới đã bị sốc bởi cảnh tượng đau buồn khi Christian Eriksen gục xuống sân trong trận Đan Mạch với Phần Lan vào ngày 12/6. May mắn thay, hành động nhanh chóng của đồng đội, nhân viên y tế đẳng cấp thế giới và quan trọng hơn cả là sự sẵn có của máy khử rung tim đã cứu sống anh ấy. Eriksen đã gặp may. Con trai tôi thì không".

Oliver qua đời vì hội chứng đột tử do loạn nhịp tim (SADS) vào ngày 2 tháng 3 năm 2011, sau sự cố tại trường trung học King David ở Liverpool.

Xe cấp cứu phải mất 24 phút mới đến được trường trung học King David gần nhà của Oliver ở Childwall, Liverpool. Ông Mark bày tỏ sự tiếc nuối: "Nếu có máy khử rung tim, Oliver của tôi có thể đã về nhà vào ngày hôm đó, hoặc có thể có cơ hội sống sót".

Hình ảnh cậu bé Oliver (trái) và em trai Ben khi còn nhỏ.

Hình ảnh cậu bé Oliver (trái) và em trai Ben khi còn nhỏ.

Ông cho biết: "Con trai tôi học rất xuất sắc và là một hiện tượng trong thể thao. Tình trạng về tim tiềm ẩn này đã cướp con trai khỏi tay chúng tôi. SADS đã giết chết 12 thanh niên mỗi tuần và thật đáng kinh ngạc, máy khử rung tim không phải là thứ thiết bị y tế bắt buộc trong tất cả các trường học".

Sau cái chết của Oliver, gia đình ông đã vận động để nâng cao nhận thức về SADS cũng như vận động chính phủ Anh có biện pháp để ngăn chặn những cái chết bi thảm tương tự như cậu bé Oliver.

Một quỹ quyên góp có tên Oliver King đã kêu gọi mọi người quyên góp để có chi phí đặt hơn 5.500 máy khử rung tim ở các trường học và các nơi khác, đồng thời huấn luyện hơn 100.000 người về hô hấp nhân tạo và sử dụng máy khử rung tim. Cho đến nay, chương trình ý nghĩa này đã cứu sống 56 mạng người.

Trong bức thư gửi cho Thủ tướng Johnson, ông Mark cũng đề cập: "Bộ Giáo dục chỉ khuyến nghị tất cả các trường học có quyền sử dụng máy khử rung tim. Điều này chưa thực sự quyết liệt và trường hợp của Christian Eriksen như một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự sẵn có của máy khử rung tim trong việc cấp cứu. Những người trẻ tuổi sẽ tiếp tục gặp rủi ro cho đến khi ngài đưa ra luật định để biến máy khử rung tim trở thành một phần bắt buộc của cuộc sống học đường. Nếu không có sự can thiệp của ngài, nhiều bạn trẻ nữa phải đối mặt với cái chết không đáng".

Cựu tiền vệ của Bolton, Fabrice Muamba, người đã sống sót sau cơn ngừng tim trên sân vào năm 2012, cũng ủng hộ lời kêu gọi về cái gọi là "luật khử rung tim".

PV

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/sau-pha-ngung-tim-cua-tien-ve-eriksen-ronaldo-co-hanh-dong-khien-trieu-fan-nuc-long-thu-tuong-anh-nhan-duoc-thu-yeu-cau-phai-lam-ngay-viec-nay-20210617160531532.htm