Taylor Swift thừa nhận từng nghĩ không hợp với Travis Kelce
Trong loạt phim tài liệu 'The End of an Era', Taylor Swift lần đầu chia sẻ thẳng thắn về những hoài nghi ban đầu khi hẹn hò Travis Kelce, từ sự khác biệt về thế giới sống đến vai trò của mẹ cô trong việc khuyến khích cho mối quan hệ này một cơ hội.
Nếu nhìn từ bên ngoài, mối quan hệ giữa ngôi sao nhạc pop Taylor Swift và vận động viên bóng bầu dục Travis Kelce từng bị cho là “không cùng thế giới”. Chính Taylor Swift cũng thừa nhận, ban đầu cô đã có những hoài nghi tương tự. Trong loạt phim tài liệu "The End of an Er"a phát sóng trên Disney+, nữ ca sĩ lần đầu chia sẻ cởi mở về khởi đầu mối quan hệ với người hiện là hôn phu của mình và lý do khiến cô từng do dự khi bước vào chuyện tình này.
Trong tập bốn mang tên "Thank You For the Lovely Bouquet", Swift nói thẳng: “Tôi vốn không phải là một vận động viên. Và tôi luôn tự hỏi, ‘Chúng ta sẽ nói chuyện về điều gì nhỉ?’”. Sự khác biệt về môi trường sống và công việc khiến cô lo ngại rằng giữa hai người sẽ không có nhiều điểm chung.

Travis Kelce và Taylor Swift ăn mừng sau trận Chung kết AFC năm 2024. Ảnh: Getty Images
Thực tế, trong buổi hẹn hò đầu tiên, Kelce đã phải giải thích bóng bầu dục cho Swift theo cách rất riêng. Nữ ca sĩ kể lại rằng anh mô tả môn thể thao này “như một ván cờ đầy bạo lực”, điều giúp cô phần nào hiểu được đam mê và thế giới của anh. Dù vậy, chính sự chân thành của Kelce mới là yếu tố khiến Swift dần thay đổi suy nghĩ.
Swift tiết lộ, mẹ cô – bà Andrea Swift – là người đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích cô cho Kelce một cơ hội. Andrea đã đọc những dòng tin về việc Kelce tham dự một đêm diễn trong Eras Tour tại sân vận động Arrowhead, nơi anh từng thi đấu cho đội Kansas City Chiefs. Trước đó, Kelce từng chia sẻ trên podcast rằng anh hy vọng được gặp Swift và tặng cô một chiếc vòng tay tình bạn có kèm số điện thoại.
Trong phim tài liệu, Andrea nói rằng bà rất ấn tượng với cử chỉ “chân thành” này, đặc biệt khi Kelce chủ động tìm hiểu những chi tiết thuộc về thế giới của Swift, như văn hóa vòng tay tình bạn của người hâm mộ. Khi hỏi thăm thêm, một người em họ của Andrea – vốn là fan cuồng của đội Chiefs – nhận xét rằng Kelce được biết đến là “một chàng trai tốt bụng” và rất yêu thương mẹ mình.
Swift kể lại cuộc gọi của mẹ với giọng điệu vừa nghiêm túc vừa quan tâm: “Mẹ gọi cho tôi và nói kiểu như, ‘Mẹ biết con sẽ không phản ứng tốt với chuyện này, nhưng có một người. Con phải bắt đầu làm điều gì đó khác đi’”.
Trước Kelce, hầu hết các mối quan hệ công khai của Swift đều gắn với những người trong giới nghệ thuật, từ diễn viên đến nhạc sĩ như Jake Gyllenhaal, John Mayer, Calvin Harris. Mối quan hệ dài nhất của cô là với nam diễn viên Joe Alwyn, kéo dài khoảng sáu năm và kết thúc ngay trước khi "Eras Tour" khởi động đầu năm 2023. Sau đó, Swift từng có thời gian ngắn được cho là hẹn hò Matty Healy, nhưng mối quan hệ này nhanh chóng khép lại.
Những biến động tình cảm ấy phản ánh rõ trong album "The Tortured Poets Department" phát hành năm 2024. Với 31 ca khúc xoay quanh sự tan vỡ, cô đơn và vỡ mộng, Swift gọi album này là “sự thanh lọc mọi điều tồi tệ” mà cô đã trải qua trong hai năm. Cô thừa nhận từng có cảm giác mình không còn được nhìn nhận như một con người trọn vẹn trong các mối quan hệ.
Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi ở nửa sau của "Eras Tour". Album tiếp theo, "The Life of a Showgirl", được viết trong giai đoạn này, phản ánh rõ mối quan hệ của Swift với Kelce – người đã cầu hôn cô ngay trước khi album ra mắt. Swift nhận ra rằng, dù xuất phát từ hai lĩnh vực khác nhau, cô và Kelce lại có nhiều điểm tương đồng hơn cô từng nghĩ.
“Cả hai chúng tôi đều có công việc phải đến các sân vận động và giải trí cho mọi người trong ba tiếng rưỡi”, Swift chia sẻ. “Đó là niềm đam mê mà chúng tôi theo đuổi từ khi còn nhỏ. Tôi không nghĩ mình từng gặp một người có con đường sự nghiệp tương tự như vậy”.
Trong cảnh cuối tập phim, Kelce đứng chờ dưới sân khấu cho đến khi Swift kết thúc buổi diễn. Họ hôn nhau và rời khỏi sân vận động cùng nhau, trong khi Swift suy ngẫm qua lời dẫn chuyện: nếu ai đó từng nói với cô rằng mối quan hệ ý nghĩa nhất đời mình lại bắt đầu từ một người đàn ông “giận dỗi” vì không được gặp cô, thì điều đó hẳn sẽ “không thể tin được”.














