Tay vợt nữ Ấn Độ bị cha bắn chết
Tay vợt nữ Radhika Yadav qua đời sau khi bị chính cha ruột, Deepak Yadav, bắn 5 phát vào người trong một vụ việc đau lòng tại nhà riêng ở thành phố Gurugram, Ấn Độ.

Radhika Yadav bị chính cha ruột bắn 5 phát đạn vào người.
Vụ việc xảy ra vào sáng 10/7 tại làng Wazirabad, khi Radhika đang nấu ăn trong nhà. Cha cô, Deepak, sử dụng súng lục bắn từ phía sau, trong đó có 3 phát trúng vào lưng.
Theo ESPN, chú của Radhika, Kuldeep, và anh họ Piyush nghe thấy tiếng súng và chạy đến, phát hiện cô nằm gục trên sàn. Họ ngay lập tức đưa cô đến bệnh viện, nhưng tay vợt 25 tuổi không qua khỏi.
Deepak khai với cảnh sát rằng lý do ông bắn con gái là bởi cảm giác bị "sỉ nhục và tổn thương lòng tự trọng". Ông cho biết yêu cầu Radhika đóng cửa học viện quần vợt của cô do bị người dân trong làng chế giễu. Thế nhưng, Radhika từ chối.
Họ cho rằng Deepak sống nhờ vào thu nhập của con gái và không đồng tình với cách kiếm tiền của cô. Deepak nói rằng những bình luận này ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tự trọng của ông, khiến bản thân lo lắng và trở nên căng thẳng.
Radhika là một tay vợt cấp bang, từng thi đấu trong các giải ITF trước khi chuyển sang làm huấn luyện viên. Cô mở học viện quần vợt tại Gurugram để huấn luyện trẻ em. Tuy nhiên, quyết định tiếp tục điều hành học viện quần vợt tạo mâu thuẫn với cha mình.
Theo cảnh sát địa phương, đây được ghi nhận là một vụ giết người, với Deepak là nghi phạm chính. Đáng chú ý, thu nhập chính của cha Radhika đến từ tiền cho thuê một vài bất động sản nhỏ mà ông sở hữu.
Nguồn Znews: https://znews.vn/tay-vot-nu-an-do-bi-cha-ban-chet-post1567858.html