Sức sống yoga ở 'xứ trà, đất thép'
Bộ môn yoga 'du nhập' vào 'xứ trà, đất thép' Thái Nguyên chưa lâu, nhưng đã thu hút được sự tham gia tập luyện của hàng nghìn người, ở mọi độ tuổi khác nhau. Ông Tạ Đình Chiến, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên, đúc kết: Ngoài nâng cao sức khỏe, người tập luyện bộ môn này còn có khả năng tự chữa bệnh cho bản thân. Đó chính là lý do để nhiều người đến với yoga, tạo cho yoga có sức sống và lan tỏa mạnh trong đời sống xã hội.

Hàng nghìn người Thái Nguyên tham gia tập luyện yoga.
Những người luyện tập yoga ở “xứ trà, đát thép” Thái Nguyên đã cùng nhau tạo lập kỷ lục về thể thao. Với hàng nghìn người tham gia tập luyện cùng lúc tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên). Cụ thể trong 2 năm gần đây, trước Ngày quốc tế yoga 21-6, những người tập luyện yoga trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã hội về cùng tham gia đồng diễn trên nền ca khúc: “Thái Nguyên thành phố tháng Mười” và “Việt Nam ơi”.
Sự cuốn hút của yoga đã tiếp thêm sức mạnh cho hàng nghìn người tham gia buổi đồng diễn quên đi những trở ngại do thời tiết “không ủng hộ”. Ví như năm 2024 dưới trời đầy mưa; năm 2025 trong tiết trời nắng nóng nhưng không làm hàng nghìn người bị phân tâm, chương trình đồng diễn vẫn dược thực hiện trong không khí phấn chấn.
Phong trào tập luyện yoga đã bén rễ, bền gốc ở “xứ trà, đất thép”. Đặc biệt từ tháng 1-2025 Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên chính thức được thành lập. Đây là một dấu mốc quan trọng, đồng thời khẳng định một bước phát triển mạnh của bộ môn yoga. Cũng kể từ đây yoga ở “xứ trà, đất thép” được quan tâm, phát triển bài bản, chất lượng và mang tính chuyên nghiệp hơn.

Yoga tạo cho mọi người cơ hội được gần nhau hơn.
Không ai nhớ yoga vào “xứ chè, đất thép” từ năm nào, nhưng từ khoảng gần 30 năm trước tại các khu dân cư đã có những nhóm nhỏ tự hướng dẫn cho nhau tập luyện. Đến khoảng năm 2010, yoga bắt đầu lan tỏa thành phong trào, nhiều trường học, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã có các nhóm luyện tập yoga. Tuy tự phát, song các nhóm tập yoga đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Để phát triển bài bản, đúng hướng, có tôn chỉ mục đích rõ ràng, cuối năm 2024 Ban vận động thành lập Liên đoàn Yoga Thái Nguyên do bà Trần Thị Diễm Hương, Ủy viên Ban thể thao và Phụ nữ - Ủy ban OLIMPIC Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó Trưởng Ban truyền thông và giáo dục - Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam làm Trưởng Ban vận động đã tuyên truyền, tập hợp được 65 thành viên là huấn luyện viên, chủ phòng tập yoga trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia Liên đoàn yoga của tỉnh.
Với tôn chỉ mục đích hoạt động phi lợi nhuận hướng tới cộng đồng; tạo sân chơi luyện tập cho người dân và tổ chức các hoạt động huấn luyện, thi đấu biểu diễn môn yoga. Việc Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên được thành lập đã tiếp thêm luồng sinh khí mới cho những người đam mê bộ môn này. Theo đó, nhiều cơ sở tập luyện yoga trên địa bàn tỉnh được mở mới; đồng thời có hàng nghìn người dân ở các độ tuổi khác nhau tham gia tập luyện thường xuyên.
Một dấu ấn quan trọng đối với bộ môn yoga là chỉ sau gần 3 tháng Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên được thành lập, “xứ trà, đất thép” đã có đội ngũ vận động viên tham gia tranh tài tại Giải Vô địch các Câu lạc bộ Yoga Quốc gia lần thứ IV năm 2025. Giải tổ chức vào trung tuần tháng 4, với hơn 120 vận động viên đến từ 16 câu lạc bộ Yoga hàng đầu trên toàn quốc.
“Xứ trà, đất thép” có hơn 20 vận động viên tham gia. Các vận động viên người Thái Nguyên đã giành tổng số 25 huy chương các loại, trong đó 9 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc và 10 Huy chương Đồng. Liên đoàn Yoga Thái Nguyên đứng vị trí thứ 8/16 đoàn; Câu lạc bộ Học viện Yoga Hương Anh giành ngôi Nhất toàn đoàn.

Yoga luôn đòi hỏi sự kiên trì tập luyện.
Chia sẻ với chúng tôi, ông Lưu Việt Trung, Huấn luyện viên Yoga tại Trung tâm Thể dục thẩm mỹ Việt Trung (TP. Thái Nguyên) cho biết: Việc tập luyện yoga bài bản giúp thể chất, tinh thần thư giãn tối đa, giúp người tập phục hồi, cân bằng, đẩy lùi các căn bệnh về thể chất cũng như tinh thần.
Còn bà Trần Thị Diễm Hương, Phó chủ tịch Liên đoàn Yoga Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Yoga tỉnh Thái Nguyên cho biết: Yoga không chỉ là hành trình rèn luyện thân thể, mà là con đường nuôi dưỡng tâm hồn, kết nối con người với con người bằng tình yêu thương, sự bình an và lòng từ bi.
Nhịp sống số khiến mỗi người trở nên bận rộn hơn, áp lực công việc ngày càng lớn khiến nhiều người rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Tại “xứ trà, đất thép” Thái Nguyên, yoga đã và đang trở thành môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn tập luyện hằng ngày. Qua đó nâng cao sức khỏe cơ thể, tinh thần, giúp người tham gia tập luyện đạt kết quả lao động, học tập cao hơn; gia đình cũng hạnh phúc hơn.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/the-thao/202506/suc-song-yoga-o-xu-tra-dat-thep-f2a10b1/