Sư đoàn 309 (Quân khu 7): Thân tình bữa cơm Mồng 3 Tết

Mồng 3 Tết, Sư đoàn 309 (Quân khu 7) rộn rã đón gia đình, người thân chiến sĩ vào thăm đơn vị. Mâm cơm đầu năm vì thế trở nên ấm cúng, chan hòa tình cảm quân dân.

Từ sáng sớm, trước cổng đơn vị đã tấp nập những chuyến xe từ nơi xa đến. Cha mẹ, người thân, bạn bè… của bộ đội theo sự hướng dẫn của đồng chí trực ban nội vụ, lần lượt làm thủ tục, háo hức bước vào doanh trại. Đóng quân trên một ngọn đồi thuộc phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai, Sư đoàn 309 những ngày xuân được trang trí cờ hoa tươi thắm, như lời đón chào thân tình hậu phương chiến sĩ đến thăm.

Trên cung đường nội bộ rực sắc hoa chuông vàng, không khí tiếp đón, gặp gỡ, sum vầy giữa cán bộ, chiến sĩ với hậu phương gia đình nhộn nhịp, có nụ cười rạng rỡ và cả những ánh mắt rưng rưng. Ai nấy đều mang theo chút quà quê, bánh trái ngày xuân để làm cho ngày Tết trong đơn vị thêm đậm đà nghĩa tình.

 Chỉ huy Sư đoàn 309 ăn Tết cùng bộ đội.

Chỉ huy Sư đoàn 309 ăn Tết cùng bộ đội.

Hạ sĩ Nguyễn Văn An, chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 không giấu được xúc động khi thấy mẹ đón xe từ quê đến thăm. “Tết đầu tiên xa nhà, được đơn vị tạo điều kiện để gia đình vào thăm, tôi thấy rất vui và như được tiếp thêm động lực để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm mới”, Hạ sĩ Nguyễn Văn An chia sẻ.

Những người cha, người mẹ sau khi tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội, được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỷ luật của đơn vị và nhìn con trai trong bộ quân phục chỉnh tề, ai cũng vui mừng, tự hào và yên tâm.

Gia đình chiến sĩ được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Gia đình chiến sĩ được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Chỉ huy các đơn vị đã mời người nhà chiến sĩ ở lại dùng cơm trưa. Mâm cơm ngày Tết mộc mạc nhưng đủ các hương vị truyền thống như bánh tét, củ kiệu, dưa món, thịt kho, canh chua… Điều khiến bữa cơm trở nên đặc biệt là không khí ấm cúng, chan hòa tình cảm quân dân.

Các đồng chí chỉ huy Sư đoàn 309 và các cơ quan, đơn vị đã cùng dùng cơm và ân cần hỏi thăm đời sống, tình hình vui xuân, đón Tết của gia đình chiến sĩ. Những lời chúc, thăm hỏi lẫn nhau đã làm cho không khí nhà ăn đơn vị thêm rộn ràng, xóa hết mọi bỡ ngỡ, ngại ngùng ban đầu.

Bữa cơm đặc biệt Mồng 3 Tết, ấm áp tình quân dân.

Bữa cơm đặc biệt Mồng 3 Tết, ấm áp tình quân dân.

Thời gian qua, Sư đoàn 309 luôn chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý, dự báo, giải quyết tư tưởng bộ đội. Trong đó sự đồng hành của gia đình là một trong những yếu tố giúp chỉ huy đơn vị giáo dục, rèn luyện chiến sĩ hiệu quả hơn.

Thiếu tá Nguyễn Đại Hiệp, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 31, Sư đoàn 309 chia sẻ: Việc tổ chức cho thân nhân vào thăm đơn vị dịp Tết không chỉ động viên tinh thần chiến sĩ, mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa gia đình và đơn vị, giúp gia đình hiểu rõ về môi trường quân ngũ, tin tưởng vào sự rèn luyện và trưởng thành của con em mình.

Bộ đội tham gia các trò chơi dân gian.

Bộ đội tham gia các trò chơi dân gian.

Khi buổi gặp gỡ khép lại, những cái ôm, nắm tay, những lời dặn dò “giữ gìn sức khỏe, chấp hành tốt kỷ luật” đã được hậu phương trao gửi đến chiến sĩ. Khoảnh khắc đó đã tiếp thêm động lực để mỗi người lính vững vàng bản lĩnh, yên tâm công tác, xứng đáng với tình cảm yêu thương và kỳ vọng của quê hương, gia đình và chỉ huy các cấp trong đơn vị.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/su-doan-309-quan-khu-7-than-tinh-bua-com-mong-3-tet-1026898