Tên cướp 'nốc ao' dưới tay bị hại

Hết 3 ngày Tết nhưng vẫn còn 7 ngày Xuân nên Phan Nguyễn Nhật Thành (2003, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) muốn kéo dài cuộc vui xuân cùng bạn bè. Khổ nỗi trong người không còn một xu dính túi nên Thành nghĩ ngay đến việc cướp tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, xui cho Thành là cô gái mà đối tượng ra tay cướp tài sản quá tỉnh táo và mạnh mẽ khiến đối tượng đành phải thất thủ…

Hết 3 ngày Tết nhưng vẫn còn 7 ngày Xuân nên Phan Nguyễn Nhật Thành (2003, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) muốn kéo dài cuộc vui xuân cùng bạn bè. Khổ nỗi trong người không còn một xu dính túi nên Thành nghĩ ngay đến việc cướp tài sản của người đi đường. Tuy nhiên, xui cho Thành là cô gái mà đối tượng ra tay cướp tài sản quá tỉnh táo và mạnh mẽ khiến đối tượng đành phải thất thủ…

Đối tượng Phan Nguyễn Nhật Thành và hung khí gây án.

Đối tượng Phan Nguyễn Nhật Thành và hung khí gây án.

Chiều tối mồng 4 Tết Canh Tý (ngày 28-1-2020), thấy vẫn còn nhiều bạn cùng trang lứa tung tăng đi chơi Tết nên Thành cũng muốn được như thế. Tuy nhiên, kiểm tra hết các túi quần áo, Thành vẫn không tìm được một tờ tiền dù là mệnh giá nhỏ nhất. Buồn bã, Thành trở về nhà nằm suy nghĩ. Sau ít phút trằn trọc, Thành quyết định đi ra đường “xin” tiền người khác.

Nghĩ là làm, Thành ra đống củi bên hông nhà lấy một nửa chiếc kéo kim loại cất vào túi quần rồi lên đường. Thành cuốc bộ từ đường Khuê Đông qua đường Võ Chí Công đến khu vực Nam Hòa Xuân (P. Hòa Quý). Khi đến đường Nguyễn Phước Lan nối dài (P. Hòa Quý), Thành thấy chị Huỳnh N.T.M (2000, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) đang điều khiển xe máy nên vẫy lại xin đi nhờ. Thấy trời đã chập choạng tối, thời tiết lạnh nên chị M. quyết định dừng lại cho Thành đi nhờ. Xe chạy được khoảng 500-600m, Thành lấy nửa chiếc kéo trong túi áo ra dí mạnh vào hông sườn bên trái chị M. Thành lớn tiếng quát nạt: Có bao nhiêu tiền thì đưa đây?

Bất ngờ bị khống chế nhưng chị M. vẫn bình tĩnh trả lời: “Ta có 20.000 đồng, mi lấy thì lấy còn để lại giấy tờ cho ta”. Nghe thế, Thành kéo túi xách của chị M. ra phía sau lục lấy 10.000 đồng và 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J4 plus. Dù bị khống chế cướp tài sản nhưng chị M. vẫn tiếp tục điều khiển xe máy về phía trước và xem như không có chuyện gì xảy ra. Khi đến cầu số 2 (P. Hòa Quý), thấy Thành chuẩn bị nhảy xuống xe để trốn thoát, chị M. vội lên ga tăng tốc rồi giật tay mạnh về phía sau trúng vào vai trái của Thành. Do bất ngờ và mất thăng bằng nên Thành đã ngã xuống đường bất tỉnh. Thấy thế, chị M. vội chạy đến một quán cà-phê gần đó nhờ người dân đến chở Thành đến Trung tâm Y tế Q. Ngũ Hành Sơn cấp cứu, đồng thời báo cơ quan Công an.

Nhận tin báo, CAP Hòa Quý và Đội Điều tra tổng hợp CAQ Ngũ Hành Sơn nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để xác minh và nắm thông tin. Do Thành chỉ bị trầy xước nhẹ, không bị tổn thương gì nghiêm trọng nên Đội Điều tra tổng hợp CAQ Ngũ Hành Sơn và CAP Hòa Quý đã đưa đối tượng về trụ sở làm rõ. Tại cơ quan CA, Thành đã cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc. Cơ quan CA thu giữ tang vật gồm: 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J4 plus, 1/2 chiếc kéo dài khoảng 20cm. Theo kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự Q. Ngũ Hành Sơn, chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung J4 plus tại thời điểm tháng 1-2020 có giá trị là 1.710.000 đồng.

Ngày 10-2, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Nguyễn Nhật Thành về hành vi “Cướp tài sản”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_220094_ten-cuop-noc-ao-duoi-tay-bi-hai.aspx