Sự phối hợp hoàn hảo

Trên đường đi làm về, một sản phụ mang thai 30 tuần tuổi ở Kim Động (Hưng Yên) không may gặp tai nạn giao thông. Chị được đưa vào bệnh viện gần nhà cấp cứu, nhưng những cơn đau đầu xuất hiện, buộc phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vừa đến bệnh viện tuyến trên, người bệnh đột nhiên rơi vào nguy kịch, hôn mê sâu, gần như chết não. Các bác sĩ trực cấp cứu đặt ống nội khí quản, cấp cứu đường thở cho nạn nhân. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ngay tại buồng cấp cứu cho thấy, vẫn còn tim thai, nhưng người mẹ có khối máu tụ màng cứng rất lớn ở bán cầu phải. Ngay lập tức, các bác sĩ ca trực và chuyên gia tham vấn nhanh chóng hội chẩn và quyết định bằng mọi giá phải cứu cả hai mẹ con.

Trên đường đi làm về, một sản phụ mang thai 30 tuần tuổi ở Kim Động (Hưng Yên) không may gặp tai nạn giao thông. Chị được đưa vào bệnh viện gần nhà cấp cứu, nhưng những cơn đau đầu xuất hiện, buộc phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Vừa đến bệnh viện tuyến trên, người bệnh đột nhiên rơi vào nguy kịch, hôn mê sâu, gần như chết não. Các bác sĩ trực cấp cứu đặt ống nội khí quản, cấp cứu đường thở cho nạn nhân. Kết quả siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ngay tại buồng cấp cứu cho thấy, vẫn còn tim thai, nhưng người mẹ có khối máu tụ màng cứng rất lớn ở bán cầu phải. Ngay lập tức, các bác sĩ ca trực và chuyên gia tham vấn nhanh chóng hội chẩn và quyết định bằng mọi giá phải cứu cả hai mẹ con.

Nhưng để thực hiện ca mổ đặc biệt này, cần có sự phối hợp của chuyên gia hai chuyên khoa sản và phẫu thuật thần kinh. Không một phút chần chừ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời các chuyên gia của Bệnh viện Phụ sản T.Ư sang thực hiện ca mổ bắt con song song với ca phẫu thuật lấy khối máu tụ. Hơn 20 thầy thuốc gồm các phẫu thuật viên, bác sĩ gây mê, hồi sức đã chạy đua với thời gian, giành giật sự sống cho người mẹ và thai nhi.

Sự kết hợp của các thầy thuốc hai chuyên khoa đã đem lại thành công mỹ mãn cho ca mổ. Người mẹ được theo dõi, điều trị tích cực, còn bé gái được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản T.Ư chăm sóc đặc biệt, với tên được đặt là Bình An, mang mong ước của gia đình và các thầy thuốc về cuộc sống hạnh phúc, an lành cho con về sau. Sau hai tuần điều trị, người mẹ đã tỉnh táo hoàn toàn và được xuất viện, bé gái cũng phát triển mỗi ngày, cân nặng tăng thêm 200 gram. Giây phút người mẹ trẻ lần đầu được gặp, ôm con gái bé bỏng vào lòng thật thiêng liêng, kỳ diệu. Có được giây phút này là nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ để đưa lại sự sống, niềm hạnh phúc tưởng như chỉ có trong mơ cho hai mẹ con.

Ngay sau khi ca mổ thành công, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã gửi lời khen ngợi đến tập thể y, bác sĩ hai bệnh viện. Các y, bác sĩ là tấm gương sáng về nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng vì người bệnh, đồng thời thể hiện trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi. Người đứng đầu ngành y tế mong rằng các y, bác sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.

Hiện nay, việc “bắt tay” giữa các chuyên khoa, các bệnh viện trong cấp cứu, xử trí các ca bệnh nặng, khó đã trở thành thường xuyên, đem lại nhiều thành công trong cấp cứu và điều trị người bệnh. Do đó, các bệnh viện cần phát huy thế mạnh này, có sự phối hợp nhịp nhàng, để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đem lại hy vọng, sức khỏe cho người bệnh.

Minh Hoàng

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/su-phoi-hop-hoan-hao-628387/