Sức khỏe cháu bé trong câu chuyện 'người đàn ông nghèo mất con' đã ổn định
Bà ngoại cháu bé trong vụ 'người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ' chia sẻ, cháu hiện đã ổn định sức khỏe, ở nhà cùng gia đình. Bà cho biết, thông tin cháu mất là do con rể quá lo lắng khi chưa liên lạc được với người thân tại bệnh viện.
Liên quan đến câu chuyện “người đàn ông nghèo mất con được tài xế taxi giúp đỡ” lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên, đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nhi ở Lào Cai. Tuy nhiên, không như mạng xã hội đăng tải, hiện cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, được xuất viện vào ngày 20/10 và đang được bà ngoại chăm sóc.
Liên lạc với bà ngoại của cháu bé, là mẹ vợ của người đàn ông nghèo trong câu chuyện, bà Triệu Thị Còi (Lào Cai) cho biết, vào hôm thứ 7, chủ nhật vừa rồi, anh La Văn Nam (2000, Trấn Yên, Lào Cai) tranh thủ về quê để vừa đón vợ đang nằm ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái về nhà, vừa tìm cách vay mượn thêm tiền. Thế nhưng đi được nửa đường thì bác sĩ gọi quay lại để làm thủ tục cho con đang đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai.
“Khi đi được nửa đường, bác sĩ gọi báo cần chuyển phòng cho em bé, nói bé đã khá hơn, tự thở được. Chắc con rể nghe không rõ, tưởng con gặp chuyện chẳng lành nên vội xuống xe quay lại viện, vừa đi vừa khóc”, bà Còi cho biết.
Cũng theo bà Còi, hiện em bé đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường.

Em bé đã về đến nhà, sức khỏe ổn định, bú sữa bình thường (ảnh GĐCC)
Chia sẻ về hoàn cảnh của con, bà Triệu Thị Còi cho biết, vợ của anh Nam là chị Triệu Kim Thương (sinh năm 2004) mang thai ở tuần thứ 36. Trước khi đi mổ cấp cứu, chị Thương đi gặt lúa cho hàng xóm, nhưng đêm về kiệt sức, bị vỡ ối, gia đình đã đưa đến bệnh viện tỉnh.
“Cả đêm không thấy thai máy, gia đình đã đưa Thương đi siêu âm, bác sĩ xác định thai nhi bị nghẹt thở và chỉ định mổ cấp cứu vào ngày 14/10. Mổ xong con gái tôi nằm viện một mình, còn tôi và con rể xuống Bệnh viện Bạch Mai luôn. Hiện chị Thương đã xuất viện vào ngày 18/10, sức khỏe ổn định”, bà Còi cho biết.
Qua tìm hiểu, anh La Văn Nam và chị Triệu Kim Thương sống cùng ông bà nội, bố mẹ của anh Nam đã ly hôn. Hai vợ chồng ở quê làm nông là chủ yếu. Khi chị Thương mổ cấp cứu, anh Nam cũng đi vay mượn bạn bè, người thân để có tiền chữa trị.
“Gia đình anh Nam có 2 con trai, bé đầu hơn 2 tuổi, chưa đi học. Bé sau vừa chào đời, nên đỡ đần gì được cho con cái là tôi cố gắng”, bà Còi cho biết.
Trước đó như VOV.VN thông tin, mạng xã hội đang lan truyền câu chuyện xúc động về người đàn ông nghèo ở Lào Cai được tài xế taxi giúp đỡ giữa lúc khó khăn. Theo như bài đăng của tài xế chia sẻ, trên đường về quê xoay tiền chữa bệnh cho con sinh non, anh nhận được tin con qua đời và vội quay lại Bệnh viện Bạch Mai. Trong túi của người đàn ông kia chỉ còn 200.000 đồng, nên anh tài xế đã chở miễn phí, coi như đó là “nén nhang cho cháu”. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu, cháu bé trong câu chuyện hoàn toàn khỏe mạnh.