Taylor Swift thay đổi lớn sau khi yêu Travis Kelce

Taylor Swift chia sẻ về sự thay đổi lớn trong đời sống tình cảm của mình kể từ khi hẹn hò với Travis Kelce.

Trong tập mới nhất của docuseries "The End of an Era" phát hành trên Disney+, Taylor Swift lần đầu chia sẻ về sự thay đổi lớn trong đời sống tình cảm của mình kể từ khi hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce. Nữ ca sĩ thừa nhận, trước đây cô luôn gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa tour diễn và tình yêu.

"Các mối quan hệ khi tôi đi tour luôn là điều khiến tôi trăn trở", Taylor Swift nói. "Tôi từng cảm thấy việc đi tour luôn lấy đi thời gian và năng lượng dành cho người mình yêu. Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ thấy mình có thể chăm chút cả hai cùng lúc".

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi Travis Kelce bước vào cuộc đời cô. Theo Taylor Swift, giữa họ có một "sự chuyển biến năng động" đặc biệt, bắt nguồn từ việc cả hai đều theo đuổi những công việc đòi hỏi cường độ cao và có cùng niềm đam mê biểu diễn.

"Chúng tôi đều làm việc trong những sân vận động lớn, cùng cống hiến hết mình cho khán giả trong suốt hơn ba tiếng đồng hồ", cô chia sẻ. "Anh ấy có thể phải đối mặt với bạo lực hơn một chút, còn tôi thì phải mang giày cao gót. Nhưng đó là đam mê của cả hai - thứ chúng tôi theo đuổi từ khi còn nhỏ".

Nữ ca sĩ 36 tuổi cũng nói thêm rằng cô chưa từng nghĩ sẽ gặp một người "có cùng hành trình" như mình, cho đến khi gặp Kelce. "Với anh ấy, tôi cảm thấy đây là sự kết hợp hoàn hảo. Hai đam mê có thể cùng tồn tại, thậm chí còn tiếp thêm năng lượng cho nhau. Chúng tôi thật sự thích cổ vũ cho người kia. Điều đó thật tuyệt".

Từ khi công khai hẹn hò, Taylor Swift và Travis Kelce luôn ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Nam cầu thủ từng gây bão khi bất ngờ xuất hiện trên sân khấu The Eras Tour tại London, diện tuxedo và đội mũ chóp cao trong tiết mục I Can Do It with a Broken Heart, khiến khán giả tại Wembley Stadium vỡ òa.

Taylor Swift chia sẻ trong phim rằng cô vẫn ngạc nhiên khi nhìn xuống khán đài và thấy hàng nghìn chiếc áo số 87 của Kansas City Chiefs - số áo của Travis Kelce. "Nếu ai đó cho tôi xem cảnh này trước khi anh ấy bước vào đời tôi, chắc tôi sẽ tự hỏi: 'Tại sao lại có nhiều áo bóng bầu dục như vậy trong đám đông fan của tôi?'", cô nói đùa.

Taylor Swift cũng lý giải lý do người hâm mộ yêu mến Travis Kelce: "Tôi nghĩ họ cảm nhận được cách anh ấy đối xử với tôi rất rõ ràng, rất chân thành. Và đó là lý do họ yêu anh ấy. Bởi vì anh ấy thật sự đáng yêu".

Câu chuyện tình của cặp đôi bắt đầu một cách đầy ngẫu hứng. Trước đây, Travis Kelce từng tiết lộ rằng anh cố gắng tặng Taylor Swift một chiếc vòng tình bạn có ghi số điện thoại của mình tại buổi concert The Eras Tour, và "mọi thứ bắt đầu từ đó".

Hai năm sau, vào ngày 26/8, Taylor Swift và Travis Kelce chính thức thông báo đính hôn qua bài đăng chung trên Instagram với dòng chú thích dí dỏm: "Giáo viên tiếng Anh và thầy thể dục của bạn sắp kết hôn". Travis Kelce đã quỳ gối cầu hôn bạn gái trong khu vườn ngập tràn hoa, một khung cảnh lãng mạn đúng chất chuyện cổ tích.

Từ một nữ nghệ sĩ từng cảm thấy "tình yêu không thể song hành cùng ánh đèn sân khấu", Taylor Swift giờ đây đã tìm thấy người đồng hành lý tưởng. Với Travis Kelce, cô không chỉ có một mối tình ngọt ngào mà còn tìm thấy sự thấu hiểu và cân bằng giữa đam mê nghệ thuật và hạnh phúc cá nhân - một "kết thúc của kỷ nguyên" để mở ra chương mới của cuộc đời.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/taylor-swift-thay-doi-lon-sau-khi-yeu-travis-kelce-202512211801341468.html