Tai nạn kinh hoàng trên QL1A khiến 10 người tử vong, 15 người bị thương

Yêu cầu sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 2 giờ 10 ngày 25- 7, tại Km571+800 QL1A (thuộc địa bàn phường Sông Trí) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách giường nằm BKS 43F-007.76 do tài xế Lê Ngọc Thành (1989, trú phường Đông Quang, Thanh Hóa) điều khiển, xuất phát từ Hà Nội đi Đà Nẵng, đến vị trí nói trên thì bất ngờ mất lái, va vào các cột mốc, cột đèn bên đường dẫn đến lật xe. Hậu quả vụ tai nạn làm 10 người chết và 15 người bị thương.

Xe khách tông gãy cột mốc, cột điện ven đường trước khi bị lật.

Xe khách tông gãy cột mốc, cột điện ven đường trước khi bị lật.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cứu nạn cứu hộ và điều tra xác minh vụ tai nạn theo quy định. Kiểm tra ban đầu lái xe không có nồng độ cồn, ma túy. Theo hồ sơ, xe khách mang tên Tân Kim Chi, chủ xe là bà Vương Thị Kim Chi (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Được biết, xe chạy tuyến cố định Hà Nội- Đà Nẵng; loại xe giường nằm 24 giường và 2 chỗ ngồi. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 28 người (1 lái xe, 1 phụ xe, 26 hành khách, trong đó có 1 trẻ em dưới 7 tuổi.

Sáng 25-7, ngay sau khi nhận được thông tin vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng nói trên, đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao- Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng yêu cầu Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh và đơn vị liên quan phải tập trung nhân lực, vật tư, thuốc men để cứu chữa và chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân.Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, điều trị các trường hợp khi có diễn biến nặng được chuyển đến.

Chị Anh Thư kể về vụ tai nạn

Chị Anh Thư kể về vụ tai nạn

Ngay sau khi thăm hỏi, động viên các nạn nhân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã làm việc với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này; yêu cầu sớm vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Hầu hết người tử vong nằm ở phần bên trái xe

Sống ngay sát hiện trường vụ tai nạn, anh Nguyễn Phú Ý (1988) cho biết, khi đang ngủ thì chuông điện thoại reo, người bác gọi trong gấp gáp báo có tai nạn ngay trước cửa nhà, dậy để cứu nạn nhân. Là điều dưỡng từng công tác tại Trung tâm Y tế Kỳ Anh với kinh nghiệm và chuyên môn, anh Ý nhanh chóng gọi 115 và liên hệ trực tiếp Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Anh để kích hoạt báo động đỏ toàn viện, điều lực lượng y tế tới hiện trường cấp cứu.

“Tôi mở cổng chạy ra thì thấy một người đàn ông nằm thoi thóp ngay dưới đất, cách đó khoảng 10m có 3 - 4 người khác bị văng khỏi xe. Còn trong xe, các nạn nhân mắc kẹt, la hét kêu cứu. Một người đàn ông bị đè ngang ngực trong khoang giường gọi: "Anh ơi, cứu vợ em với", lúc này người vợ cũng bị khoang đè chắn ngang người. Xác định không thể kéo nạn nhân ra khỏi vị trí mắc kẹt, tôi hướng dẫn người chồng hà hơi thổi ngạt cho vợ và bảo các nạn nhân còn tỉnh hãy hít sâu, thở chậm để giữ oxy chờ cứu hộ”, anh Ý nói.

Ngay sau đó, anh Ý gọi luôn cho anh Quốc là người lái máy cẩu tại địa phương đến hỗ trợ giải cứu người bị mắc kẹt. Người dân địa phương lúc đó cũng đã ra hiện trường rất đông. Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị nạn"- anh Ý kể.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Chấn thương- Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh với nhiều vết thương trên cơ thể do va đập trong vụ tai nạn, anh Nguyễn Quang Trang (1979, quê Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Lúc đó khoảng hơn 2 giờ sáng, khi đang thiu thiu ngủ thì tôi cảm nhận được chiếc xe bị lắc lư, sau đó xe bị lật xuống bên vệ đường. Lúc này, bên trong khoang xe vô cùng hỗn loạn. Nhiều người hoảng loạn la hét, kêu cứu. Kính xe vỡ vụn, một số người bị hất văng ra ngoài, số khác bị xe đè lên, trong đó có vợ tôi", anh Trang nghẹn ngào.

Cũng đang được điều trị tại Khoa Chấn thương, chị Anh Thư (trú Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng này. Chị kể, tôi và bạn trai tên là Đức Lâm lên chuyến xe này để vào Đà Nẵng du lịch. "Khi xe lật nghiêng, em chỉ nghe một tiếng "rầm" rất lớn rồi mọi thứ chao đảo. Em không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình bị đập mạnh vào thành giường, tay đau nhói và không thể ngồi dậy", chị Thư kể. Theo lời chị Thư, xe bị lật nghiêng về bên tài, tức phía tay trái tài xế. "Hầu hết người tử vong đều nằm ở phần phía bên trái- nơi xe bị va mạnh nhất", chị Thư cho biết thêm.

X.SƠN

Danh sách 10 nạn nhân tử vong:

1. Vũ Thị Thoan (1978, trú Hạc Thành, Thanh Hóa)

2. Vũ Thị Thủy (1982, trú phường Thanh Xuân,

Hà Nội)

3. Nguyễn Đức Tuấn (1976, trú Lục Nam,

Bắc Ninh)

4 Nguyễn Phương Thủy (2012, con gái anh Tuấn)

5. Bùi Thị Huệ (1994, trú Đồng Văn, Ninh Bình)

6. Đỗ Phương Thảo (2021, con gái chị Huệ)

7. Nguyễn Thị Hương (1990, trú Đà Nẵng)

8. Nông Thị Phượng (1982, trú Lục Nam,

Bắc Ninh)

9. Võ Thị Như Quỳnh (1995)

10. Nguyễn Văn C. (trú Bát Tràng, Hà Nội).

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tai-nan-kinh-hoang-tren-ql1a-khien-10-nguoi-tu-vong-15-nguoi-bi-thuong-post316667.html