SEA Games 33: Đội tuyển taekwondo Việt Nam và cảm xúc vỡ òa
Các võ sĩ taekwondo Việt Nam hét lên sung sướng, rồi ôm nhau khóc vì hạnh phúc. Tấm huy chương vàng SEA Games 33 mà họ chờ đợi, phải đến phút cuối mới tới...
Bước vào nội dung cuối cùng trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33, các võ sĩ taekwondo Việt Nam chịu áp lực rất lớn, khi các nội dung trước đó chưa thể mang "vàng" về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Các tuyển thủ taekwondo mừng huy chương vàng.
Không áp lực sao được, khi ngay ở nội dung đầu tiên, tưởng như tuyển taekwondo Việt Nam giành tấm huy chương vàng mười mươi, nhưng lại bị trọng tài có các quyết định gây tranh cãi, khiến các vận động viên Việt Nam phải bật khóc.
Các nội dung tiếp theo mang theo hy vọng huy chương vàng, nhưng đội tuyển taekwondo Việt Nam chỉ có thể giành thêm một tấm huy chương đồng…
Và rồi, “vàng” đã tới!.
Nhóm vận động viên Nguyễn Xuân Thành - Trầm Đăng Khoa - Trần Hồ Duy - Lê Trần Kim Uyên - Nguyễn Phan Khánh Hân - Nguyễn Thị Y Bình thi đấu ở nội dung đồng đội sáng tạo, chính là niềm hy vọng cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay.
Các võ sĩ Việt Nam có màn thể hiện đầy tự tin. Đây là nội dung đòi hỏi các võ sĩ phải có động tác thuần thục, thực hiện chính xác ở độ khó cao. Trong phần thi chung kết, đội Việt Nam thực hiện ở độ khó cao nhất, nhưng không có sai lầm nào, thuyết phục được tất cả các trọng tài.
Đội tuyển taekwondo Việt Nam kết thúc phần thi đấu với 8,060 điểm, hơn Thái Lan giành huy chương bạc với 7,940 điểm, Philippines giành huy chương đồng với 7,580 điểm. Đây là huy chương vàng đầu tiên của taekwondo Việt Nam trong ngày thi đấu 10-12, và là tấm huy chương vàng thứ hai của đoàn thể thao Việt Nam. Các vận động viên cầm cờ Tổ quốc chạy trên thảm thi đấu với sự tự hào.
“Chúng tôi rất hạnh phúc với tấm huy chương vàng, nhất là khi trải qua nhiều khó khăn. Việc thi đầu tiên mang lại nhiều khó khăn, còn chủ nhà Thái Lan thi cuối có lợi thế hơn, đồng thời một bạn trong đội chấn thương, nên cũng rất lo. Cả đội chỉ biết động viên nhau, cố gắng làm hết sức mình, thể hiện tất cả những gì mình có. Khi nhìn bảng điểm cuối cùng, cả đội vỡ òa trong vui sướng”, võ sĩ Khánh Hân chia sẻ cảm xúc.













