'Sinh tử': Nước mắt của Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa

Trong vai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Dũng được khen thể hiện những phân cảnh nội tâm xúc động, khiến khán giả rơi nước mắt.

Lâu nay, nhắc đến NSND Hoàng Dũng, khán giả vẫn dành cho nam diễn viên lời tán dương diễn thật như đời. Từng vào vai ông trùm Phan Quân quyền lực, hét ra lửa hay ông bố nghiêm khắc trong Về nhà đi con, song không thể phủ nhận nghệ sĩ Hoàng Dũng thể hiện rất tốt các phân cảnh đòi hỏi nội tâm, diễn xuất chiều sâu.

Sững sờ khi biết tin con trai nhận hối lộ tiền tỷ

Trong ba tập cuối của Sinh tử, vai Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa trở thành trung tâm, có nhiều đất diễn, nhiều cảnh khóc. Ông đau khổ, dằn vặt, xót xa khi biết con trai mình (Trần Bạt) nhận hối lộ 360 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ tù tội. Cái hay của nghệ sĩ Hoàng Dũng là với mỗi cảnh khóc, ông lại thể hiện được từng cung bậc cảm xúc khác nhau, rất rõ nét.

Cụ thể, trong tập 78, Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa sốc khi nghe lời khai từ Lê Hoàng rằng Trần Bạt nhận hối lộ tiền tỷ. NSND Hoàng Dũng đã lột tả tâm trạng đau xót, sững sờ của người cha thông qua biểu cảm đôi mắt thất thần, đầu hơi giật giật vì xúc động mạnh. Sau đó, mắt ông bắt đầu ngấn nước, vừa nói vừa khóc: "Trong trường hợp nó bị quản thúc, tôi không muốn mình là người biết tin sau cùng".

 Diễn xuất xúc động của NSND Hoàng Dũng.

Diễn xuất xúc động của NSND Hoàng Dũng.

Bữa cơm cuối cùng của Trần Bạt bên gia đình trước khi bị bắt cũng là phân cảnh khiến khán giả cảm động. Lúc này, giọt nước mắt của ông Nghĩa là nước mắt của sự bất lực, của tình phụ tử. Cái xoa đầu nhẹ mà Chủ tịch tỉnh Việt Thanh dành cho con trai giống như ông thầm mong ước giá mà Trần Bạt vẫn chỉ là dứa trẻ nhỏ.

Ở cảnh này, Chí Nhân cũng diễn xuất tốt, tạo nên sự cộng hưởng, đưa cảm xúc lên cao trào. Như Chí Nhân chia sẻ đây là cảnh dài ba phút, và chỉ có một lời thoại “ngồi đi”.

“Thực sự đến tận lúc này, đôi mắt ầng ậc nước của ông Nghĩa (NSND Hoàng Dũng) trong lúc ghi hình khiến tôi không thể quên. Đó là cảnh để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất”, anh nói.

 Phân cảnh bữa cơm cuối cùng của Trần Bạt và bố - Chủ tịch Trần Nghĩa.

Phân cảnh bữa cơm cuối cùng của Trần Bạt và bố - Chủ tịch Trần Nghĩa.

Trong tập 80, cũng là tập cuối của phim, Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa ngồi lặng đi trong phòng làm việc, vừa cười vừa khóc, sau đó quyết định viết đơn xin từ chức. Ông biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cuộc gặp sau đó với Bí thư tỉnh ủy Văn Thành Nhân (NSND Trọng Trinh) cũng để lại trong lòng khán giả những dư âm.

Bí thư Nhân thuyết phục ông Nghĩa ở lại để cùng khắc phục hậu quả, xây dựng tỉnh Việt Thanh vững mạnh hơn, nhưng ông từ chối. "Tôi không còn tư cách để tại vị khi để con trai mình làm loạn, gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất uy tín của Đảng" - Chủ tịch Trần Nghĩa nói.

Sau cùng, ông Nghĩa nói lời cảm ơn và xin lỗi Bí thư Tỉnh ủy Văn Thành Nhân.

Phim chính luận nhưng vẫn xúc động

Khán giả Trần Hữu Mạnh chia sẻ: "Tập cuối cùng của bộ phim Sinh tử đã khép lại một chuỗi hành trình gian nan, đầy rẫy những âm mưu, thù địch và cái giá họ cũng phải trả cho những việc làm gây ra. Tập cuối rất xúc động khi bí thư và chủ tịch buồn lòng con trai phải ra pháp trường và đệ đơn từ chức. Một bộ phim chính luận 3k ( khó- khô - khổ) chỉ có 80 tập với 30 phút đã chấm phá một cách sâu sắc như vậy. Ban đầu khó hiểu và chăm chỉ xem về sau sẽ hiểu một mạch câu chuyện trong phim".

Một khán giả khác nhận xét: "Mình xem và đã rơi nước mắt vì xúc động, một bộ phim chính luận mà hấp dẫn người xem, bằng sự biểu cảm dung dị. Chúc mừng ê-kíp".

Thành viên mạng tên Văn Long Nguyễn bày tỏ: "Tập cuối kết thúc nhanh, không có nhiều tình tiết gay cấn, cân não. Tuy vậy đoạn cao trào đối thoại giữa bí thư và chủ tịch thực sự xúc động, lắng đọng. Một bộ phim hay, mang tính thời sự, dàn diễn viên xuất sắc".

 Cuộc gặp cuối của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh.

Cuộc gặp cuối của bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh.

Khán giả Nguyễn Thị Bích Lan bị chinh phục bởi diễn xuất chân thực của NSND Hoàng Dũng. Cô chia sẻ: "Nghệ sĩ diễn xuất không chê vào đâu được, nhất là những tập cuối. Những lời nói đanh thép với con trai khi phạm lỗi và rồi những giọt nước mắt chảy vào bên trong đau khổ của một người cha. Cam đoan khi xem những tập đó không ai không rơi nước mắt theo".

80 tập phim Sinh tử đã khép lại với bản án đanh thép dành cho những đối tượng phạm tội trong vụ án kinh tế. Trần Bạt và Mai Hồng Vũ chịu mức án nặng nhất - tử hình. Các bị cáo khác lần lượt phải nhận mức án 20 năm, 12 năm, 7 năm, 5 năm tù giam.

Bản án này được cho là hợp lý, dù cái kết ít nhiều chưa khiến khán giả hài lòng vì diễn biến quá nhanh, chóng vánh. Cũng vì đoạn kết có phần dở dang, hụt hẫng, nhiều người dự đoán Sinh tử sẽ có phần tiếp theo.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/sinh-tu-nuoc-mat-cua-chu-tich-tinh-tran-nghia-post1058186.html