Thái Hòa hiếm hoi chia sẻ về cách dạy 2 con trai
Trong 'Cuộc chiến hạ lưu', Thái Hòa hóa thân người cha nghèo nhiều mâu thuẫn, vật lộn giữa yêu thương và nóng nảy. Ngoài đời, anh hiếm hoi chia sẻ về hai con trai, nói rằng: 'Khi hạ cái tôi xuống, tôi mới đủ sức làm bạn và chia sẻ cùng con'.
Trong "Cuộc chiến hạ lưu" – series VieON Original dài 12 tập do đạo diễn Mr. Tô thực hiện, Thái Hòa vào vai anh Sáng, người đàn ông nghèo sống cùng mẹ và hai cô con gái trong căn nhà tạm bợ giữa thành phố. Cuộc sống túng thiếu, mâu thuẫn dồn nén khiến anh Sáng dần trở nên nóng nảy, cục cằn, nhiều lần khiến tình thân rạn nứt. Nhân vật của Thái Hòa được xem là trung tâm của những giằng xé giữa yêu thương và tổn thương trong gia đình.

Thái Hòa trong "Cuộc chiến hạ lưu"
Khi nói về vai diễn, Thái Hòa chia sẻ anh tìm thấy nhiều điểm tương đồng với bản thân ngoài đời, đặc biệt là trong cách ứng xử với con cái. Nam diễn viên bộc bạch: “Có thể đôi khi tôi sai, nhưng với những gì đã trải qua, tôi tin khi hạ cái tôi xuống thì sẽ đủ sức làm bạn và chia sẻ cùng con. Nói khó cũng đúng, mà nói không khó cũng đúng”.
Thái Hòa hiện có hai con trai. Con lớn là Hồ Thái Thiên Minh (biệt danh Bom), sinh năm 2004, cao khoảng 1m8 và từng góp mặt trong phim "Tử chiến trên không". Dù mới ở tuổi đôi mươi, Thiên Minh được nhận xét chững chạc, tự lập và có năng khiếu nghệ thuật giống cha. Còn cậu con trai út, Thái Hòa hiếm khi nhắc đến để giữ sự riêng tư cho con.

Câu chuyện về tình thân trong "Cuộc chiến hạ lưu" cũng phản chiếu phần nào suy nghĩ của Thái Hòa ngoài đời. Một trong những phân cảnh đáng chú ý là khi anh Sáng (Thái Hòa) tát nhân vật chị Bé Gái (Lê Phương). Nam diễn viên tiết lộ cảnh quay được thực hiện thật để giữ trọn cảm xúc: “Tát xong, Lê Phương như quên mình đang diễn, bị bất ngờ vì không nghĩ mạnh đến mức đó, cứ thế cảm xúc tự trào lên”.
Theo Lê Phương, cảnh quay diễn ra vào lúc 3 giờ rưỡi sáng, sau năm ngày quay đêm liên tiếp. Đây là kỷ niệm đáng nhớ của nữ diễn viên khi phải thể hiện “phân cảnh tâm lý nặng, biểu cảm cần thay đổi liên tục để truyền tải đúng cảm xúc của nhân vật”.

“Tinh thần tôi lúc đó không còn minh mẫn, tỉnh táo nữa, và thật sự là anh Thái Hòa tát xong tôi tỉnh thiệt, ‘đom đóm nổ văng trời’ hết luôn! Vừa bất ngờ, đau, phẫn nộ. Mọi tâm trạng của chị Bé Gái hiện hết lên trên mặt lúc đó. Nó đau nhưng rất thật!”, Lê Phương chia sẻ.
Thái Hòa kể vui thêm rằng bạn diễn “bị ăn tát mà còn cảm ơn”: “Có vẻ lúc đầu Phương hơi giận, mặt có sưng lên, nhưng khi biết shot quay tốt thì nói cảm ơn”.
Với nội dung xoay quanh tình thân, đặc biệt là mối quan hệ cha con, "Cuộc chiến hạ lưu" sẽ mang đến nhiều suy ngẫm về cách yêu thương và thấu hiểu trong gia đình.
Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/thai-hoa-hiem-hoi-chia-se-ve-cach-day-2-con-trai-post1238828.vov