Tái thiết cuộc sống sau bão số 5
Bão số 5 tàn phá nặng nề, vùng tâm bão Nghệ An - Hà Tĩnh dốc toàn bộ nhân lực, phương tiện để khắc phục hậu quả thiên tai. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, đoàn viên, hội viên, giáo viên, dân quân tự vệ... hợp lực giúp người dân gượng dậy sau bão.

Khắc phục sự cố, thiết lập lại cuộc sống
Cơn bão quét qua để lại những thiệt hại đáng kể trên mặt đất, nhưng những ngày này ở vùng tâm bão đi qua, lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương nhanh chóng triển khai các phương án khắc phục hậu quả. Từ sáng sớm, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và người dân địa phương đồng loạt ra quân, dọn dẹp cây đổ, thu gom vật liệu, khơi thông giao thông để sớm ổn định cuộc sống.
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền cơ sở kiểm tra, rà soát những khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ngập sâu để sơ tán người dân đến nơi an toàn; đảm bảo sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Chịu thiệt hại nặng nề, khó khăn và áp lực nhất vẫn là ngành điện lực, bão số 5 đi qua, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận có 148/178 đường dây bị mất điện, 6.169/7.963 trạm biến áp ngừng hoạt động, khiến hơn 868.000 trong tổng số hơn 1 triệu khách hàng mất điện. Lưới điện bị hư hỏng nghiêm trọng với 32 cột trung áp gãy đổ, 11 cột nghiêng sạt lở, 425 cột hạ áp gãy đổ và 68 cột bị rạn nứt; ngoài ra còn có 1 trạm biến áp và 1 máy biến áp bị hư hỏng.
Ông Phạm Công Thành - Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Việc mất điện đã gây nhiều khó khăn cho người dân, vì vậy công ty coi việc khôi phục cấp điện nhanh nhất, an toàn nhất là nhiệm vụ hàng đầu.
Sáng 27/8, giữa lúc cùng 25 công nhân khác khẩn trương khắc phục sự cố điện tại phường Vinh Phú, ông Nguyễn Văn Tài - Đội trưởng đội xung kích Công ty Điện lực Hải Phòng chia sẻ, đội công tác gồm 26 người đã có mặt tại Nghệ An từ chiều 26/8. “Ngay khi đến nơi, chúng tôi họp nhanh với lãnh đạo Điện lực Nghệ An để thống nhất phương án, rồi lập tức bắt tay vào làm. Cả đội làm việc xuyên đêm vì hiểu người dân đang rất cần điện. Mỗi nỗ lực của anh em là mang lại ánh sáng sớm nhất cho bà con vừa trải qua thiên tai, bão lũ” - ông Tài nói.

Đội Quản lý điện lực khu vực Vinh và Đội xung kích xử lý một cây lớn ra khỏi đường dây để khắc phục lưới điện. Ảnh: Đ.B.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục triển khai huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai thực hiện quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 ở các cơ sở giáo dục để nhanh chóng ổn định tình hình, chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học 2025 - 2026.
Không để gián đoạn việc học của học sinh
Ngay trước thềm năm học mới, hệ thống trường học trên địa bàn Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá nặng nề. Ngành giáo dục tỉnh khẩn trương huy động nhân lực, vật lực với tinh thần gấp rút khắc phục hậu quả sau bão, sớm đón học sinh trở lại trường học, không để gián đoạn việc học của học sinh.
Ghi nhận tại Trường THCS Hoa Liên (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) sau khi bão đi qua là cảnh ngổn ngang từ mái tôn rơi rớt, cây cối đổ ngổn ngang. Bà Hoàng Thị Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoa Liên cho biết, trước bão, nhà trường đã chuẩn bị tốt công tác phòng, chống song cơn bão quá mạnh khiến dãy phòng học hai tầng bị tốc mái.
“Phần mái che mới được nhà trường xây dựng từ năm ngoái với kinh phí 400 triệu đồng nay đã hư hỏng hoàn toàn. Giáo viên trong trường đang nỗ lực phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả, sớm ổn định lại, đặc biệt trong thời điểm sắp khai giảng năm học mới” - bà Hương nói.
Gió bão cũng khiến Trường THCS Sơn Lộc (xã Xuân Lộc) thiệt hại nặng nề. 8 phòng học bộ môn bị sập hoàn toàn, 3 phòng khác bị tốc mái, nhiều thiết bị dạy học và tài sản như sách vở, máy tính, tivi bị hư hỏng.
Ông Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc cho biết, năm học mới sắp tới gần nhưng trường lại bị đổ sập, nên nhà trường hiện tại đang vất vả xoay xở, ứng phó. Còn hơn 1 tuần nữa năm học mới bắt đầu nhưng cơn bão đã làm phòng học tốc mái, đổ sập nên nhà trường hiện chưa có phương án gì để đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung dọn vệ sinh và khắc phục những gì sẵn có. Còn về phòng học thì chắc chắn sẽ không thể đáp ứng cho năm học mới, có thể nhà trường phải chia làm hai ca” - ông Anh nói.
Sau bão, Trường THCS Mỹ Duệ (xã Cẩm Duệ) cũng ngổn ngang cây cối, gạch, đá. Nhà trường huy động toàn bộ giáo viên đến dọn dẹp, sửa sang để chuẩn bị đón học sinh. “Sau 1 ngày nỗ lực thu dọn, trường cơ bản đã đáp ứng được việc dạy và học cho năm học mới” - ông Nguyễn Trần Quảng, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Duệ cho biết.
Bão số 5 khiến 156 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị hư hỏng, ước tính thiệt hại khoảng hơn 121 tỉ đồng. Sau bão, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thành lập 4 đoàn công tác tới các trường nắm bắt tình hình thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả. “Trước mắt, khắc phục những phần việc trong khả năng có thể, đối với những hư hỏng nặng về cơ sở vật chất, cần có khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, phương châm của ngành giáo dục Hà Tĩnh là đảm bảo không để gián đoạn việc học của học sinh” - ông Nguyễn Hồng Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh nói.

Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh (thứ hai từ phải sang) chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ giúp dân ở xã Cổ Đạm. Ảnh: C.K.
Ấm tình quân dân nơi cửa bão
Tỉnh Hà Tĩnh huy động 3.200 cán bộ, chiến sĩ quân sự, biên phòng, công an và 6.900 lực lượng dân quân tự vệ, trang bị đầy đủ phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng có mặt tại những điểm thiệt hại nặng để triển khai công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả do bão số 5.
Ghi nhận tại xã Thiên Cầm, ngay khi bão tan, hàng chục chiến sĩ Trung đoàn 841 trực tiếp cùng chính quyền và người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các chiến sĩ dọn cây xanh đổ gãy, thu gom ốt quán, biển bảng bị hư hỏng tại Khu du lịch Thiên Cầm. “Nếu không có các chú bộ đội, nhà tôi biết đến bao giờ mới lợp xong mái nhà. Họ đến giúp không chỉ là sức lực, mà còn là niềm an ủi tinh thần cho chúng tôi” - bà Nguyễn Thị Lý (78 tuổi, trú thôn Hải Phong) nói.
Xã Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền được xác định là những địa bàn chịu thiệt hại nặng. Đại tá Bùi Hồng Thanh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kiêm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: “Người dân lúc này rất cần lực lượng giúp đỡ, vừa là động viên tinh thần, vừa hỗ trợ sức người để bà con vực dậy sau bão. Chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát, phối hợp để giảm thiểu thiệt hại, giúp cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường. Mỗi mái nhà được lợp lại, mỗi tuyến đường thông suốt, tôi đều cảm nhận được niềm an ủi và hy vọng trong mắt bà con”.
Dù khối lượng công việc khổng lồ nhưng không làm nản lòng các chiến sĩ, họ tận tụy cùng bà con vượt qua khó khăn. Hình ảnh các chiến sĩ quần áo ướt sũng, tay lấm bùn đất, đôi mắt ánh lên quyết tâm, đã trở thành niềm an ủi lớn lao cho bà con vùng bão.
Trước, trong và sau bão, 130 cán bộ, chiến sĩ gồm 30 cán bộ Đồn Biên phòng Lạch Kèn và 100 cán bộ chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chia thành nhiều tổ, tìm đến những điểm trọng yếu. Các điểm trường học, tuyến đường giao thông, kho lương thực và các hộ gia đình chính sách, neo đơn là những đối tượng ưu tiên. Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn chia sẻ: “Chúng tôi tập trung tại xã Cổ Đạm, Đan Hải, Tiên Điền, những điểm thiệt hại nặng nhất. Các chiến sĩ vừa dọn dẹp cây đổ, vừa giúp người dân lợp lại mái nhà, dựng lại hàng rào hư hỏng. Sau khi dọn dẹp, nhìn nụ cười rạng rỡ của các em học sinh đã tạo động lực giúp chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ”.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tai-thiet-cuoc-song-sau-bao-so-5-10314033.html