Tài xế xe khách phải cắt bỏ chân sau va chạm với ôtô đầu kéo

Tài xế xe khách Quảng Nam phải cắt bỏ chân và hai hành khách vẫn còn nguy kịch sau vụ tai nạn làm 15 người bị thương.

Nhân chứng kể lúc xe khách đâm vào ôtô đầu kéo làm 15 người bị thương Tài xế xe khách không làm chủ tay lái đã đâm vào đuôi ôtô đầu kéo làm 15 người bị thương, riêng tài xế phải cắt bỏ chân trái.

Ngày 17/6, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận đã đến bệnh viện thăm và hỗ trợ ban đầu cho 15 nạn nhân trong vụ xe khách giường nằm va chạm với ôtô đầu kéo.

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, tài xế xe khách giường nằm mang biển số Quảng Nam là anh Võ Tấn Việt (44 tuổi, ngụ tại Đại Lộc, Quảng Nam) phải cắt cụt chân trái và 2 bệnh nhân đang hôn mê. Các nạn nhân còn lại đã tỉnh táo và có người thân chăm sóc.

“Tôi đang nằm ngủ thì xe tiếng la, khi vùng dậy liền thấy xe khách đã tông vào ôtô đầu kéo. Tôi chỉ kịp co 1 chân, chân còn lại không co kịp nên bị gãy”, hành khách Võ Hùng (56 tuổi, ngụ tại Quảng Nam) kể lại.

Tài xế xe khách phải cắt chân trái sau khi đâm vào ôtô đầu kéo. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Tài xế xe khách phải cắt chân trái sau khi đâm vào ôtô đầu kéo. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Theo báo cáo nhanh của Công an huyện Thuận Nam, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h10 ngày 16/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Phước Nam. Vào thời điểm trên, ôtô đầu kéo biển số Bình Dương do Hồ Phi Hải (26 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên - Huế) điều khiển, lưu thông theo hướng nam – bắc, rẽ sang đường để vào quán cơm.

Đúng lúc này, xe khách giường nằm do anh Việt điều khiển chạy cùng chiều phía sau đã không làm chủ tay lái, tông mạnh vào đuôi ôtô đầu kéo.

Cú tông mạnh làm đầu xe khách vỡ nát, đồ đạc vương vãi khắp mặt đường. Tài xế Việt bị gãy chân, được người dân địa phương đưa đi cấp cứu cùng 14 hành khách.

Xã Phước Nam, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Xã Phước Nam, nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Huỳnh Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tai-xe-xe-khach-phai-cat-bo-chan-sau-va-cham-voi-oto-dau-keo-post843425.html