Sơn La: Thiếu tá Công an nhanh trí cứu cháu bé bị đuối nước

Thấy cháu bé đang bị đuối nước, Thiếu tá Quàng Văn Nguyên, cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh trí cứu cháu thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'.

Gia đình nạn nhân đến cảm ơn lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và cá nhân Thiếu tá Quàng Văn Nguyên

Gia đình nạn nhân đến cảm ơn lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và cá nhân Thiếu tá Quàng Văn Nguyên

Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Sơn La) vừa nhận được lá thư cảm ơn từ gia đình một người dân trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, hồi 16h45" ngày 15/6, trên đường đi làm từ trụ sở đơn vị về đến khu vực mó nước tại Bản Cọ (phường Chiềng An, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La), Thiếu tá Quàng Văn Nguyên (Phòng Cảnh sát cơ động) thấy các cháu nhỏ đang hô to: “Chết đuối, chết đuối”. Linh cảm có việc chẳng lành, Thiếu tá Nguyên vội vàng tạt xe lên vệ đường, rồi chạy nhanh đến khu vực mó nước.

Đến nơi, Thiếu tá Nguyên thấy 1 bé trai đang chới với giữa dòng nước xoáy. Ngay lập tức, anh Nguyên đã lao xuống hỗ trợ, đưa cháu bé lên bờ và sơ cứu kịp thời.

 Thiếu tá Quàng Văn Nguyên

Thiếu tá Quàng Văn Nguyên

Nạn nhân được xác định là Quàng Hải Đăng (Sn 2012) ở bản Cọ, Phường Chiềng An, TP. Sơn La. Chiều 15/6, cháu Đăng ra khu vực mó nước đầu bản chơi và xuống tắm cùng các bạn. Mó nước này sâu tầm hơn 2m, do thời tiết mưa to mấy ngày liên tục nên lượng nước đổ về mó nhiều, dòng nước xoáy mạnh. Trong lúc tắm, cháu Đăng rơi vào vòng xoáy mạnh nên bị đuối nước.

Thiếu tá Quàng Văn Nguyên cho biết: “Lúc nghe thấy tiếng của các cháu nhỏ tri hô có người đuối nước, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, vì tình huống quá khẩn cấp, chỉ biết cố gắng cứu giúp cháu trong tình huống nguy kịch đó. Rất may là cháu Đăng không bị ảnh hưởng đến tính mạng”.

Trước việc làm ý nghĩa của Thiếu tá Nguyên, anh Quàng Văn Dũng (Sn 1992, bố cháu Đăng) đã viết thư cảm ơn và trực tiếp đến Phòng Cảnh sát cơ động gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đơn vị và cá nhân anh Nguyên.

Hà Hoàng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/son-la-thieu-ta-cong-an-nhanh-tri-cuu-chau-be-bi-duoi-nuoc-Lmqa5N3ng.html