Tết ấm nghĩa tình
Nhân ngày cuối tuần, anh Tuấn mời anh Linh hàng xóm mới sang thử chén trà vừa pha. Trà đã rót nhưng vẫn thấy anh bạn ghi chép, gạch xóa nên anh Tuấn giục:
- Nghỉ tay, nhâm nhi chén trà Thái Nguyên đã ông. Không tý nguội lại mất ngon. Mà ông ghi chép, tính toán gì mà ghê thế?
- Ờ đây, chờ tí, tôi gần xong rồi. Đang tính toán mua một số đồ về quê làm quà dịp Tết.
- Khiếp nhà ông lắm người thân thế. Tôi thấy ông đánh đến tận số 30 rồi kìa.
- Người thân thì ít thôi nhưng hằng năm, vợ chồng tôi vẫn dành khoảng 20 triệu đồng để mua quà về tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Số tiền không lớn nên sau khi hỏi rõ hoàn cảnh, vợ chồng tôi lại lên danh sách những vật dụng cần thiết trong dịp Tết với từng gia đình, rồi mua mang về tặng họ.
- Hay đấy. Nhưng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách đã có quà của tỉnh, xã, phường rồi mà. Ông còn tặng làm gì. Tôi nghe nói, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dành khoảng 30 nghìn suất quà Tết tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp này.
- Mỗi người một hoàn cảnh, có ai thích mình khó khăn để được nhận quà đâu. Có người vừa hôm trước vẫn thu nhập khá, hôm sau đùng cái phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cả nhà bán hết tài sản chạy chữa, đến lúc bệnh đỡ thì chẳng còn tài sản gì, công việc không có, lại còn nợ khắp nơi. Vợ chồng tôi vẫn bảo nhau trích ra một khoản lợi nhuận hằng năm để góp thêm cho họ có cái Tết ấm.
- Thế sao vợ chồng ông không kêu gọi thêm bạn bè xung quanh, các tổ chức hỗ trợ để có nguồn lực lớn hơn.
- Thôi vợ chồng tôi buôn bán nhỏ, có bao nhiêu hỗ trợ bấy nhiêu, cơ bản là tấm lòng. Chứ kêu gọi quyên góp như những người nổi tiếng ấy rồi không quản lý được tài chính, không minh bạch được nguồn hỗ trợ thì lôi thôi, phức tạp lắm. Đấy như cái dự án thiện nguyện hỗ trợ bữa ăn bán trú cho trẻ vùng cao đang lùm xùm trên mạng xã hội ấy. Giờ công an cũng vào cuộc điều tra. Rồi còn bao nhiêu vụ trước đó nữa. Ngày xưa tôi cũng tích cực đóng góp, ủng hộ theo kêu gọi của những người nổi tiếng nhưng bây giờ thấy nhiều vụ bất cập quá nên cũng phải cân nhắc trước khi chuyển khoản.
- Ông nói phải. Nhưng theo tôi quan trọng thiện nguyện là từ cái tâm. Không thể để một vài con sâu làm rầu nồi canh, ảnh hưởng đến nét đẹp “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Mấy năm nay biết bao nhiêu tổ chức, cá nhân hảo tâm đã chung tay cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ thế họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, tập trung lao động, sản xuất.
- Thôi vợ chồng tôi cứ theo sức của mình, đỡ phải sao kê, phức tạp lắm.
- Thế vợ chồng ông cho tôi số tài khoản, tôi chuyển mấy triệu, ông mua thêm đồ hỗ trợ cho bà con nhé. Tôi tin tưởng ông, không phải sao kê gì đâu. Mình chưa giàu nhưng hỗ trợ được bao nhiêu thì giúp. Với hôm tới về quê nếu cần thì ông gọi để tôi mượn cái xe tải nhỏ chở đồ về cho.
- Tốt quá, thế có gì ông hỗ trợ tôi chuyển đồ về nhé. Tôi đang định đi thuê nhưng sợ dịp Tết thuê cũng khó.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/tet-am-nghia-tinh-postid438264.bbg












