Shipper giả say quắc cần câu khi tông móp đuôi Porsche Panamera, chủ xe vẫn bỏ qua

Trần Phi Yến tiết lộ lý do vì sao shipper tông móp đuôi chiếc Porsche Panamera rồi giả say không biết gì để khỏi đền bù thiệt hại nhưng vợ chồng chị vẫn bỏ qua.

Từ Thái Nguyên về Hà Nội vào đêm qua, anh Việt xi nhan và dừng siêu xe Porsche Panamera bên lề phải đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, gần ngõ vào nhà để hai con xuống thì gặp sự cố bất ngờ.

Cụ thể hơn, lúc khoảng 0 giờ sáng 9.12, người đàn ông chạy xe máy biển số 20H2-2770 tông phía sau Porsche Panamera, gây móp phần đuôi bên trái.

Sau đó, ông ta nằm gục xuống đầu xe máy giống bị say xỉn không biết gì và nói: “Thông cảm đi em”.

Vợ anh Việt, chị Trần Phi Yến liền đáp: “Thông cảm rồi giờ ông say, ông đi đi đâm vào người khác rồi thế nào? Gọi công an ra giải quyết”.

Shipper giả say không biết gì khi tông móp đuôi Porsche Panamera.

Shipper giả say không biết gì khi tông móp đuôi Porsche Panamera.

Khi chia sẻ clip trên Tiktok, chị Trần Phi Yến cho biết người này là shipper, giả say quắc cần câu để khỏi đền bù thiệt hại: “Húc vào đít xe người ta xong giả vờ say xỉn để không phải đền. Phải người khác thì không hiền như vợ chồng mình đâu”.

Khi đăng clip này trên Facebook cá nhân, chị Trần Phi Yến bình luận: “Người ta lớn tuổi với làm shipper khổ thân. Định giữ lại cho tỉnh rượu mới cho về mà ông ấy sợ đền nên cứ cố xin đi luôn, nghĩ chán. Lúc sau công an phường ra cũng bảo thôi của đi thay người”.

Nhiều người đoán rằng chiếc Porsche Panamera này bị hư hỏng đã có công ty bảo hiểm lo nên vợ chồng chị Yến mới bỏ qua cho shipper kia. Song khi trao đổi với Một Thế Giới, chị Yến cho biết chiếc Porsche Panamera mới hết hạn bảo hiểm. Thế nên, vợ chồng chị phải lo hết tiền sửa xe.

“Nói chung là xui anh ạ. Ông ấy làm shipper nên cũng khổ. Thực ra lúc ấy bảo gọi công an chỉ dọa thôi. Ông ấy đi về tận huyện Mỹ Đức, Hà Nội khá là xa, sợ gây nguy hiểm cho người khác, hay ngã cũng khổ thân ra. Định giữ lại cho công an phường giải quyết nhưng ông ấy cứ xin thì thôi. Vợ chồng em bảo đêm thì thôi, cứ cho ông ấy về”, chị Yến kể với người viết.

Chị Yến nói thêm: “Khi ông ấy về thì công an mới ra và nói vui: ‘Thôi, của đi thay người rồi’. Không bị tông vào người là may rồi ạ”.

Về chuyện có phải shipper kia giả say để khỏi đền bù thiệt hại, chị Yến kể: “Ông ta cũng có rượu trong người nhưng giả vờ là say lắm để không phải đền. Vợ chồng em cũng có bắt đền tiền đâu”.

Là chủ trung tâm làm đẹp ở đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, chị Trần Phi Yến tiết lộ giá Porsche Panamera của mình khoảng 5 tỉ đồng.

CSGT bắt học sinh vi phạm luật hát Quốc ca Việt Nam mới cho đi:

CSGT ở huyện Lục Nam, TP Bắc Giang thổi phạt nam sinh chưa đủ tuổi lái xe máy chở bạn phía sau. Sau đó, CSGT yêu cầu hai nam sinh đứng hát Quốc ca trước sự chứng kiến của nhiều bạn cùng trang lứa rồi mới cho đi.

Nhiều người xem clip cảm thấy cách xử lý này của CSGT rất thú vị.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/shipper-gia-say-quac-can-cau-khi-tong-mop-duoi-porsche-panamera-chu-xe-van-bo-qua-127255.html