Tấm lòng người dân xóm đạo
Cùng góp công, góp của thực hiện các công trình an sinh xã hội là việc làm thường xuyên của những bổn đạo tại chùa Long Châu Điện, xã Bình Giang (tỉnh An Giang). Những việc làm ý nghĩa của chùa và người dân xóm đạo góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

Bổn đạo chùa Long Châu Điện tặng quà bà Dương Thị Liên.
Những năm gần đây diện mạo nông thôn ấp Kênh 9, xã Bình Giang có nhiều thay đổi, con đường và những cây cầu đều được bê tông hóa. Để có được diện mạo mới này là nhờ công tác vận động, phối hợp giữa chính quyền địa phương và người dân, bổn đạo chùa Long Châu Điện.
Năm 2024, chùa Long Châu Điện vận động nhà hảo tâm và người dân xóm đạo xây dựng 4 cây cầu bê tông trị giá 360 triệu đồng/cây, 3 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và hàng ngàn suất quà tặng người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…
Đầu năm 2025, chùa góp vốn cùng nhà hảo tâm xây dựng và đưa vào sử dụng 2 cây cầu trên địa bàn Kênh 9. Cả 2 cây cầu đều được xây dựng bê tông kiên cố, ngang 3,5m, dài trên 30m, trọng tải 5 tấn, kinh phí khoảng 360 triệu đồng/cây. Hai cây cầu đưa vào sử dụng thay cho những cây cầu xuống cấp, đáp ứng nhu cầu giao thông, giao thương, giúp người dân địa phương đi lại dễ dàng hơn.
Ông Phan Văn Chính - bổn đạo chùa Long Châu Điện cho biết: “Những năm qua, chùa đóng góp xây dựng cầu giao thông nông thôn, hiến đất làm đường. Với những cây cầu xuống cấp, chùa tiếp tục vận động bổn đạo đóng góp xây dựng. Ngoài góp tiền, vật chất, chùa vận động bổn đạo tham gia ngày công lao động, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới”.
Để có được lực lượng và nguồn lực tham gia góp công, góp của xây cầu trước đó chùa thông báo đến bổn đạo về ý tưởng. Mọi người đồng thuận, người có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, còn lại chùa trích kinh phí. Những ngày đổ móng, đổ mâm cầu có từ 100 người tham gia. Mỗi người cùng góp công, góp sức để hoàn thành công trình. Người vác xi măng, trộn hồ, xách nước… Người nấu ăn, pha nước phục vụ hậu cần.
Ông Phạm Văn Phục, người dân ấp Kênh 9 chia sẻ: “Tôi sinh sống ở đây hơn 50 năm. Khi mới đến đây lập nghiệp, cuộc sống gia đình tôi khó khăn, nhờ chính quyền địa phương, chùa quan tâm hỗ trợ và hơn hết là tấm lòng của anh em bổn đạo gia đình tôi vượt qua khó khăn. Giờ cuộc sống gia đình tôi ổn định hơn, các con trưởng thành nên vợ chồng tôi đóng góp lại cho xã hội, giúp những hoàn cảnh còn khó khăn. Khi chùa phát động hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội gia đình tôi đều tham gia đóng góp”.
Năm 2023, người con trai - lao động chính của gia đình bà Dương Thị Liên, ngụ ấp Kênh 9 qua đời vì tai nạn lao động. Cuộc sống gia đình bà khó khăn lại càng khó khăn hơn. Biết được hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Liên, chùa và bổn đạo động viên, chia sẻ; đồng thời góp 60 triệu đồng để bà xây dựng lại căn nhà.
Bà Liên xúc động: “Nhà tôi có hai mẹ con sống nương tựa nhau. Con trai tôi làm nghề cắt cây thuê, tôi già yếu ở nhà lo cơm nước. Căn nhà lá lâu năm đã mục nát mà chưa có tiền sửa chữa. 3 năm trước, con tôi cắt cây thuê thì bị cây ngã đè qua đời. Thời điểm đó chùa và anh em bổn đạo hỗ trợ, giúp tôi xây dựng lại căn nhà và thường đến thăm hỏi, tặng quà, động viên. Tôi rất biết ơn”.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Giang Lê Văn Tiễn cho biết: “Quá trình xây dựng nông thôn mới xã có sự đóng góp tích cực của người dân địa phương, bổn đạo chùa Long Châu Điện. Chùa tình nguyện hiến đất, góp tiền để mở rộng, bê tông hóa tuyến đường nông thôn kiên cố; thực hiện tốt công tác vận động người dân, bổn đạo đồng thuận trong thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nhất là công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời, đẹp đạo”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tam-long-nguoi-dan-xom-dao-a424947.html