Sự cạn kiệt ý tưởng đang kéo Liverpool đi xuống

1 bàn thắng, 7 cú sút trúng đích và 3 màn trình diễn thiếu sinh lực không phải những gì người ta chờ đợi ở Liverpool khi chạm trán West Brom, Newcastle và Southampton.

Liverpool là đội bóng mạnh nhất nước Anh. Vì vậy, không ai có thể chấp nhận họ chơi thứ bóng đá ủ rũ.

HLV Jurgen Klopp còn lâu mới tha thứ cho đội nhà khi Liverpool để West Brom và Newcastle cầm hòa, nếu dựa vào những tiêu chuẩn rất cao mà ông đặt ra cho đội nhà. Rạng sáng 5/1 (giờ Hà Nội), đại diện vùng Merseyside không muốn kịch bản tương tự diễn ra trên sân St. Mary's của Southampton. Họ đã không hòa nữa, nhưng cũng không thắng.

Màn trình diễn nhợt nhạt của Liverpool

Nhà vô địch Premier League mùa 2019/20 biết rằng chỉ có chiến thắng mới gột rửa bộ mặt của họ sau hai trận hòa đáng thất vọng trước đó. Tất cả mong chờ Liverpool sẽ trở lại với phiên bản từng gây khó khăn cho mọi đối thủ.

Điều đó đã không xảy ra.

Ngay phút thứ 2 của trận đấu, Southampton dội gáo nước lạnh vào các vị khách. Tiền đạo Danny Ings, một người cũ của Liverpool, có pha chạy chỗ thông minh và dứt điểm tuyệt đẹp mở tỷ số.

Bàn thua sớm mà "The Kop" phải nhận có thể được đổ lỗi cho việc họ đang thiếu trung vệ đẳng cấp thật sự. Tuy nhiên, đoàn quân của Klopp khó có thể được bào chữa sau những gì họ thể hiện trong 88 phút tiếp theo.

 HLV Klopp không thể hài lòng với chất lượng trong màn trình diễn của các học trò trước Southampton ở vòng 17 Premier League. Ảnh: Getty.

HLV Klopp không thể hài lòng với chất lượng trong màn trình diễn của các học trò trước Southampton ở vòng 17 Premier League. Ảnh: Getty.

Trên sân St. Mary's của Southamton, dàn sao "The Kop" cho thấy bộ dạng mệt mỏi và thiếu sức sống, hình ảnh trái ngược so với mùa 2019/20.

Liverpool của Klopp cũng cạn kiệt ý tưởng. Đáng báo động hơn, cường độ mà đại diện vùng Merseyside tạo ra cũng không hề giống với một nhà vô địch.

Ở trận này, Southampton phải sử dụng thủ môn Fraser Forster do Alex McCarthy dính chấn thương. Đây mới là trận đầu tiên của người gác đền 32 tuổi tại St Mary's kể từ tháng 12/2017.

Forster được dự báo trải qua một đêm ác mộng. Tuy vậy, Liverpool lại không biết cách để tận dụng cơ hội.

Theo Opta, đội khách chỉ có được cú sút trúng đích đầu tiên khi đồng hồ điểm phút 75, với cơ hội thuộc về Sadio Mane. Tuy vậy, đó chưa phải pha dứt điểm có thể làm khó được cựu thủ thành Newcastle.

Nhiều cầu thủ Liverpool cũng chơi dưới sự kỳ vọng tại St. Mary's. Tiền vệ Thiago Alcantara chưa tìm lại được cảm giác bóng tốt nhất sau chấn thương. Hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold, một trong những người chơi hay nhất mùa trước, mất bóng 38 lần.

Không cầu thủ nào mất bóng nhiều hơn số 66 của Liverpool trong một trận đấu ở Premier League mùa này.

Trong khung thành, Alisson có nhiều pha xử lý mạo hiểm và không mang tới sự tin tưởng. Southampton lẽ ra tìm được bàn thứ hai sau tình huống bỏ khung thành và lao lên phá bóng rất không hợp lý của cựu sao AS Roma trong hiệp 2.

Trên hàng công, Roberto Firmino tiếp tục chuỗi trận nghèo nàn. Sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 7-0 trước Crystal Palace hôm 19/12, chân sút 29 tuổi tịt ngòi trong 3 trận liên tiếp sau đó.

Firmino không phải cỗ máy săn bàn thượng hạng như Cristiano Ronaldo, người có thể ghi nhiều bàn thắng. Giá trị của anh nằm ở khả năng đóng góp chung vào lối chơi toàn đội.

Tuy vậy, với tư cách là tiền đạo, mũi nhọn người Brazil vẫn cần những thống kê bàn thắng để thuyết phục tất cả.

 Salah đã tịt ngòi trong 3 trận gần đây. Ảnh: Getty.

Salah đã tịt ngòi trong 3 trận gần đây. Ảnh: Getty.

Dấu hỏi hàng công

Trên sân St. Mary's của Southampton, Firmino không cho thấy sự sáng tạo hay ngẫu hứng theo phong cách đặc trưng của người Brazil. Chất lượng trong màn trình diễn của anh ở mức bình thường.

Trong 3 trận gần nhất, cựu mũi nhọn Hoffenheim chỉ tạo ra được 3 cơ hội cho đồng đội.

Trong khi đó, Mohamed Salah dường như gặp bất ổn tâm lý. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với AS của Tây Ban Nha, tiền đạo thừa nhận sự "ngưỡng mộ" với Real Madrid và Barca.

Liverpool lập tức có động thái "trừng phạt" ngôi sao người Ai Cập khi để anh dự bị trước Crystal Palace. Khi Salah vào sân, anh vẫn đóng góp cú đúp cho đội nhà.

Tuy nhiên, tâm lý thi đấu trong bối cảnh đội nhà dẫn trước đối thủ 5-0 và bị dẫn bàn là hoàn toàn khác nhau. Trong 3 trận gần nhất, cựu sao AS Roma và Chelsea thi đấu rất kém hiệu quả khi "im hơi lặng tiếng".

Ở Liverpool, Salah được cho là chưa từng được đánh giá cao như những gì anh kỳ vọng. Bởi vậy, tiền đạo 28 tuổi cảm thấy không thoải mái, dẫn đến màn trình diễn bị ảnh hưởng là điều dễ hiểu.

So với Firmino và Salah, Sadio Mane chơi tích cực hơn. Nhưng tiền đạo người Senegal không phải cầu thủ có khả năng "gánh đội". Anh rất xuất sắc, nhưng lại đơn độc.

Và chỉ với nỗ lực của chân sút 28 tuổi không đủ để có thể kéo con tàu nhiều lỗ hổng tiến lên.

Theo nhà báo Neil Jones của Goal, hàng công của Liverpool đã mất đi sự lợi hại vốn có trước Southampton. Mo Salah quá chậm chạp, di chuyển lạc nhịp. Mane rất nỗ lực, nhưng thiếu sự uyển chuyển và chính xác. Firmino chơi cố gắng, nhưng lại "vô duyên" ở những pha dứt điểm cuối cùng.

Liverpool tung ra 16 cú sút về khung thành chủ nhà, nhưng chỉ có 1 lần bóng trúng đích. Cặp hậu vệ cánh Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold cũng không có quả tạt đáng chú ý nào.

"The Kop" đã không thắng trong 3 trận gần nhất tại Premier League. Họ đang chuệch choạc. Thế nhưng, nói về cuộc khủng hoảng dành cho đại diện vùng Merseyside vào lúc này là quá sớm.

So với phần còn lại, Liverpool vẫn được đánh giá ở đẳng cấp khác và sở hữu sức bật phi thường có thể giúp họ vượt qua khó khăn. "The Kop" cũng được dẫn dắt bởi Klopp, một trong những HLV giỏi nhất thế giới.

Song, Liverpool cần nhanh chóng đưa mọi thứ vào guồng trở lại. Người hâm mộ cũng chỉ nhìn vào kết quả các trận đấu để phán xét họ.

Tại St. Mary's, thứ bóng đá của Liverpool rất uể oải. Đó không phải hình ảnh nhà vô địch hùng mạnh của xứ sương mù.

So với những mùa trước, Liverpool cũng không còn có thể mở khóa hàng thủ đối phương một cách dễ dàng nữa. Họ cạn kiệt ý tưởng quá sớm.

Kịch bản này không nằm trong kế hoạch xây dựng triều đại ở Merseyside của Klopp.

Klopp mỉa mai MU sau khi Liverpool bị từ chối phạt đền Huấn luyện viên trưởng của Liverpool không hài lòng với tình huống thoát phạt đền của Jack Stephens bên phía Southampton trong trận đấu muộn ở vòng 17 Premier League.

Nguyên Trí (Theo Eurosport)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-can-kiet-y-tuong-dang-keo-liverpool-di-xuong-post1170058.html