Sôi động đêm giao lưu tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV
Vài lần có mưa bất chợt làm gián đoạn chương trình, nhưng sự kiện 'Giao lưu đoàn làm phim, diễn viên điện ảnh và biểu diễn âm nhạc trong phim' tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 23/11, với ê kíp bốn phim 'Mưa đỏ', 'Nụ hôn bạc tỷ', 'Kính vạn hoa' và 'Ròm', vẫn thu hút đông đảo khán giả tham dự, cổ vũ nhiệt tình cho các nghệ sĩ và ê kíp phim, tạo nên bầu không khí vừa ấm áp vừa sôi động.
Chương trình được tổ chức bởi Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và các đơn vị liên quan, nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.
Trong những năm gần đây, điện ảnh Việt Nam đã có nhiều kỷ lục doanh thu lớn tạo bước ngoặt lịch sử. Những bộ phim nội địa khá đa dạng với nhiều thể loại khác nhau như lịch sử, chiến tranh, hài, hành động, tâm lý, phiêu lưu... đều lần lượt có những dấu ấn đáng kể. Các đoàn phim Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỷ, Kính vạn hoa, Ròm... đã giao lưu, chia sẻ những khó khăn, thử thách trong quá trình sản xuất của tập thể đoàn làm phim.

Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND, Giám đốc sản xuất phim “Mưa đỏ” chia sẻ về bộ phim và giao lưu với khán giả.
Ngay phần mở đầu, Ban tổ chức chia sẻ lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận quần áo, nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ miền Trung. Trong bầu không khí ấm áp, lời kêu gọi lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa lúc cả thành phố đang hòa chung nhịp sôi động của Liên hoan phim.

Ê kíp phim "Mưa đỏ" tại đêm giao lưu.
Đêm giao lưu có sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh; Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh… Cùng sự có mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ, ê kíp các đoàn làm phim “Nụ hôn bạc tỷ, Mưa đỏ, Kính vạn hoa” (phiên bản điện ảnh và truyền hình) và đoàn làm phim “Ròm”.
Ê kíp “Nụ hôn bạc tỷ” bộ phim tạo “cơn sốt phòng vé” thời gian qua với sự kết hợp của bộ đôi Thu Trang – Tiến Luật xuất hiện trong phần giao lưu đầu tiên.
Không khí sân khấu nóng lên khi các diễn viên Ma Ran Đô, Đoàn Thiên Ân, Lê Xuân Tiền và NSƯT Tuyết Thu chia sẻ về quá trình hóa thân vào nhân vật, những kỷ niệm đáng nhớ và cảm xúc khi bộ phim liên tiếp lập kỷ lục doanh thu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy tặng hoa đoàn phim "Mưa đỏ".
Khán giả thích thú với loạt câu chuyện hậu trường từ đạo diễn – nhà sản xuất Thu Trang, về sự chỉn chu trong từng cảnh quay và cách ê kíp tìm nhịp cảm xúc để làm nổi bật chất hài, hành động của bộ phim.
Một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất là phần xuất hiện của ê kíp “Mưa đỏ” – bộ phim lịch sử dẫn đầu phòng vé, vượt mốc 700 tỷ đồng doanh thu và được chọn đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Oscar lần thứ 98.
Thông tin mới nhất cũng cho biết, phim truyện “Mưa đỏ” của Việt Nam chính thức góp mặt trong danh sách 86 phim truyện đủ điều kiện tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.
Ê kíp “Mưa đỏ” gồm Đại tá Kiều Thanh Thúy, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Giám đốc sản xuất phim “Mưa đỏ”; và các diễn viên Hứa Vĩ Văn, Nhật Hoàng, Đình Khang, Phương Nam, Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Huy Tít, Lê Hoàng Long, Lê Hạ Anh… đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong quá trình làm phim.

Đạo diễn Thu Trang cùng ê kíp "Nụ hôn bạc tỷ".
Các diễn viên nhắc lại những khó khăn khi tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cũng như niềm tự hào khi cùng nhau kể lại một hành trình yêu nước trên màn ảnh.
Trọng tâm phần giao lưu xoay quanh sức lan tỏa của “Mưa đỏ”. Dù là bộ phim mang yếu tố chính trị, miêu tả chiến đấu gian khổ và khốc liệt, tác phẩm lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt, đặc biệt là khán giả trẻ. Sự quan tâm này cho thấy phim Việt hoàn toàn có khả năng đánh thức nhu cầu thưởng thức các tác phẩm lịch sử, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong công chúng.
Các diễn viên chia sẻ cảm xúc khi nhìn lại hành trình vừa qua, nhất là sau khi bộ phim tạo nên “cú nổ” lớn của điện ảnh Việt năm 2025. Không ít người thừa nhận “Mưa đỏ” đã mang đến cho họ trải nghiệm thay đổi cả nghề nghiệp lẫn nhận thức về trách nhiệm của người làm phim với lịch sử…
Không khí vỡ òa khi ca khúc “Còn gì đẹp hơn” (nhạc phim Mưa đỏ, sáng tác: Nguyễn Hùng) cất lên, qua sự thể hiện của ca sĩ Minh Sang và các diễn viên trong phim.

Ê kíp phim "Kính vạn hoa".
Tiếp đó, các đoàn làm phim "Kính vạn hoa", "Ròm" đã có phần giao lưu cùng khán giả và chia sẻ những trăn trở của dòng phim thiếu nhi, phim độc lập. Đạo diễn Võ Thanh Hòa, đại diện đoàn phim "Kính vạn hoa" bày tỏ mong muốn sẽ có thêm chính sách hỗ trợ cho dòng phim thiếu nhi - thanh thiếu niên, vốn còn ít được quan tâm nhưng có vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng văn hóa xem phim của thế hệ trẻ. Việc phát triển các bộ phim cho thiếu nhi rất phù hợp với quá trình triển khai dự án đưa điện ảnh vào trường học theo định hướng phát triển mà TP Hồ Chí Minh cam kết khi trở thành Thành phố sáng tạo về điện ảnh của UNESCO.
Đan xen các phần giao lưu là những tiết mục nhạc phim gắn với nhiều thế hệ khán giả, như ca khúc Bài ca Đất phương Nam (nhạc phim Đất rừng phương Nam, sáng tác: Lê Giang, Lư Nhất Vũ) do NSND Trọng Phúc cùng nhóm múa Mai Trắng thể hiện; ca khúc Giã từ dĩ vãng (nhạc phim Giã từ dĩ vãng, sáng tác: Nguyễn Đức Trung) với phần thể hiện của ca sĩ Phương Thanh, đã gợi nhớ ký ức phim truyền hình những thập niên 1990.


Đông đảo khán giả xem giao lưu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Đặc biệt, ca khúc Diễm xưa (nhạc phim Em và Trịnh, sáng tác Trịnh Công Sơn) qua phần trình bày của nữ nghệ sĩ người Nhật Akari Nakatani, đưa khán giả trở về với những xúc cảm dịu dàng, đầy hoài niệm về tình yêu và vẻ đẹp của cuộc đời…
Ngoài ra, chương trình còn đem đến các ca khúc khác như Mơ khách đường xa (nhạc phim thiếu nhi Dế Mèn - Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội) với phần thể hiện của giọng ca VLARY; ca khúc Never enough (nhạc phim Bậc thầy của những giấc mơ, sáng tác: Penj Pasek – Justin Paul) với phần thể hiện của Võ Hạ Trâm.

Các ca sĩ, diễn viên trình diễn ca khúc Đón ánh mặt trời - nhạc phim Kính vạn hoa.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm hát "Never enough" - nhạc phim "Bậc thầy của những giấc mơ".

Nữ nghệ sĩ người Nhật Akari Nakatani trình diễn ca khúc "Diễm xưa" (Trịnh Công Sơn; lời Nhật).
Dù trời mưa nhẹ, sân khấu đường Nguyễn Huệ vẫn chật kín người. Khán giả hào hứng giao lưu, đặc biệt là với đoàn phim Mưa đỏ xuất hiện. Không khí cuồng nhiệt kéo dài đến cuối chương trình, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của điện ảnh, âm nhạc Việt trong đời sống đô thị TP Hồ Chí Minh.


Khán giả hâm mộ vây kín các diễn viên, nghệ sĩ.
Đêm giao lưu kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ và khán giả, đồng thời phản ánh nền điện ảnh Việt đang chuyển động mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn và gần gũi hơn với công chúng.













