Sự tắc trách của cảnh sát trong vụ bé trai Mỹ tử vong

Sở Cảnh sát New York đang xem xét liệu các sĩ quan có lơ là trong việc kiểm tra, dẫn đến không ngăn chặn kịp thời cái chết của cậu bé Ayden Wolfe (10 tuổi) hay không.

Ngày 6/3, cậu bé Ayden Wolfe (10 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân, bất tỉnh trên sàn căn hộ tại Harlem (New York, Mỹ). Cơ thể em đầy vết cắt, bầm tím. Các công tố viên cho biết xương sườn của cậu bé cũng bị gãy, lá lách, gan và thận bị rách.

Dù được cứu chữa, Wolfe vẫn không thể qua khỏi. Ryan Cato (34 tuổi), bạn trai của mẹ Wolfe, nhanh chóng bị bắt và buộc tội giết người.

Một ngày trước, có người đã gọi 911.

Người này cho biết đã nghe thấy tiếng đánh đập và la hét trên tầng 4 của khu nhà nhưng không biết đến từ căn hộ nào.

Sau đó, có hai cảnh sát đến kiểm tra hành lang, cầu thang và nghe ngóng trước cửa các căn hộ song không phát hiện điều gì. Họ cũng gọi lại số đã báo 911 nhưng không ai trả lời.

Sau 12 phút, cảnh sát rời đi, theo New York Times.

Xem xét công tác kiểm tra của cảnh sát

Việc 2 cảnh sát không phát hiện ra điều khả nghi vào một ngày trước khi cậu bé 10 tuổi qua đời khiến cảnh sát trưởng Dermot F. Shea băn khoăn. Họ dường như còn không gõ cửa bất kỳ căn hộ nào trong số 8 căn hộ trên tầng 4 tòa nhà.

 Cậu bé 10 tuổi qua đời do bị bạo hành.

Cậu bé 10 tuổi qua đời do bị bạo hành.

“Để rõ ràng, người được cho là chịu trách nhiệm về cái chết của Ayden Wolfe là Ryan Cato.

Tuy nhiên, tôi đã chỉ đạo xem xét phản hồi của cảnh sát làm nhiệm vụ hôm 5/3 để xem họ đã làm đúng các bước hay chưa và liệu các thủ tục đang áp dụng có cần sửa đổi gì không", ông Shea phát biểu hôm 9/3.

Theo một nhân chứng, khoảng 15h ngày 5/3, người này nghe thấy tiếng đánh đập và ngã mạnh từ căn hộ của Wolfe, giọng một người đàn ông hét lên: "Mày cũng muốn tao trừng phạt cả mày nữa đúng không?" và tiếng phụ nữ cầu xin "Dừng lại".

Người này cũng nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn. Sự việc diễn ra trong khoảng 40 phút.

Khoảng 11h45 hôm sau, người này tiếp tục nghe tiếng đánh đập, la hét của người đàn ông và tiếng rên rỉ do bị đau.

Ban đầu, Cato khai nạn nhân bị thương ở bên ngoài căn hộ. Tuy nhiên, camera an ninh cho thấy cậu bé không hề rời khỏi nhà vào ngày qua đời.

Theo công tố viên, tay phải của Cato cũng bị sưng và anh ta không đưa ra lời khai hợp lý, nhất quán để giải thích nguyên nhân. Hiện, tên này bị giam giữ và không được phép tại ngoại.

Trước đó, Ryan Cato từng bị bắt 2 lần vào năm 2020, một lần vì tội bóp cổ một phụ nữ, một lần vì hành hung tài xế xe buýt trường học.

 Sở Cảnh sát New York đang xem xét lại công tác kiểm tra khu nhà Wolfe hôm 5/3 của hai cảnh sát viên xem họ đã làm đúng trách nhiệm hay chưa.

Sở Cảnh sát New York đang xem xét lại công tác kiểm tra khu nhà Wolfe hôm 5/3 của hai cảnh sát viên xem họ đã làm đúng trách nhiệm hay chưa.

Sở Cảnh sát New York từ chối công khai danh tính các cảnh sát được cử đến tòa nhà của Wolfe. Hai người này vẫn đang làm việc bình thường.

Joseph Giacalone, từng làm việc ở Sở Cảnh sát New York, cho biết dường như các cảnh sát đã làm những gì có thể với thông tin nhận được.

Tuy nhiên, đặt mình vào vị trí đó, Giacalone cho biết anh sẽ bổ sung thêm một số bước, như gõ cửa các căn hộ hoặc yêu cầu phía quản lý tòa nhà hỗ trợ. Hai cảnh sát đó cũng có thể tìm kiếm chủ nhân số điện thoại gọi 911 bằng Internet.

Wolfe là con một. Khi đại dịch bùng phát, cậu bé học từ xa và chỉ ở trong căn hộ, không tương tác trực tiếp với giáo viên, nhà tư vấn tâm lý hay y tá trong vòng nhiều tháng.

Hiện, người thân thành lập quỹ kêu gọi tiền để tổ chức tang lễ cho Wolfe.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/su-tac-trach-cua-canh-sat-trong-vu-be-trai-my-tu-vong-post1191555.html