Tăng tốc
Sau khởi đầu chuệch choạc, Man City đã có những trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Với khoảng cách chỉ 3 điểm so với đội dẫn đầu và chỉ phải gặp đối thủ dưới cơ, Man Xanh tranh thủ tăng tốc rút ngắn khoảng cách trên BXH bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Everton tại vòng đấu thứ 8.

Man City đang trong thời điểm thăng hoa, bởi thường xuyên được ra sân với đội hình mạnh nhất. Điều phải đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của trung phong Erling Haaland. Siêu sao người Na Uy đang có phong độ cực cao tại thời điểm này và hiện dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” giải Ngoại hạng Anh với 9 pha lập công. Còn Man City đang thi đấu rất “vào phom” khi liên tục giành những chiến thắng sau những khởi đầu chập choạng. Phong độ sân nhà là nền tảng cho sự trở lại của Man City. HLV Pep Guardiola và các học trò đã thắng 7 trong 8 trận gần nhất tại Etihad, trong đó hai trận gần nhất đều thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Con số đó cho thấy sức tấn công hủy diệt của Man City, đội đang là hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 với 55 bàn thắng. Trong bối cảnh nhà ĐKVĐ Liverpool bắt đầu có những dấu hiệu bất ổn với 2 thất bại liên tiếp, còn Arsenal cần thêm thời gian kiểm chứng, Man City đang tràn trề cơ hội để lấy lại những gì vốn thuộc về mình. Ai cũng đều bắt đầu nhận thấy "sức nóng" từ Man City tỏa ra ngày một lớn hơn trên đấu trường Ngoại hạng Anh. Dù khởi phát một cách chậm rãi, nhưng một khi sức nóng đó “đủ đô” thì nó có thể thiêu rụi bất cứ vật cản nào. Và trong lần đón tiếp Everton này, Man City đã không ngần ngại mà thiêu rụi đối thủ “dưới cơ” trên Etihad.

Ở bên kia chiến tuyến, Everton đang có được một trong những sự khởi đầu tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây. Cụ thể, các thầy trò David Moyes đã có được 11 điểm sau 3 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Với dàn cầu thủ khá đồng đều, cùng kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League của HLV dày dạn kinh nghiệm David Moyes, nửa xanh vùng Merseyside rất tự tin vào việc sẽ sớm trụ hạng ở mùa giải năm nay, qua đó hướng tới mục tiêu cao hơn mùa giải trước. Tuy vậy dù cho thời gian gần đây, phong độ của Everton khá ổn định, nhưng họ thường thi đấu rất tệ trên sân khách. Minh chứng là trong 6 chuyến hành quân trở lại đây tính trên mọi đấu trường, thầy trò của David Moyes chỉ giành được 1 chiến thắng. Một trong những nguyên nhân là hàng công của Everton thường tỏ ra bị khớp trước sức ép từ phía CĐV của đội chủ nhà tạo ra. Mặt khác trong lần hành quân đến Etihad của Man City lần này, Everton không có ngôi sao tấn công Jack Grealish là một thiếu hụt không thể bù đắp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân kiến cho Everton không thể ra về ít nhất với 1 điểm từ sân Etihad.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và liên tục tổ chức tấn công. Everton chỉ biết gồng mình chống đỡ. Với một chút may mắn, xà ngang đã cứu cho đội khách khỏi bàn thua vào phút 25. Do vậy tỉ số 0-0 được duy trì cho đến khi hiệp 1 kết thúc.

Kịch bản hiệp 1 được tái hiện trong khoảng 10 phút đầu của hiệp 2, khi thế trận vẫn do Man City kiểm soát hoàn toàn, Tuy nhiên Everton không thể chống cự mãi được, và điều gì đến, cũng phải đến khi Erling Haaland “thức giấc”. Chỉ trong vòng 7 phút (từ phút thứ 57 đến 64), chân sút người Na Uy liên tiếp có hai bàn thắng đưa Man City vươn lên dẫn trước 2-0. Trong những phút còn lại của trận đấu, Man City tạo ra vô số cơ hội song họ không tận dụng được. Đặc biệt trong 7 phút bù giờ, Haaland bỏ lỡ tới 3 cơ hội mười mươi để gia tăng cách biệt. Với chiến thắng này, Pep Guardiola gởi thông điệp đanh thép đến các đối thủ rằng Man Xanh đã quay trở lại.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tang-toc-396014.html