Tái hiện ký ức hào hùng về tuyến đường 1C huyền thoại
Chuyên đề 'Thời thanh xuân trên tuyến đường 1C huyền thoại' được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh với 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật tái hiện sự ra đời và vai trò chiến lược của tuyến đường 1C tại chiến trường Tây Nam Bộ trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chuyên đề lần này trưng bày 109 hình ảnh, tư liệu và hiện vật giới thiệu câu chuyện về tuyến đường 1C và lực lượng Thanh niên xung phong – những người đã góp phần bảo đảm mạch nối chiến trường, chịu đựng gian khổ, chấp nhận hy sinh thầm lặng, để làm nên một trang sử đặc biệt của miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Du khách nước ngoài tham quan trưng bày.
Nội dung trưng bày được triển khai theo 4 cụm: gồm Nơi huyền thoại bắt đầu - Vai trò và vị trí chiến lược của tuyến đường 1C; trong vòng vây lửa đạn; cuộc sống và chiến đấu của Thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C; hồi ức và tri ân – ký ức của nhân chứng và sự tiếp nối trách nhiệm hôm nay.

Khách tham qua xem màn hình giới thiệu về trưng bày

Cựu nữ Thanh niên xung phong tham quan trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng
Trưng bày diễn ra từ ngày 7/1 với mong muốn thông qua trưng bày, công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ có thêm những hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, từ đó thêm tự hào và trân trọng giá trị của hòa bình.

Lực lượng Thanh niên xung phong du kích xã Hòa Tú, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng vận chuyển vũ khí từ "tàu không số" chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ

Lực lượng thanh niên xung phong tập kết, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ
Trong cao điểm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị đánh phá ác liệt, việc chi viện cho miền Tây Nam Bộ gặp nhiều khó khăn, tuyến đường 1C ra đời như một giải pháp chiến lược.
Đường 1C là mật danh của tuyến vận tải quân sự hình thành năm 1966, nối tiếp đường Hồ Chí Minh trên bộ ở Đồng bằng sông Cửu Long, vươn từ biên giới Campuchia qua kênh rạch, sông ngòi, rừng tràm đến mũi Cà Mau. Đây là con đường huyết mạch thứ 2 sau con đường trên biển nổi danh với “Tàu không số” nhằm đảm bảo chi viện cho chiến trường miền Tây Nam Bộ, góp phần tạo nên yếu tố quyết định thắng lợi cho cách mạng Việt Nam nói chung, chiến trường miền Nam nói riêng.
Cùng với đó, lực lượng Thanh niên xung phong đường 1C đã cùng chính quyền, du kích địa phương liên kết nhau bám địa bàn, sẵn sàng hy sinh, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ vận chuyển vũ khí, phương tiện chiến tranh, đưa đón cán bộ.

Mô hình tái hiện lại phương tiện, địa điểm vận chuyển lương thực, vũ khí

Kỷ vật của các nữ Thanh niên xung phong tuyến đường 1C
Bà Đoàn Ngọc Bé là cựu Thanh niên xung phong, từng giữ chức đại đội trưởng trên tuyến đường 1C kể, mình tham gia cách mạng từ năm 17 tuổi, bà đảm nhận nhiều nhiệm vụ như vận chuyển vũ khí, cứu thương, với khối lượng hàng hóa có khi lên tới 60kg, qua đêm, băng rừng.
Khoảng những năm 1970–1972, cả đại đội của bà Bé với hơn 100 người đã bị bắt khi đang làm nhiệm vụ qua khu vực Campuchia, bị giải về thủ đô Phnom Penh và trải qua thời gian làm tù binh trước khi được trao trả.
Dù trải qua nhiều gian khó, nhưng bà và nhiều đồng đội của mình với ý chí kiên cường đã góp phần để đảm bảo huyết mạch chiến trường Tây Nam Bộ không bao giờ bị cắt đứt.













