Sức khỏe của nhạc sĩ Trần Tiến sau 30 lần xạ trị: 'Tôi sống đến hôm nay đã là kỳ tích'
Nam nhạc sĩ gạo cội vẫn giữ được sự vui vẻ, lạc quan, yêu đời khi nhắc về quá trình chữa bệnh. Ông còn muốn cuối năm nay sẽ hát thật hay trong đêm nhạc của mình và cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy.
Mới đây, nhạc sĩ Trần Tiến cùng ê-kíp vừa chia sẻ về kế hoạch tổ chức live concert Về đây bốn cánh chim trời vào tháng 12/2025. Đây là chương trình lần đầu tiên tổ chức nhằm tôn vinh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam: nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến. Đêm nhạc sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, quy tụ nhiều ngôi sao, nghệ sĩ lớn: diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu…, bên cạnh đó là các gương mặt trẻ: Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy…

Nam nhạc sĩ rất tâm huyết với đêm nhạc tổ chức cuối năm nay.
Theo tâm sự của Trần Tiến, 3 cố nghệ sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy đều là những người anh ông quý mến, kính trọng, thậm chí có ơn với nhau. “Đây là dịp tôi làm show để tri ân cũng như tôn vinh tác phẩm của họ, thấy vinh dự được đặt tên mình đứng cạnh”, nam nhạc sĩ nói. Trong đêm nhạc, bên cạnh các ca sĩ, chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng sẽ thể hiện bài hát của 3 người mà ông gọi là "tiền bối". "3 vị tiền bối đã bay lên trời, còn tôi thì trời chưa gọi nhưng không biết tới lúc diễn ra chương trình, tôi có đủ sức để "bay" không. Nhưng thú thật, tôi rất vui vì được là một trong những đại diện cho thế hệ âm nhạc Việt Nam tham gia chương trình này", ông chia sẻ.
Trong dòng ký ức, Trần Tiến kể lại nhiều kỷ niệm gắn bó với 3 cố nhạc sĩ. Trong đó, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người dang tay giúp đỡ Trần Tiến khi ông lang bạt từ Bắc vào Nam, khuyên ông viết ca khúc thay vì tập trung vào khí nhạc. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người mà Trần Tiến hết sức ngưỡng mộ. Hai người từng có dịp trò chuyện trong một lần xuất ngoại biểu diễn.
Riêng cố nhạc sĩ Văn Cao là người đã khuyên Trần Tiến đi theo hướng sáng tác vì nhận ra chất riêng của ông. Theo nghệ sĩ, hồi ông 18 tuổi, là ca sĩ của một đoàn ca nhạc, được cử đến nhà nhạc sĩ Văn Cao xin bài Tiến về Hà Nội để phối khí. Ông sợ, rụt rè khi đứng trước đàn anh, thổ lộ thích việc sáng tác. Sau đó, nhạc sĩ gạo cội đề nghị ông hát những bài đã viết như Thanh niên ra tiền tuyến, Cô gái Sầm Nưa. Nghe xong, đàn anh khuyên ông bỏ nghề hát đi, viết ca khúc và theo học ở nhạc viện. Cố nhạc sĩ Văn Cao còn dành tặng Trần Tiến món quà cưới là tập chép tay tất cả kinh nghiệm của nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Pháp - Olivier Messiaen.

Dù tuổi cao và có bệnh trong người, Trần Tiến vẫn lạc quan, yêu đời, lấy âm nhạc làm bạn.
Ở tuổi U80, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn giữ được sự hài hước, vui vẻ mặc dù nhiều người biết ông đang “chiến đấu” với bạo bệnh. Năm 2020, nam nhạc sĩ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòng họng giai đoạn 4, đến nay đã trải qua hơn 30 lần xạ trị. Dù đón nhận tin dữ nhưng ông vẫn giữ lạc quan để chữa bệnh. Ông kể có nhiều đợt xạ trị mệt đến mức không thể gượng dậy, gần như nằm liệt. “Nhưng những giai điệu gọi tôi: "Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng hèn thế!". Tôi viết bài Không gục ngã để động viên chính mình", ông nhớ lại. Bài hát trở thành tuyên ngôn sống, đồng thời là lời nhắn nhủ cho những ai đang chống chọi bệnh tật rằng: "Còn một ngày được sống, hãy sống thật trọn vẹn”.
Khi đối mặt những lần gần như “thập tử nhất sinh”, Trần Tiến nói bản thân là người “tham sống sợ chết”. Điều này giúp nam nhạc sĩ trân trọng từng hơi thở hiện tại. Nhờ ý chí kiên cường, sự chăm sóc tận tình của gia đình và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, ông hồi phục một cách kỳ diệu. "Được sống đến hôm nay là một kỳ tích", nhạc sĩ chia sẻ.

Hiện tại, nam nhạc sĩ vẫn đang điều trị bằng thuốc, tập thiền và thể dục mỗi ngày.
Chia sẻ với báo chí, nam nhạc sĩ hiện duy trì sức khỏe bằng cách mỗi ngày đều tập thiền, tập thể dục, uống thuốc điều trị, luôn nhớ lịch thăm khám định kỳ. Ngoài ra, ông xem âm nhạc là liều thuốc chữa lành tinh thần, giúp bản thân vui vẻ hơn mỗi ngày. Nam nhạc sĩ còn tri ân, dành lời cảm ơn sâu sắc tới người vợ “đầu ấp tay gối”. Theo lời kể dù 2 ông bà đã U80 nhưng vẫn giữ thói quen xưng hô “anh - em”, thỉnh thoảng gọi nhau theo cách trìu mến của tuổi trẻ. Cuộc sống của họ giản dị nhưng trọn vẹn, ông miệt mài sáng tác nhạc, bà chăm sóc nhà cửa, vườn tược, viết sách và khi rảnh rỗi, cả hai lại sum vầy bên con cháu.