'Tay kéo vàng'

Đều đặn mỗi tháng một lần, Cục Hậu cần Quân khu 4 phối hợp với Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình: 'Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm'.

Một thành viên không thể thiếu trong chương trình nhiều năm qua là Trung úy QNCN Phan Hoàng Đồng, nhân viên lái xe, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 654, quê xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ở đơn vị, anh được cán bộ, chiến sĩ đặt cho biệt danh “tay kéo vàng”. Quả thực, mỗi lần chứng kiến anh ân cần cắt tóc cho các thương binh, bệnh binh của trung tâm, chúng tôi không khỏi thán phục. Với chiếc tông đơ, cái kéo và cây lược nhỏ, đôi tay anh miệt mài trên những mái đầu đã ngả màu sương gió không kém gì các tay kéo chuyên nghiệp. Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Khắc Đồng, quê ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Trước đây, hằng tháng, chúng tôi được nhân viên trung tâm cắt tóc giúp, nhưng từ khi có cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu 4 về đây, vừa cắt tóc, vừa giúp trung tâm tổng dọn vệ sinh, chúng tôi cảm thấy ấm áp như gặp lại những người đồng đội, giúp chúng tôi có thêm nghị lực để vượt lên đau đớn, thương tật...".

 Trung úy QNCN Phan Hoàng Đồng cắt tóc cho thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.

Trung úy QNCN Phan Hoàng Đồng cắt tóc cho thương binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An.

Còn Thương binh hạng 1/4 Nguyễn Thị Lượng, quê huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thì tâm sự: “Tháng nào cháu Đồng cũng về đây cắt tóc cho chúng tôi, tính tình cháu vui vẻ, gần gũi”. Được biết, bà Lượng năm nay 75 tuổi, vào điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An từ năm 1979.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Đồng cho biết, mỗi lần trung tâm đây cắt tóc giúp thương binh, bệnh binh, do số lượng người đông, phần lớn đã cao tuổi nên rất khó tính. Thậm chí, có thương binh đang cắt tóc, bất thình lình lên cơn đau do vết thương tái phát khiến anh khá vất vả, nhưng anh vẫn giữ thái độ điềm đạm, vui vẻ giúp đỡ người có công một cách ân cần, chu đáo hết sức có thể. Ai cũng vậy, anh luôn cố gắng tạo cho họ mái tóc ưng ý, vừa lòng, đồng thời cũng để nâng cao trình độ tay nghề cho mình.

Được biết, năm 2001, anh Đồng đã theo học khóa đào tạo thợ cắt tóc. Khi đang có kế hoạch mở tiệm cắt tóc nhỏ gần nhà thì anh trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Vào quân ngũ, hành trang mang theo của anh không thể thiếu bộ đồ cắt tóc. Không ít lần, mặc dù sau giờ huấn luyện, công tác mệt mỏi nhưng hễ ai nhờ cắt tóc, anh đều vui vẻ nhận lời không chút đắn đo. Cũng nhờ bàn tay khéo léo, cùng đôi mắt thẩm mỹ tinh tế và sáng tạo, bất kỳ ai được anh cắt tóc dù chỉ một lần cũng đều nhớ mãi.

Cho đến giờ Trung úy QNCN Phan Hoàng Đồng không nhớ hết mình đã cắt tóc cho bao nhiêu người. Tâm sự với chúng tôi, anh bộc bạch: “Nhiều năm nay, việc cắt tóc cho đồng chí, đồng đội, nhất là các bác thương binh, bệnh binh ở Trung tâm Điều dưỡng Thương binh tỉnh Nghệ An đã trở thành niềm vui của tôi. Thấy mọi người vui vẻ, hài lòng, tôi cũng thấy mình như được động viên, an ủi”.

Theo Trung tá Nguyễn Cảnh Hưng, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 654, Trung úy QNCN Phan Hoàng Đồng là người hài hòa, cởi mở. Trong công tác, anh luôn nhiệt tình trách nhiệm. Khi giao bất cứ nhiệm vụ gì cho Đồng, chỉ huy đơn vị cũng rất yên tâm. Đặc biệt, không chỉ cắt tóc đẹp, Đồng còn là lái xe cừ khôi, “yêu xe như con, quý xăng như máu”. Gần 20 năm quân ngũ, anh đã lái hàng vạn ki-lô-mét, vận chuyển hàng chục tấn hàng hóa cho đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối...

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/tay-keo-vang-623338