Thái Lan đá hơn 2 người vẫn thua Iraq ở chung kết King's Cup
Ở trận chung kết King's Cup 2025, Thái Lan đã thua Iraq với tỉ số 0-1 trên sân nhà dù thi đấu hơn đến 2 người vào cuối trận
Tối 7-9, trên sân nhà, tuyển Thái Lan bước vào trận chung kết King’s Cup 2025 với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Masatada Ishii đã không thể tận dụng lợi thế sân bãi và chấp nhận thất bại 0-1 trước Iraq.
Trong hiệp 1, thế trận diễn ra cân bằng khi cả hai đội tạo ra cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Thái Lan trông chờ vào sự cơ động của Supachok và khả năng sáng tạo của Chanathip, trong khi Iraq lựa chọn lối chơi kín kẽ, áp sát quyết liệt ngay từ giữa sân.
Bước sang hiệp 2, kịch tính được đẩy lên cao trào. Phút 67, Thái Lan tưởng chừng đã có bàn mở tỉ số nhưng VAR xác định lỗi việt vị.

Thái Lan (trắng) thất bại trên sân nhà dù thi đấu hơn người
Chỉ ít phút sau, Iraq tung đòn quyết định khi Bayesh treo bóng chuẩn xác để Ali bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Patiwat, ghi bàn thắng duy nhất ở phút 75.
Nỗ lực vùng lên, Thái Lan liên tục ép sân nhưng phung phí cơ hội. Đáng tiếc nhất là cú sút vọt xà của Supachai ở phút 90+3.
Trận đấu càng thêm căng thẳng khi Iraq phải chơi với 9 người do Putros (76’) và Ali (90+4’) lần lượt nhận thẻ đỏ.
Dù hơn người, Thái Lan vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.Kết thúc 90 phút, Iraq giành chiến thắng 1-0 để lên ngôi vô địch King’s Cup 2025 ngay trên đất Thái. Với đội chủ nhà, đây là thất bại đầy tiếc nuối khi mục tiêu bảo vệ ngôi vương tan vỡ ngay tại “thánh địa” Buriram.