Tập cuối 'Trạm cứu hộ trái tim': An Nhiên mất trí nhớ, Nghĩa yêu lại từ đầu?

Chỉ còn 1 tập nữa là bộ phim 'Trạm cứu hộ trái tim' sẽ chính thức kết thúc. Khán giả đang rất trông chờ cái kết dành cho các nhân vật của phim.

Phân đoạn An Nhiên trong bệnh viện. Ảnh: Đoàn làm phim

Phân đoạn An Nhiên trong bệnh viện. Ảnh: Đoàn làm phim

Theo như trailer của tập cuối "Trạm cứu hộ trái tim", An Nhiên sau khi cứu con gái của Ngân Hà thì bị tai nạn bất tỉnh, bác sĩ dự đoán cô ta sẽ khó tỉnh lại. Tuy nhiên, ai cũng mong chờ điều kỳ diệu đến với An Nhiên.

Bé Gôn ngày nào cũng vào thăm mẹ, còn đọc bài văn được điểm cao cậu bé viết về mẹ khiến Nghĩa bên cạnh cũng cảm thấy xót xa. Dù sao, An Nhiên cũng là người tình, sau này là vợ của anh ta.

Về phần Ngân Hà, cô mong An Nhiên tỉnh lại để bé Gôn được sống trong tình yêu thương của mẹ. Trong khi đó, Mỹ Đình sinh ba, có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và gia đình.

Phân cảnh cuối của trailer để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. 3 đứa trẻ là Chi, Gôn, Kitty ôm nhau. Chúng đều là những đứa trẻ đáng thương, thiếu thốn tình cảm của những người sinh ra mình. Dường như thông qua đó, đạo diễn, biên kịch muốn nhắn nhủ: ai cũng có thể trở thành trạm cứu hộ trái tim cho người khác nếu như họ sẵn sàng trao đi yêu thương chân thành.

Theo các diễn viên của phim, tập cuối sẽ có nhiều bất ngờ, hấp dẫn, nhiều tình tiết gay cấn nhưng sẽ làm hài lòng khán giả. Các diễn viên chia sẻ, họ hài lòng về cái kết dành cho nhân vật của mình.

Nghĩa hối hận về những việc mình làm. Ảnh: Đoàn làm phim

Nghĩa hối hận về những việc mình làm. Ảnh: Đoàn làm phim

Hồng Diễm (vai ngân Hà) cho biết Ngân Hà sau những đau khổ thì xứng đáng có được hạnh phúc. Còn Quang Sự (vai Nghĩa) chia sẻ, càng về sau, khán giả sẽ càng thương Nghĩa nhiều hơn. Quang Sự cho hay anh hài lòng với kết phim dành cho Nghĩa bởi ai làm sai thì người đó phải chịu hậu quả. Anh tin khán giả cũng sẽ đồng ý với cái kết dành cho nhân vật Nghĩa.

Chia sẻ về vai phản diện của mình, Quang Sự cho biết anh rất thích vai diễn Nghĩa bởi nhân vật phức tạp về tâm lý, có nhiều đất diễn. Tất nhiên, đã là người xấu thì nhân vật phải chịu sự ném đá của khán giả. Quang Sự tôn trọng những phản ứng mà khán giả dành cho nhân vật của mình.

Về phần An Nhiên, nhiều khán giả dự đoán An Nhiên sẽ tỉnh lại và trả giá cho những việc mà mình gây ra. Sau đó, cô mới có cuộc sống bình an bên con trai. Nội dung trong tập 50, An Nhiên định hãm hại con gái Ngân Hà nhưng khi cô ta thấy một chiếc xe ô tô lao về phía Kitty thì đã ra tay cứu bé dẫn đến bị thương nặng.

Để hoàn thành cảnh quay này, ê-kíp phim đã chuẩn bị và quay hơn 7 tiếng đồng hồ mới xong vì đây là cảnh khá phức tạp, diễn viên phải thể hiện tâm lý nặng. Bé Bảo Anh (vai Kitty) mới hơn 3 tuổi phải đóng cảnh bị xe đâm, hất văng ra đường.

Chia sẻ về cái kết dành cho An Nhiên, Lương Thu Trang cho biết: "Đây là phân đoạn mấu chốt tháo gỡ những nút thắt, hóa giải ân oán, hận thù của các nhân vật trong phim. Cuộc đời An Nhiên sẽ rẽ theo một hướng đi khác. Trong khoảnh khắc này, sự lương thiện của An Nhiên sẽ được bộc lộ, mọi người sẽ có sự cảm thông nhất định dành cho An Nhiên".

Nhiều khán giả đều cho rằng kết phim, sau khi cả Nghĩa và An Nhiên phải trả giá cho những tội lỗi của mình thì họ sẽ bắt đầu lại với nhau, để bé Gôn có một gia đình thực sự, vì dù sao bé Gôn cũng không có lỗi, tình cảm của cậu bé và Nghĩa dành cho nhau đều thực lòng.

"Trạm cứu hộ trái tim" sẽ kết thúc ở tập 51. Kể từ khi lên sóng, phim gây sốt nhưng cũng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng vì tên phim một đằng, nội dung một nẻo. Bên cạnh đó, khán giả cũng bức xúc khi phim có những tình tiết vô lý, thiếu nhân văn về ngành y tế khi để nhân vật vô tư tráo đổi kết quả xét nghiệm ADN nhằm mục đích xấu.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tap-cuoi-tram-cuu-ho-trai-tim-an-nhien-mat-tri-nho-nghia-yeu-lai-tu-dau-386532.html