So kè dàn sao 'Đồi gió hú': Hollywood 2026 đối đầu huyền thoại 1939
Bộ phim 'Đồi gió hú' phiên bản 2026 hứa hẹn mang đến dàn diễn viên mới đầy sức hút, tạo nên cuộc đối sánh thú vị với những biểu tượng màn bạc năm 1939.
Bộ phim Wuthering Heights (Đồi gió hú) chuẩn bị trở lại màn ảnh rộng vào tháng 2/2026 trong phiên bản của đạo diễn Emerald Fennell, mở ra sự đối sánh đầy hấp dẫn giữa dàn diễn viên mới và những ngôi sao huyền thoại từng làm nên bản phim kinh điển năm 1939. Nếu Laurence Olivier và Merle Oberon từng là biểu tượng của bi kịch tình yêu Heathcliff - Catherine, Jacob Elordi và Margot Robbie nay được kỳ vọng thổi làn gió đương đại vào câu chuyện Gothic bất hủ của Emily Brontë.
Xuất bản lần đầu năm 1847, Đồi gió hú là câu chuyện kể về tình yêu, đam mê và trả thù kéo dài qua nhiều thế hệ. Heathcliff - đứa trẻ mồ côi được nhà Earnshaw cưu mang, đã đem lòng yêu Catherine Earnshaw, nhưng tình yêu ấy bị giằng xé bởi ghen tuông, khoảng cách giai cấp và những lựa chọn sai lầm. Sự ám ảnh của Heathcliff tạo thành vòng xoáy hận thù, khiến tác phẩm trở thành một trong những tiểu thuyết u ám nhưng quyến rũ nhất của văn học Anh.
Phiên bản phim năm 1939 của đạo diễn William Wyler được xem là một trong những bản chuyển thể kinh điển, với diễn viên Laurence Olivier và Merle Oberon nhập vai cặp tình nhân định mệnh. Hơn tám thập niên sau, đạo diễn Emerald Fennell lại tiếp tục mang đến một phiên bản đầy tham vọng, quy tụ dàn diễn viên đang được săn đón bậc nhất Hollywood. Bộ phim dự kiến ra mắt ngày 13/2/2026, ngay trước lễ tình nhân Valentine.

Laurence Olivier trong 'Đồi gió hú' (1939) và Jacob Elordi trong 'Đồi gió hú' (2026).
Ở vai Heathcliff, Jacob Elordi nối bước Laurence Olivier để hóa thân thành người đàn ông u uất, cuồng nhiệt và tàn nhẫn. Olivier từng nhận đề cử Oscar cho vai diễn năm 1940, đặt ra thách thức không nhỏ cho Elordi. Sự lựa chọn này cũng tạo ra nhiều tranh luận khi một bộ phận khán giả cho rằng tạo hình của Elordi - từ phong cách râu má cho tới màu da sáng, không tương đồng với mô tả “tối màu” trong tiểu thuyết. Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, Elordi chia sẻ rằng những tranh luận đó không khiến anh nản lòng và tin rằng cách kể chuyện của Fennell sẽ gây chấn động, theo cách tốt hoặc xấu nhưng chắc chắn sẽ lay động người xem.

Merle Oberon trong 'Đồi gió hú' (1939) và Margot Robbie trong 'Đồi gió hú' (2026).
Margot Robbie, trong khi đó, đảm nhận nhân vật Catherine Earnshaw là tâm điểm của tam giác tình yêu kinh điển. Merle Oberon từng là một trong những minh tinh rực rỡ nhất của Hollywood thời kỳ vàng, để lại dấu ấn sâu đậm với vai diễn này. Robbie, khi chia sẻ với Entertainment Weekly, mô tả thế giới của Đồi gió hú là “mê hoặc, sử thi và cuốn hút đến mức khiến bạn chỉ muốn đắm chìm trong đó”. Đạo diễn Emerald Fennell cũng khẳng định người xem sẽ cuốn hút vì màn hóa thân của Margot, nhấn mạnh rằng vai Catherine cần một diễn viên vừa tài năng vừa mang thần thái gần như siêu phàm.

David Niven trong 'Đồi gió hú' (1939) và Shazad Latif trong 'Đồi gió hú' (2026).
Shazad Latif vào vai Edgar Linton - người chồng điềm đạm của Catherine, tiếp nối David Niven trong bản phim năm 1939. Nam diễn viên cho biết dự án lần này tốt đẹp đến mức khó tin và khác biệt hoàn toàn với những gì khán giả từng thấy. Bên cạnh đó, Alison Oliver vào vai Isabella Linton, nhân vật từng mang về cho Geraldine Fitzgerald đề cử Oscar. Đây cũng là lần tái hợp của Oliver và Elordi sau Saltburn. Cô dành nhiều lời ca ngợi Fennell, gọi quá trình làm việc với nữ đạo diễn là “một món quà và vinh dự”.

Geraldine Fitzgerald trong 'Đồi gió hú' (1939) và Alison Oliver trong Tuần lễ thời trang Paris năm 2025.
Nhân vật Nelly Dean - người quản gia kiên định và là người kể chuyện chính của tiểu thuyết, do Hong Chau đảm nhận. Trước đó, vai này gắn liền với Flora Robson trong bản phim 1939. Hong Chau vốn là cái tên được giới phê bình đánh giá cao sau The Menu và The Whale, bộ phim đem về cho cô một đề cử Oscar.

Flora Robson trong 'Đồi gió hú' (1939) và Hong Chau tham dự buổi ra mắt phim 'Những kẻ chủ mưu' năm 2024.
Vai ông Earnshaw - người cha hiền hậu, đồng thời là người đã đưa Heathcliff vào gia đình Earnshaw, từng được Cecil Kellaway thể hiện trong bản kinh điển. Ở phiên bản mới, Martin Clunes đảm nhiệm nhân vật này với nhiều chiều sâu cảm xúc hơn, khi chính sự nhân hậu của ông là điểm khởi đầu cho những bi kịch sau này.

Cecil Kellaway trong 'Đồi gió hú' (1939) và Martin Clunes tham dự Lễ trao giải TV Choice Awards năm 2024.
Sự tái xuất của Đồi gió hú trên màn ảnh rộng, với dàn cast mạnh cùng góc nhìn táo bạo của Emerald Fennell, hứa hẹn mang đến một cuộc đối chiếu thú vị giữa tinh thần cổ điển và hơi thở hiện đại. Trong khi bản phim 1939 vẫn là tượng đài điện ảnh, phiên bản 2026 có cơ hội mở ra cách tiếp cận mới cho thế hệ khán giả ngày nay, những người vừa yêu chất Gothic, vừa muốn thấy sắc màu đương đại trong một câu chuyện bất tử.













