Tại sao Solskjaer giữ được ghế HLV ở sân Old Trafford?

Trước trận gặp Tottenham Hotspur ở vòng đấu thứ 10 giải bóng đá ngoại hạng Anh, chiếc ghế của HLV Solskjaer như chỉ mành treo chuông. Tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của HLV Đặng Trần Chỉnh: 'Chiếc ghế của HLV có 4 chân thì các cầu thủ đã giữ hết 3 chân'. Câu ví von này hàm ý rằng các cầu thủ nắm trong tay đến 75% việc HLV ra đi hay ở lại đội bóng.

Chiến thắng Spurs trên sân khách là niềm vui nhưng lớn hơn niềm vui chiến thắng chính là lòng tin mà HLV Solsa gửi gắm đến các cầu thủ MU. Các cầu thủ MU trong trận gặp Spurs đã thi đấu nhiệt tình, lăn xả, thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho HLV Solsa. Như vậy Solsa đã giữ được 3 chân (75%) của chiếc ghế HLV.

HLV Solskjaer tự tin ở lại sân Old Trafford. Nguồn ảnh: CLB Manchester United

HLV Solskjaer tự tin ở lại sân Old Trafford. Nguồn ảnh: CLB Manchester United

Lão tướng Ronaldo là tiền đạo nhưng anh thường xuyên lui về sân nhà cản phá bóng, di chuyển khắp mặt sân tranh cướp bóng, tích cực di chuyển đón đường chuyền sắc sảo của Bruno rồi tung cú vô lê ghi bàn mở tỷ số ở phút 39.

Lão tướng Cavani tuy không sắc sảo và mạnh mẽ như Ronaldo nhưng anh tích cực chạy chỗ làm “chim mồi” để Ronaldo có được khoảng trống thuận chân ghi bàn. Nhờ liên tục di chuyển không bóng thông minh mà Cavani nhận được đường chọc khe sắc bén của Ronaldo và Cavani đã ghi bàn ở phút 64.

Bruno Fernandes - được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - chính là nhạc trưởng của đội bóng áo đỏ. Ronaldo ghi bàn 1-0 cho MU chính từ đường chuyền tinh tế của Bruno.

Cặp tiền vệ hai cánh Luke Shaw và Wan Bissaka mạnh mẽ cày ải liên tục ở hai biên, khiến hậu vệ hai cánh của Spurs không dám dâng cao tấn công.

Cặp tiền vệ trung tâm Mac Tominay và Fred càn quét khu vực giữa sân, thu hồi bóng rất hiệu quả để Bruno rảnh chân tổ chức tấn công.

Cặp song sát lão tướng Cavani - Ronaldo chính là chìa khóa mở ra lối chơi tấn công mạnh mẽ, giúp MU có chiến thắng thuyết phục. Nguồn ảnh: CLB Manchester United

Cặp song sát lão tướng Cavani - Ronaldo chính là chìa khóa mở ra lối chơi tấn công mạnh mẽ, giúp MU có chiến thắng thuyết phục. Nguồn ảnh: CLB Manchester United

Ba trung vệ Varane, Marguire, Lindelof thi đấu nhiệt tình, chia cắt được cặp song sát của Spurs là Kane và Son. Riêng Varane thi đấu xuất sắc, anh “bắt chết” Harry Kane suốt trận.

Chân ghế còn lại (25%) của chiếc ghế HLV chính là việc Solsa sắp xếp đội hình táo bạo, tạo bất ngờ cho đối phương. Lần đầu tiên Solsa sử dụng cặp tiền đạo lão tướng Ronaldo - Cavani ở đội hình xuất phát. Hộ công Bruno tích cực cung cấp bóng cho cặp song sát này. Cặp tiền vệ trung tâm Mc Tominay và Fred như 2 cái máy quét chạy khắp mặt sân, vừa để thu hồi bóng, vừa giảm tải cho hàng hậu vệ 3 người khá mỏng manh.

Solsa sử dụng đội hình thiên về tấn công 3-4-1-2 sau khi dẫn trước đối phương 2-0, ông chuyển biến thành 3-5-2 đã giúp cho MU không những giữ được sự an toàn mà còn tạo thêm được bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 nhờ pha bứt tốc dũng mãnh của Rashford từ đường chuyền phản công của Matic.

Nếu các cầu thủ MU thực sự yêu mến Solsa, muốn Solsa ở lại, họ sẽ thi đấu tích cực để giành chiến thắng... Và họ đã làm như vậy.

Vũ Hải Sơn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/128057/tai-sao-solskjaer-giu-duoc-ghe-hlv-o-san-old-trafford