Tài xế đột quỵ bất tỉnh trên cao tốc được Cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu kịp thời
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 5/7 cho biết, một tài xế bị đột quỵ, nằm bất tỉnh trên cabin khi đang đi trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã được Cảnh sát giao thông đưa đi cấp cứu kịp thời.

Biển báo giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phú Vinh/BNEWS/TTXVN
Khoảng 5 giờ 30 ngày 5/7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại Trạm thu phí Km188 (hướng Ninh Bình – Hà Nội), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông nhận được tin báo khẩn cấp từ anh Phạm Đình Tam, phụ xe tải biển số 35H-020.79 cho biết, tài xế Hoàng Việt Nam (sinh năm 1979, trú tại tỉnh Ninh Bình) bất ngờ bị đột quỵ, nằm bất tỉnh trên cabin và cần được đưa đi cấp cứu gấp.
Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp, sử dụng xe đặc chủng, bật đèn, còi ưu tiên, mở đường đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cấp cứu.
Bác sĩ tại bệnh viện cấp cứu cho bệnh nhân Nam chia sẻ: "Nếu không được đưa đến kịp thời, nguy cơ tử vong là rất lớn. Việc được cấp cứu trong ‘thời gian vàng’ đã giữ lại mạng sống cho bệnh nhân”. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, gia đình tài xế Hoàng Việt Nam đã gửi lời biết ơn sâu sắc tới các chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã hành động nhanh chóng, kịp thời và đầy tinh thần trách nhiệm trong tình huống sinh tử. Thời gian gần đây, nhiều trường hợp người tham gia giao thông có vấn đề về sức khỏe, trong tình huống nguy cấp đã được lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ kịp thời, thậm chí, có trường hợp sinh nở ngay trên xe đặc chủng của Cảnh sát giao thông. Đó là trường hợp của sản phụ Lý Thị Song (sinh năm 2000) tại Lâm Đông. Vào lúc 4 giờ 50, ngày 1/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Nam Gia Nghĩa (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5), Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng do Trung tá Nguyễn Sỹ Trìu làm tổ trưởng cùng tổ tuần tra đang thực hiện nhiệm vụ tại Km1933+800 đường Hồ Chí Minh, nhận được tin báo của cặp vợ chồng đang trên đường đến bệnh viện xe bị hỏng, người vợ chuyển dạ đang trong tình trạng nguy kịch, yêu cầu Cảnh sát giao thông hỗ trợ khẩn cấp đến bệnh viện. Tổ tuần tra đã nhanh chóng dùng xe đặc chủng đến chở cặp vợ chồng đến bệnh viện. Trong quá trình di chuyển đến bệnh viện, sản phụ đau bụng chuyển dạ và sinh em bé “mẹ tròn, con vuông” ngay trên xe đặc chủng của lực lượng Cảnh sát giao thông. Mới đây, khi tham gia giao thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cháu Lương Minh Khuê (sinh năm 2018) quê ở Hải Phòng lên cơn co giật, tím tái. Nhận được đề nghị trợ giúp, không chút chần chừ, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục Cảnh sát giao thông do Trung tá Phạm Văn Thái làm tổ trưởng đã triển khai phương án hỗ trợ, sử dụng xe đặc chủng Cảnh sát giao thông, bật còi và đèn ưu tiên, nhanh chóng hộ tống và đưa cháu bé tới Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu trong thời gian ngắn nhất.