Tác giả trẻ nhất cuộc thi 'Dấu ấn Petrovietnam': Giải thưởng là lời tri ân tới thế hệ đi trước

Tại Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Truyện ngắn, Ký sự, Thơ 'Dấu ấn Petrovietnam' và Cuộc thi Clip 'Petrovietnam & Tôi', em Lò Gia Tuấn, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu, đã để lại nhiều ấn tượng khi trở thành tác giả trẻ tuổi nhất và đạt giải Nhì thể loại Truyện ngắn với tác phẩm 'Di sản của sự im lặng'. Trao đổi với phóng viên PetroTimes, em đã xúc động chia sẻ hành trình đến với cuộc thi và những cảm nhận sâu sắc của mình.

Em Lò Gia Tuấn, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu.

Em Lò Gia Tuấn, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu.

Cơ duyên dẫn lối một hành trình đầy cảm hứng

Tuấn cho biết, cơ duyên đến với cuộc thi bắt đầu từ một lần tình cờ lướt mạng xã hội và thấy thông tin phát động. Ban đầu, em chỉ nghĩ đơn giản đây là cơ hội để thử sức, rèn luyện kỹ năng viết sau một thời gian dài tập trung cho việc học. Khi bắt tay vào tìm kiếm tư liệu, hành trình ấy đã dẫn bước em ngược dòng thời gian, đến với những thước phim đen trắng, những trang sử đầu tiên về ngành Dầu khí Việt Nam và đặc biệt là hình ảnh những con người tiên phong khai thác dòng dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ

“Giữa bao công trình, máy móc đồ sộ, điều khiến em ấn tượng nhất lại là ánh mắt sáng rực niềm tin của những người thợ dầu khí tuổi đời còn rất trẻ, là gương mặt rám nắng, sạm gió nhưng tràn đầy quyết tâm”, Tuấn xúc động chia sẻ. Chính khoảnh khắc ấy đã biến mong muốn “thử sức” ban đầu thành khát khao cháy bỏng được kể câu chuyện về họ bằng văn học, bằng những góc nhìn của một học sinh vùng biên giới.

Là người dân tộc Thái, học tập trong môi trường nội trú ở miền núi xa xôi, Tuấn hiểu rõ bản thân không thể viết như một nhà nghiên cứu lịch sử hay tái hiện lại một cách máy móc những gì đã diễn ra. Nhưng chính xuất phát điểm ấy lại giúp em có được một góc nhìn mới lạ cùng một giọng điệu văn chương rất riêng, giản dị, trong trẻo nhưng chứa đựng nhiều suy tư.

Trong truyện ngắn của mình, Tuấn đã khéo léo xây dựng những chi tiết giàu cảm xúc, từ hình ảnh một kỹ sư già lặng lẽ đứng trước kỷ vật, hay chàng trai trẻ gửi gắm ước mơ cho biển cả. Những nhân vật ấy không chỉ tái hiện lịch sử, mà còn phản ánh sự hy sinh, lòng dũng cảm và cả nỗi cô đơn mà người lao động dầu khí đã trải qua trong hành trình bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuấn tâm sự: “Điều em khao khát chính là được dùng góc nhìn hồn nhiên của tuổi trẻ, của một học sinh vùng cao, để cảm nhận và truyền tải sâu sắc, trọn vẹn hơn những giá trị ấy”.

Em Lò Gia Tuấn là tác giả trẻ tuổi nhất và đạt giải Nhì thể loại Truyện ngắn với tác phẩm “Di sản của sự im lặng”. Ảnh: Anh hùng Lao động, TS. Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Dầu khí Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam trao giải thưởng cuộc thi cho em Lò Gia Tuấn.

Em Lò Gia Tuấn là tác giả trẻ tuổi nhất và đạt giải Nhì thể loại Truyện ngắn với tác phẩm “Di sản của sự im lặng”. Ảnh: Anh hùng Lao động, TS. Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Hội Dầu khí Việt Nam và Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam trao giải thưởng cuộc thi cho em Lò Gia Tuấn.

Tự hào và xúc động

Để có mặt tại Lễ trao giải, Tuấn bắt chuyến xe khách đêm từ Lai Châu xuống Hà Nội, rồi tiếp tục cùng đoàn di chuyển đến Hưng Yên. Trên suốt chuyến đi, ngồi bên khung cửa, nhìn ánh đèn sáng rực của những khu công nghiệp, nhịp sống nhộn nhịp của thành phố, em càng thêm thấm thía về sự đổi thay của đất nước. Và em hiểu rằng, trong sự đổi thay ấy có dấu ấn quan trọng của ngành Dầu khí, của Petrovietnam đã và đang lặng thầm thắp sáng ngọn lửa phát triển cho Tổ quốc.

“Ánh sáng hôm nay được thắp lên từ ngọn lửa của những thế hệ đi trước. Hành trình chữ nghĩa em viết ra thật nhỏ bé, nhưng hành trình 50 năm của Petrovietnam thì vô cùng vĩ đại”, Tuấn bày tỏ.

Khi được xướng tên ở giải Nhì hạng mục truyện ngắn, Tuấn đã không giấu nổi niềm xúc động: “Giải thưởng này, em xin không dám nhận cho riêng mình. Em xin được dành nó cho những “người tìm lửa” thế hệ đầu tiên, chính những câu chuyện của các ông, các bác đã truyền cho em nguồn cảm hứng lớn lao. Em cũng xin dành tặng giải thưởng này cho các anh, các chị thế hệ trẻ của Petrovietnam hôm nay, những người đang ngày đêm viết tiếp câu chuyện đầy tự hào của cha anh”.

Với Tuấn, tác phẩm “Di sản của sự im lặng” không chỉ đơn thuần là niềm vui của một học sinh yêu văn chương, mà còn là lời tri ân sâu sắc mà em muốn gửi đến những thế hệ đi trước. Em chia sẻ: “Điều quý giá nhất mà chúng ta có thể kế thừa và trao lại cho mai sau không chỉ dừng lại ở những con số, những thành tựu kinh tế rực rỡ, mà còn là di sản của lòng dũng cảm, của tinh thần đồng đội và khát vọng cống hiến. Chính những giá trị ấy mới là nguồn năng lượng bền vững, thắp sáng hành trình phát triển của Petrovietnam, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho chặng đường đi lên của đất nước trong nhiều năm tới”.

Minh Đức

Nguồn PetroTimes: https://petrovietnam.petrotimes.vn/tac-gia-tre-nhat-cuoc-thi-dau-an-petrovietnam-giai-thuong-la-loi-tri-an-toi-the-he-di-truoc-732854.html