Sự cảnh giác của những người lái, phụ xe

Chiều 9-7, hành khách trên chuyến xe buýt tuyến 114, biển kiểm soát 29F-001.06, hành trình từ Bến xe Yên Nghĩa đi Miếu Môn sẽ không thể quên cuộc giải cứu âm thầm nhưng đầy trách nhiệm và nghĩa tình của lái xe Bùi Chí Ngọc và phụ xe Nguyễn Văn Thông.

Quá trình chở khách, nhân viên xe buýt để ý đến cô gái trẻ dáng vẻ ngây ngô đang hỏi đường về tỉnh Bắc Ninh. Qua trò chuyện, được biết cô tên M, sinh năm 2009, quê ở tỉnh Điện Biên, vừa sinh con được 5 tháng.

Cách đây 3 ngày, M được người quen rủ xuống Hà Nội để làm việc tại một quán karaoke. Trong 3 ngày đó, thông qua mạng xã hội, M đã nhận lời yêu của một người ở tỉnh Bắc Ninh. Cách nói chuyện non nớt, tiếp thu chậm khiến hành khách và nhân viên xe buýt nghi ngờ cô gái có thể là nạn nhân của đường dây buôn người.

Hai nhân viên xe buýt đã bàn bạc và xin ý kiến mọi người để đưa cô đến Công an phường Chương Mỹ trình báo. Tiếp nhận phản ánh của nhân viên xe buýt, Công an phường Chương Mỹ lập tức phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên xác minh, hỗ trợ để M được an toàn.

Nghe câu chuyện trên, Người Xây Dựng chợt nghĩ, những nhân viên xe buýt như anh Thông và anh Ngọc không chỉ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan giao mà còn có ý thức trách nhiệm cao với cộng đồng. Sự tỉnh táo trong các tình huống đời thường của các anh đã góp phần ngăn chặn một bi kịch có thể xảy ra.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/su-canh-giac-cua-nhung-nguoi-lai-phu-xe-709303.html