Tết Thiếu nhi đầu tiên ở Phìn Hồ
Trong lớp học rộn rã tiếng cười, cô giáo Trần Mai Thương cùng các bạn nhỏ ở Trường mầm non Tuổi Hoa (Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) cẩn thận sắp xếp từng gói kẹo, chiếc bánh, những gói 'bim bim' đủ sắc mầu vào từng chiếc túi nylon xinh xắn.

Các anh chị trong Dự án Đông ấm cho trẻ em vùng cao “phá cỗ” Tết Thiếu nhi 1/6 cùng các em nhỏ Điểm trường Pa Phang 2, Trường mầm non Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu).
Những món quà ngọt ngào chứa đựng cả tấm lòng của các em nhỏ thành phố gửi gắm đến những bạn đồng trang lứa ở điểm trường Pa Phang 2, Trường mầm non Phìn Hồ (huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) - nơi mà năm nay, lần đầu tiên một chương trình nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 được tổ chức bài bản, khiến rộn ràng cả bản làng nghèo.
Bọn trẻ và cái Tết “lịch sử”
Điểm trường Pa Phang 2 nằm lọt thỏm giữa những triền núi xanh thẳm của xã Phìn Hồ. Con đường đất dẫn vào trường gập ghềnh, mưa lớn thì lầy lội đến nỗi đi xe máy chao đảo, có thể ngã bất cứ lúc nào. Cũng như bao điểm trường vùng cao khác, nơi đây còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng... Cô Vàng Thị Lệ Giang, giáo viên lớp ghép 2-3 tuổi, kể: “Pa Phang 2 dạy học cho 76 trẻ của hai lớp ghép, đều là người H’Mông. Nhiều năm trước, chúng tôi chỉ có 2 phòng học nhỏ, cũ, trang thiết bị học tập dù được bổ sung nhưng cũng có nhiều thứ xuống cấp. Học đã khó, huống hồ là tổ chức vui chơi, giải trí cho các em”.
Cô hiệu trưởng Hà Thị Thiệu, người đã gắn bó nhiều năm với Trường mầm non Phìn Hồ, chia sẻ: “Chúng tôi luôn nỗ lực từng ngày để thay đổi việc dạy và học, tìm kiếm mọi sự hỗ trợ dù là nhỏ nhất để ổn định cơ sở vật chất. Chỉ khi các em có được những lớp học khang trang, được giáo dục tốt nhất, thì trẻ và chính gia đình mới có thêm động lực để tin tưởng vào con chữ, duy trì việc đến trường lâu dài”. Bằng tâm huyết và nỗ lực của tập thể nhà trường, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến và giúp đỡ, chẳng hạn như dự án Đông ấm cho trẻ em vùng cao đã hỗ trợ kinh phí xây mới 6 lớp học từ năm 2022 đến nay. Hai lớp học mới nhất trong số này được chọn để hoàn thiện, khánh thành tại điểm trường Pa Phang 2 vào đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay.
Điều đáng nói, nhiều năm qua, các cô giáo của Trường mầm non Phìn Hồ chứ không riêng gì điểm trường Pa Phang 2, đã quen với việc tự bỏ đồng lương ít ỏi của mình để tổ chức những buổi “Tết Thiếu nhi” giản đơn, gói gọn trong một vài tiết học, chỉ để an ủi phần nào những thiệt thòi của trẻ nhỏ, mang đến một chút không khí vui tươi hiếm hoi. Cho nên khi cả cô và trò nhận được tin, nhà trường sẽ được hỗ trợ 250 phần quà để tổ chức Tết Thiếu nhi cho lũ trẻ thì thật sự... gây “chấn động” bản nghèo trên cao nguyên Sìn Hồ. “Tôi và lũ trẻ miệt mài tranh thủ hơn hai tuần, vào bất kỳ thời gian rảnh nào sau giờ học chính khóa là lại tập bài múa “Cõng chữ về bản” với ý tưởng sẽ trình diễn bằng chính trang phục dân tộc H’Mông. Các bé ngây thơ nhưng ngoan ngoãn nghe cô tập múa, nhiều bé còn thuộc bài rất nhanh”, cô Vàng Thị Lệ Giang hào hứng kể.
Đấy cũng là lý do mà mấy tuần qua, nhiều lần chị Vừ Thị Mái sau khi xong việc đồng, phải đảo đến trường của hai đứa con 4 và 6 tuổi để xem bé tập văn nghệ - một điều vô cùng lạ lẫm ở bản H’Mông nghèo này từ trước đến nay. Trong khi Trưởng bản Pa Phang 2 Hạ A Vinh thì cũng chẳng ít lần xong “việc nước” rồi, vẫn chạy xe, lội bùn vào chờ con cùng các bạn và các cô giáo chuẩn bị cho buổi lễ “lịch sử” sắp tới. Dân bản vừa lên nương, vừa kháo nhau có mặt đông đủ vào sáng 31/5 để chứng kiến bọn trẻ trên sân khấu. “Dân bản háo hức hẹn đến xem lớp học mới một phần, mà quan trọng nhất là để tận mắt thấy bọn trẻ nhà mình nhảy múa theo nhạc thế nào. Người dân chân chất lắm, họ tò mò vì chưa thấy niềm vui thật sự của con trẻ trong ngày Tết Thiếu nhi bao giờ”, anh Hạ A Vinh kể.

Tiết mục “Nối vòng tay lớn” của các bé lớp ghép 4-5 tuổi, điểm trường Pa Phang 2, Trường mầm non Phìn Hồ (Sìn Hồ, Lai Châu) trong buổi lễ nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6 lần đầu được tổ chức tại trường.
Buổi biểu diễn “chấn động”
9 giờ sáng, trời xầm xì vội vã những cơn mưa chợt đến chợt đi. Nhưng bầu không khí thật sự chộn rộn, nóng lên khi cô giáo dẫn chương trình giới thiệu đến tiết mục đầu tiên: “Nối vòng tay lớn” của các bạn lớp ghép 4-5 tuổi. Nhạc rộn ràng cất lên, các bé mặc áo cờ đỏ sao vàng, khuôn mặt được trang điểm nhẹ, ngượng nghịu bước lên sân khấu nhưng khá bảo đảm hàng lối. Nhanh chóng, những đôi chân bé xíu thoăn thoắt theo nhịp điệu, những bàn tay xinh xắn uyển chuyển trong từng động tác. Ở dưới, vài ba cô giáo trong tà áo dài vẫn: Cô múa dưới sao, thì trên trò làm vậy... Thi thoảng, có vài “cá nhân” “quên bài” thì được hàng chục đôi mắt quen thuộc của cha mẹ đứng dưới, đứng ngoài... theo dõi, cổ vũ, xì xồ trao đổi bằng tiếng H’Mông đầy ủng hộ. Rồi tiết mục “Tucha Tucha” của các bé 2-3 tuổi tiếp tục tạo ra một khoảnh khắc vô cùng đáng yêu khi nhiều đại biểu đến từ Hà Nội phải thán phục về độ chịu chi trang phục, phụ kiện cho các “dancer” nhí: Váy áo, kính râm... Không thể không liên tưởng đến một buổi biểu diễn của một trường mầm non nào đó ở trung tâm Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là giữa trung tâm Phìn Hồ gian khó này!
Ấn tượng nhất của buổi biểu diễn là tiết mục cuối, cũng thể hiện sự đầu tư bài bản, đáng ngạc nhiên do chính các cô giáo của trường dàn dựng: “Cõng chữ về bản”. Cô Vàng Thị Lệ Giang và các bé 4-5 tuổi trong trang phục dân tộc H’Mông có những động tác uyển chuyển, phối hợp giữa cô và trò nhuần nhuyễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả bên dưới. Ông Lê Đại Dương, người đứng đầu dự án “Đông ấm cho trẻ em vùng cao” chia sẻ: “Thật ngạc nhiên khi biết đây là lần đầu cô và trò ở Phìn Hồ được tổ chức một buổi lễ 1/6 thật sự. Và càng xúc động hơn nữa khi được xem ba tiết mục của các bé thật sự đáng yêu, đầy ngây thơ nhưng cũng đầy nỗ lực. Thế mới thấy, họ đã quyết tâm, mạnh mẽ ra sao để vượt khó, theo đuổi con chữ rất nhiều năm qua”.
Trong không khí ấm áp và rộn ràng tiếng cười, sáu anh chị tuổi 12-16 của đoàn dự án không ngại ngần ngồi “phá cỗ” cùng các em. 250 phần quà được trao, những gói bánh, hộp kẹo được mở ra, chia sẻ ngọt ngào. Sự thân thiện càng tăng xúc tác giữa những đứa trẻ đủ đầy ở thành thị với các bé mầm non còn chưa nói rõ tiếng phổ thông. Ấy vậy, dưới sự quản trò của cô Trần Mai Thương, các em cùng nhau tham gia những trò chơi tập thể náo nhiệt cả trong lớp học mới và trên khoảng sân nhỏ trước trường. Bạn Phạm Trần Quỳnh Hương, sinh năm 2009, học sinh một trường quốc tế ở Hà Nội, không giấu được xúc động khi chứng kiến cuộc sống và hình ảnh của các em nhỏ nơi đây: “Em rất ấn tượng khi thấy các bé nhỏ xíu trong trang phục dân tộc rất ngoan và hồn nhiên. Nhiều em chỉ đi những đôi dép đã cũ, xộc xệch. Nhìn lũ trẻ, em thấy mình thật sự may mắn và càng phải cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng gia đình và thầy cô”.
Cô hiệu trưởng Hà Thị Thiệu không giấu được niềm vui và sự biết ơn: “Đây thật sự là một buổi lễ đầy ý nghĩa. Trường không chỉ có thêm hai lớp học mới khang trang, mà lần đầu cả cô và trò đã cùng nhau hân hoan tập luyện, biểu diễn văn nghệ thành công như vậy, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ cha mẹ và các tình nguyện viên của dự án. Chúng tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng của tất cả mọi người. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn để Trường mầm non Phìn Hồ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, mang đến thật nhiều những ngày Tết Thiếu nhi tràn đầy niềm vui và ý nghĩa như thế này cho các em”.
Nhìn những ánh mắt trong veo, lấp lánh niềm vui của các em nhỏ H’Mông khi nhận những món quà, lắng nghe tiếng cười giòn tan vang vọng giữa núi rừng, có thể thấy rằng, Tết Thiếu nhi đầu tiên ở Phìn Hồ đã thật sự đong đầy những cảm xúc đẹp. Nó không chỉ là một ngày hội dành cho trẻ thơ mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự sẻ chia và tình người, là hành trình gieo những hạt giống tốt đẹp cho tương lai của những mầm non nơi rẻo cao.
Cô Trần Mai Thương, người đẫm mồ hôi sau khi cùng các đồng nghiệp vùng cao phối hợp quản trò, chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, việc sẻ chia yêu thương và những món quà tuy nhỏ bé này cũng là những kỹ năng sống quan trọng mà các bạn học sinh ở mọi miền cần học hỏi. Nó giúp các em biết trân trọng những gì mình đang có và đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn hơn. Với tôi, đây cũng là một bài học sư phạm quý giá”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tet-thieu-nhi-dau-tien-o-phin-ho-post884005.html