SEA Games 33 ngày thứ tư (13.12): Việt Nam có thêm 6 HCV, tạm đứng thứ ba

Ngày thi đấu thứ tư (13.12) chứng kiến đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm 6 HCV, nhưng vẫn rơi xuống vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương. Trong bối cảnh chủ nhà Thái Lan duy trì nhịp 'gom vàng' rất mạnh, cuộc bám đuổi của Việt Nam ở nhóm đầu tiếp tục được neo lại bằng những mũi nhọn quen thuộc như karate, taekwondo và điền kinh, xen kẽ các điểm sáng ở bắn súng, bơi, cử tạ.

Danh sách huy chương của Việt Nam ngày 13.12

HCV (6): Hoàng Thị Mỹ Tâm (Karate - kumite -61kg nữ), Nguyễn Thanh Trường (Karate - kumite -84kg nam), Đinh Thị Hương (Karate - kumite -68kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (Taekwondo - đối kháng 53–57kg nữ), Nguyễn Thị Oanh (Điền kinh - 5.000m nữ), Tạ Ngọc Tưởng – Nguyễn Thị Ngọc – Lê Ngọc Phúc – Nguyễn Thị Hằng (Điền kinh - 4x400m tiếp sức hỗn hợp)

HCB (10): Nguyễn Thị Thảo – Lê Thị Mộng Tuyền – Nguyễn Thanh Thảo (Bắn súng - súng trường hơi 10m đồng đội nữ), Võ Văn Hiền (Karate - kumite -75kg nam), Nguyễn Thị Loan (Taekwondo - đối kháng 49–53kg nữ), Lý Hồng Phúc (Taekwondo - đối kháng 68–75kg nam), Bảo Khoa – Đào Thiên Hải – Võ Thành Ninh – Vũ Hoàng Gia Bảo – Trần Quốc Dũng – Phạm Thanh Phương Thảo (cờ makruk - cờ tiêu chuẩn), Nguyễn Hoài Hương (Cử tạ - 53kg nữ), Trần Văn Nguyễn Quốc (Bơi - 200m tự do nam), Lê Thị Tuyết (Điền kinh - 5.000m nữ), Lê Thị Cẩm Tú (Điền kinh - 200m nữ), Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi - 400m hỗn hợp)

HCĐ (7): Lê Thị Mộng Tuyền (Bắn súng - súng trường hơi 10m cá nhân nữ), Bùi Bích Phương – Vũ Thị Trang (Cầu lông - đôi nữ), Nguyễn Thị Thu Trang (Cử tạ - 48kg nữ), K’Dương (Cử tạ - 60kg nam), Vũ Thị Ngọc Hà (Điền kinh - nhảy ba bước), Nguyễn Thúy Hiền (Bơi - 100m ếch nữ)

Nếu nhìn theo diễn biến từng môn, ngày 13.12 của Việt Nam giống một bức tranh có hai mảng màu tương phản. Một bên làkarate và điền kinh– những mũi nhọn đem lại “vàng thật”, tạo khí thế và kéo nhịp huy chương cho cả đoàn.

Bên còn lại làbơi, bắn súng, cử tạ, cầu lông, cờ – nơi Việt Nam có huy chương, thậm chí có những khoảnh khắc rất gần HCV, nhưng phần lớn phải dừng ở bạc và đồng.

“Cú đúp” điền kinh: Oanh mở màn bằng vàng, 4x400 hỗn hợp phá kỷ lục SEA Games

Trên sân điền kinh, Việt Nam có một ngày ghi dấu bằng cả tấm HCV giàu biểu tượng lẫn tấm HCV mang tính thông số.

Ở nội dung 5.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh chọn cách chạy chủ động, dẫn nhịp sớm, và cùng Lê Thị Tuyết tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi khi cuộc đua đi vào nửa sau.

Tới những vòng cuối, Oanh tăng tốc, tách hẳn khỏi Tuyết để cán đích đầu tiên với 16 phút 27 giây 14, giành HCV.

Đây là HCV SEA Games thứ 13 trong sự nghiệp của Oanh – một cột mốc vừa có ý nghĩa thống kê, vừa tạo lực đẩy tinh thần, bởi đó là thời điểm “cô gái vàng” chính thức nhập cuộc và khởi động câu chuyện thành tích cho những ngày thi đấu tiếp theo.

Điểm nhấn thứ hai là 4x400m tiếp sức hỗn hợp, nơi tổ chạy Tạ Ngọc Tưởng – Nguyễn Thị Ngọc – Lê Ngọc Phúc – Nguyễn Thị Hằng tạo nên một màn bứt phá đúng nghĩa.

Ngọc Tưởng mở lượt chạy đầu với lợi thế lớn, đặt nền cho ba lượt sau triển khai theo đúng kịch bản. Việt Nam về nhất với 3 phút 15 giây 07, được ghi nhận là kỷ lục SEA Games.

Cũng ở điền kinh, Việt Nam tiếp tục tích lũy huy chương ở các nội dung khác: Lê Thị Tuyết nhận HCB ở 5.000m nữ; Lê Thị Cẩm Tú giành HCB 200m nữ và đáng chú ý là phá kỷ lục quốc gia tồn tại 15 năm; Vũ Thị Ngọc Hà có HCĐ nhảy ba bước nữ trong điều kiện không hoàn hảo vì chấn thương.

Karate “nổ” 3 HCV: điểm tựa vàng của ngày 13.12

Nếu cần chọn một bộ môn “gánh vàng” cho Việt Nam hôm nay, đó là karate – nơi đoàn giành 3 HCV liên tiếp, tạo cảm giác “đúng nhịp, đúng thời điểm”.

Hoàng Thị Mỹ Tâm mở màn bằng chiến thắng áp đảo ở kumite -61kg nữ, mang về HCV đầu tiên cho Việt Nam trong ngày.

Nguyễn Thanh Trường tiếp nối bằng HCV ở kumite -84kg nam, hạng cân đòi hỏi nền tảng thể lực và bản lĩnh, nơi từng pha ra đòn có thể định đoạt thế trận.

Đinh Thị Hương khép lại “cú hat-trick” vàng của karate với chiến thắng ở kumite -68kg nữ, đồng thời bảo vệ thành công ngôi vô địch đã giành ở kỳ trước.

Taekwondo có thêm HCV, nhưng tiếc cho các trận chung kết

Ở taekwondo, Việt Nam giành 1 HCV nhờ Trần Thị Ánh Tuyết ở hạng 53–57kg nữ. Trận chung kết không dễ dang, có thời điểm Ánh Tuyết bị dẫn và xuất hiện tình huống gây tranh cãi, nhưng võ sĩ Việt Nam giữ được sự bình tĩnh ở hiệp quyết định để thắng thuyết phục, đem về tấm HCV quan trọng.

Tuy vậy, taekwondo cũng để lại dư vị tiếc nuối khi Việt Nam có thêm các HCB: Nguyễn Thị Loan (49–53kg nữ) và Lý Hồng Phúc (68–75kg nam).

Bơi: huy chương nhiều nhưng thiếu “màu vàng”, Nguyễn Quốc suýt tạo địa chấn

Bơi Việt Nam trong ngày 13.12 có huy chương, thậm chí có một khoảnh khắc rất gần HCV, nhưng cuối cùng vẫn không có tấm vàng nào.

Tâm điểm là chung kết 200m tự do nam, nơi Trần Văn Nguyễn Quốc – kình ngư 17 tuổi – tạo nên cú bứt phá ở những mét cuối và chỉ kém HCV 0,06 giây.

Khoảng cách ấy ở đường bơi là cực nhỏ, và nó phản ánh chính xác trạng thái của bơi Việt Nam hôm nay: đang ở rất gần đỉnh, nhưng cần thêm một chút sắc sảo để biến “gần” thành “đủ”.

Trong khi đó, đàn anh Nguyễn Huy Hoàng chỉ về thứ tư ở chính nội dung 200m tự do, không vào top 3.

Ở nội dung 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên giành HCB, tiếp tục duy trì phong độ ổn định. Còn Nguyễn Thúy Hiền mang về HCĐ ở 100m ếch nữ.

Bắn súng Việt Nam tiếp tục tích lũy: HCB đồng đội nữ 10m súng trường hơiHCĐ cá nhân nữ của Lê Thị Mộng Tuyền. Thành tích này quan trọng ở chỗ giúp bắn súng giữ nhịp cạnh tranh, song ở cuộc đua tổng sắp, nó vẫn là “vốn” cho đường dài hơn là cú nhảy thứ hạng ngay lập tức.

Ở cử tạ, Việt Nam có HCB của Nguyễn Hoài Hương (53kg nữ) và HCĐ của Nguyễn Thị Thu Trang (48kg nữ) cùng K’Dương (60kg nam). Đây là những tấm huy chương “đúng chất cử tạ”: cạnh tranh trực diện, sai số nhỏ, phụ thuộc vào bản lĩnh trong từng lần nâng tạ.

Cầu lông có HCĐ đôi nữ của Bùi Bích Phương – Vũ Thị Trang, còn cờ makruk ghi nhận HCB ở nội dung cờ tiêu chuẩn.

Sau bốn ngày thi đấu, cục diện trên bảng tổng sắp cho thấy lợi thế rất lớn của chủ nhà Thái Lan: dẫn đầu với 95 HCV, 60 HCB, 39 HCĐ (tổng 194 huy chương).

Indonesia vươn lên thứ hai với 31 HCV, còn Việt Nam đứng thứ ba với 30 HCV. Việt Nam lại đang nhỉnh hơn Indonesia về tổng huy chương (113 so với 110), nhưng vẫn phải xếp sau vì kém 1 HCV.

Khoảng cách HCV giữa Việt Nam và Thái Lan đã nới rộng, trong khi cuộc đua “chốt” vị trí thứ hai – thứ ba nhiều khả năng còn giằng co, bởi chỉ một ngày bùng nổ ở các môn trọng điểm cũng có thể đảo trật tự ngay lập tức.

KHẢI HƯNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/sea-games-33-ngay-thu-tu-1312-viet-nam-co-them-6-hcv-tam-dung-thu-ba-188225.html