Tân binh Ninh Bình làm 'dậy sóng' V..League 2025-2026
Không phải những tên tuổi quen thuộc, Câu lạc bộ (CLB) Ninh Bình mới là đội vươn lên chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2025-2026 khi giải đấu cao nhất Việt Nam vừa trải qua 2 vòng đấu.

CLB Ninh Bình bứt tốc ngay vạch xuất phát ở V.League mùa này. Ảnh: VPF
Hình dáng của HAGL và CAHN
Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, mới chỉ có 2 trường hợp vô địch ngay mùa đầu tiên thăng hạng, đó là HAGL năm 2003 và CAHN sau đó đúng 20 năm. Mùa này, những người yêu thích sự đột phá, tươi mới rất mong chờ Ninh Bình tái lập kỳ tích đó. Niềm tin đặt vào đội này hoàn toàn có cơ sở bởi họ là tập thể có nhiều tuyển thủ quốc gia, cũng như đã chiêu mộ những ngoại binh chất lượng, trong đó có những cầu thủ đã quen với môi trường V.League.
Có những nghi ngại ở vị trí huấn luyện viên (HLV) khi tân "thuyền trưởng" của Ninh Bình là Gerard Albadalejo còn "lạ nước, lạ cái" với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chiến lược gia này tỏ ra "mát tay" với đội bóng mới. Lối đá tấn công mà HLV người Tây Ban Nha áp dụng đã phát huy hiệu quả và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng như Thanh Hóa vừa trở thành "nạn nhân" của tân binh V.League mùa này.
Ở vòng đấu thứ 3, Hoàng Đức và đồng đội gặp đối thủ không quá mạnh là Đà Nẵng nên nhiều khả năng họ sẽ lấy thêm 3 điểm, trước khi bước vào "bài thử" thật sự ở mùa giải này, đó là trận tiếp đương kim vô địch Nam Định ở vòng đấu thứ tư.
Một đội bóng khác cũng theo đuổi lối chơi cống hiến là Thể Công Viettel (TCV) quyết tâm hướng tới chức vô địch sau khi chỉ về đích thứ tư ở chiến dịch đã qua. Để thực hiện tham vọng "xưng vương", TCV tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Velizar Popov, đồng thời, tích cực tham gia thị trường chuyển nhượng. Những chữ ký mới của họ đã thi đấu tốt như Lucao ghi 2 bàn qua 2 trận, cầu thủ Việt kiều Damian Vũ Thanh An đã "mở tài khoản" cho TCV chỉ sau 2 phút được tung vào sân trong trận thắng CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh 3-0 cuối tuần qua.
Cùng có niềm vui thắng 3-0 như TCV là CAHN khi họ đưa CLB Thành phố Hồ Chí Minh "trở lại mặt đất" ngay trên sân Bình Dương vào tối 24-8. Với cùng 4 điểm như TCV, thầy trò HLV Mano Polking đang bám sát Ninh Bình ở top đầu bảng xếp hạng.
Những ứng cử viên vô địch phải cố gắng nhiều hơn
Trong khi những đội có khả năng tranh chấp huy chương "bắt máy" sớm thì Hà Nội FC trải qua 2 vòng đấu thất vọng. Trước hết, họ thúc thủ 1-2 khi so tài với CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng như có trận đấu dễ khi quay về sân nhà tiếp đội bóng không được đánh giá cao là HAGL nhưng cuối cùng, họ chỉ thu được vỏn vẹn 1 điểm.
Nỗi lo hụt hơi cũng đang làm HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Công an Thành phố Hồ Chí Minh bận tâm. Vòng khai mạc họ vượt qua Hà Nội FC nhưng sang vòng 2, Tiến Linh và đồng đội thua tâm phục, khẩu phục TCV với tỷ số 0-3. Ông Lê Huỳnh Đức lý giải phong độ thất thường của đội này là "mới có một cầu thủ ngoại binh đến, nên thể lực và khả năng hòa nhập chưa đảm bảo. Dù vậy, tôi vẫn ghi nhận tinh thần thi đấu của toàn đội. Họ đã nỗ lực hết sức mình".
Không chỉ 2 đội nêu trên, Nam Định cũng gây thất vọng ở vòng 2 với trận thua ngược SLNA. Dù còn quá sớm nhưng việc mất điểm trước đội bóng chỉ có mục tiêu trụ hạng sẽ khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt gặp khó trong hành trình bảo vệ chức vô địch.