Tác giả Trung Quốc xúc động tri ân bạn gái quá cố
Tại lễ trao Giải thưởng Văn học Lệ Giang, tác giả Trung Quốc Liu Chuxin gây xúc động khi dành lời tri ân đến bạn gái quá cố, người đã luôn ủng hộ anh sáng tác.
Liu Chuxin, 34 tuổi, nhận giải thưởng văn học Lệ Giang lần thứ hai ở hạng mục tiểu thuyết. Phát biểu trên sân khấu lễ trao giải tại Quảng Tây, lời chia sẻ chân thành tưởng nhớ mối tình đầu của anh đã khiến những người có mặt không khỏi xúc động và tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác trên các mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Tác giả Trung Quốc xúc động tri ân bạn gái quá cố khi nhận giải thưởng Văn học Lệ Giang.
Liu chia sẻ rằng anh đã ấp ủ ước mơ trở thành một nhà văn chuyên nghiệp từ khi còn là thiếu niên. Trong hai thập kỷ qua, anh đã nhiều lần nộp tác phẩm của mình nhưng liên tiếp bị từ chối. Trước khi nhận giải thưởng này, anh chưa từng xuất bản bất cứ tác phẩm nào.
Xiaopi, bạn gái và cũng là mối tình đầu của anh, đã luôn ủng hộ Liu Chuxin. Anh gặp cô lần đầu vào năm 2017 khi đang theo học chương trình tiến sĩ triết học tại Đại học Vũ Hán.
Mỗi khi đang đi dạo mà anh đột nhiên im lặng, cô tức khắc hiểu rằng anh muốn về nhà để viết. Cũng có khi cô không vui nhưng sẽ luôn cho phép anh về. Anh từng hứa với người yêu rằng nếu giành được giải thưởng và xuất bản sách, anh sẽ tặng cô những món quà tuyệt vời.
Một ngày nọ, anh thấy cô nghe ca khúc kinh điển Hills của nhạc sĩ người Đài Loan Jonathan Lee Chung-shan, trong đó có câu hát ám ảnh: "Tôi trèo qua ngọn đồi, để rồi nhận ra chẳng ai ngóng đợi". Lúc đó, anh thấy lời bài hát thật khó hiểu. Nhưng rồi anh đã vỡ lẽ khi Xiaopi nhận chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và qua đời vào năm 2021.
Liu mô tả cuốn sách đoạt giải của mình (tựa đề dịch theo nghĩa đen: Đầm lầy) là biểu tượng của một cá nhân trôi dạt giữa dòng đời, phản ánh cả sự nghiệp viết lách lẫn hành trình cá nhân của anh.
Gắng gượng kiềm chế cảm xúc trên sân khấu, Liu nhớ lại khoảnh khắc phát hiện lá thư của Xiaopi lúc thu xếp đồ đạc của cô sau khi cô qua đời. Trong đó, cô viết: "Hy vọng anh sẽ viết được một tác phẩm tuyệt vời, dẫu có đau lòng".
Anh kết thúc bài phát biểu bằng những lời lẽ bi thương của cô: "Cuộc sống mang đến cho ta vô vàn nỗi buồn, nhưng khi nhìn lại, nó sẽ như một truyền thuyết".
Liu hiện làm nghiên cứu viên tại Viện Khoa học Xã hội Hồ Bắc. Anh rất trân trọng những bức ảnh chụp cùng Tiểu Pi vẫn còn lưu trên điện thoại.
Giải thưởng Văn học Lệ Giang lần thứ hai có ban giám khảo bao gồm những tên tuổi được kính trọng của văn đàn Trung Quốc, điển hình là Dư Hoa. Ông nói rằng mọi người có mặt tại lễ trao giải đều xúc động trước bài phát biểu đầy cảm xúc của Liu, đồng thời bình luận về thành công của anh: "May mắn sẽ đến với những ai kiên trì theo đuổi đam mê". Ban tổ chức giải thưởng, Nhà xuất bản Lệ Giang, đã công bố kế hoạch xuất bản cuốn sách của Liu trong năm nay.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tac-gia-trung-quoc-xuc-dong-tri-an-ban-gai-qua-co-post1558863.html