SLNA thành 'vua' Cúp hay lần đầu cho CAHN?
Sau mùa giải V.League đầy áp lực, với đấu trường Cúp Quốc gia (QG) không có gì để mất, các đội chơi rất cởi mở. 2 trận bán kết, người xem được mãn nhãn với 9 bàn thắng được ghi.

Không có gì để mất, chủ nhà SLNA hoàn toàn thoải mái ở trận chung kết Cúp Quốc gia.
Cả SLNA và B.Bình Dương đều chơi với đội hình dâng cao, liên tục ăn miếng, trả miếng. Mới phút thứ 7, lưới đã rung nhưng Kuku việt vị. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, chủ nhà SLNA cũng có bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu của Olaha.
B.Bình Dương tràn lên tấn công và liên tiếp có cơ hội, nhưng bóng hết dội xà lại bật cột, còn Vua phá lưới V.League 2024-2025 Tiến Linh lại không thắng được thủ môn Văn Việt trong những pha đối mặt. Dù vậy, B.Bình Dương cũng có bàn gỡ hòa ở phút 38, sau cú sút của tiền vệ Duy Khánh bóng bật chân một cầu thủ SLNA vồng lên đổi hướng.
Hiệp 2, SLNA lại vượt lên. Sau pha phản công nhanh, Olaha xâm nhập vùng cấm và có đường chuyền “dọn cỗ” cho hậu vệ phải Văn Cường ghi bàn. Phút 87, trận đấu lại trở về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa 2-2 của trung vệ Janclesio vừa vào sân. Những tưởng B.Bình Dương sẽ có trận thứ 4 liên tiếp ở Cúp QG giải quyết bằng loạt sút 11m luân lưu. Nhưng sân Vinh vừa chết lặng lại bùng lên khi đúng phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, trung vệ dày dạn Quế Ngọc Hải lại có pha phạm lỗi non nớt với Olaha ở thời điểm nhạy cảm. Olaha không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để mang về chiến thắng 3-2 cùng tấm vé vào chung kết cho SLNA. Cú đúp cùng pha kiến tạo có thể là lời chia tay sớm của tiền đạo, đội trưởng người Nigeria với đội bóng anh đã có 7 năm gắn bó.
Trận bán kết “derby thủ đô” sau đó cũng có đến 4 bàn với chiến thắng thuyết phục 3-1 cũng thuộc về đội chủ nhà. Hugo, Quang Hải và Alan là những người lập công cho CAHN, còn Hữu Thắng có bàn danh dự cho Thể Công-Viettel (TCVT). Một chiến thắng xứng đáng cho CAHN, thậm chí tỷ số có thể còn đậm hơn khi ngoài sự thua kém về chất lượng cầu thủ, TCVT còn tự làm suy yếu mình. Sau Hoàng Đức, Đức Chiến ra đi để lại lỗ hổng rất lớn ở trung tuyến, trung vệ Minh Tùng và hậu vệ trái Bùi Văn Đức liên tục mắc lỗi. Cũng rất khó hiểu cho những quyết định nhân sự của huấn luyện viên Popov. Pedro Henrique là người chơi cao nhất nhưng anh thường xuyên dạt cánh, TCVT không có tiền đạo mục tiêu, trong khi Amarildo, Danh Trung chỉ vào sân khi tỷ số gần như đã an bài. Còn những Tuấn Phong, Đinh Tuấn Tài, Nhật Nam, Hồng Phúc đều quá non.
Theo kết quả bốc thăm từ trước, trận chung kết Cúp QG sẽ diễn ra trên sân Vinh vào 18h ngày 29-6. “Thánh nhân đãi khù khờ”, đây là trận thứ 4 liên tiếp kể từ đầu Giải Cúp QG, SLNA được chơi trên sân nhà (đều gặp các đối thủ không quá mạnh: SHB.Đà Nẵng, Đồng Tháp, B.Bình Dương). CAHN mới là thử thách thật sự, nhưng nên nhớ ở cả 2 lần đối đầu với “đệ tam anh hào” V.League mùa này, SLNA đều cầm hòa với tỷ số 1-1. Quang Hải cảnh báo: “Đã vào chung kết thì đội nào cũng giống nhau”.
Đội bóng đến vòng áp chót mới trụ hạng ở V.League lại có thể trở thành nhà vô địch Cúp QG, đó mới là điều thú vị của thể thức đấu Cúp. Thậm chí nếu đăng quang, SLNA sẽ vượt qua 2 “đại gia” B.Bình Dương, Hà Nội FC trở thành đội giàu thành tích nhất trong lịch sử 33 năm của Cúp QG với 4 lần vô địch. Ngược lại, với CAHN sẽ là lần đầu tiên.