Thái Lan gọi, tuyển Việt Nam trả lời?
Thái Lan đã đánh bại Thụy Điển, và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có thể thắng Đức vào chiều nay?
Bóng chuyền Đông Nam Á đang sống trong những ngày sôi động chưa từng có. Ở Bangkok, tuyển nữ Thái Lan vừa làm bùng nổ khán đài với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển, qua đó giành vé vào vòng 1/8 và vươn lên hạng 18 thế giới. Trước đó, tuyển nữ Việt Nam dù thua 1-3 trước Ba Lan nhưng lại tạo nên một “địa chấn nhỏ” với set thắng lịch sử ngay lần đầu dự giải vô địch thế giới.
Điều khiến chiến thắng của Thái Lan thêm rực rỡ là sự ổn định và đẳng cấp. Pimpichaya ghi 23 điểm, Thatdao đạt 11 điểm, cả đội vận hành như một cỗ máy đầy tốc độ và sự khát khao. Người Thái khẳng định họ vẫn là đại diện số 1 khu vực, và tiếp thêm động lực để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có thể đánh bại Đức.

Thái Lan đã đánh bại Thụy Điển, và tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam liệu có thể thắng Đức vào chiều nay? Ảnh: SMM Volleyball
Tuyển Việt Nam đã khiến cả Ba Lan – đội hạng 3 thế giới phải bất ngờ. Sau trận đấu, HLV trưởng Stefano Lavarini không ngần ngại khen ngợi những gương mặt nổi bật: Thanh Thúy (số 3) với vai trò thủ lĩnh, Bích Thủy (số 25) ổn định ở giữa lưới, và đặc biệt là Như Quỳnh (số 16), người ghi 20 điểm và lọt vào top 10 tay ghi điểm nhiều nhất sau lượt trận đầu tiên. Đó là những lời khen chưa từng xuất hiện trước đây, và nó đủ để chứng minh Việt Nam không chỉ đến giải để “học hỏi”.
Chính từ trận đấu ấy, người hâm mộ có quyền tin Việt Nam có thể tạo bất ngờ trước Đức. Bởi nếu đã có thể khiến Ba Lan lao đao, mất cả set đấu và thừa nhận “không kịp bắt nhịp với lối chơi của Việt Nam”, thì không có lý do gì thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không thể làm khó Đức, đội hạng 11 thế giới.
Thái Lan đã gọi bằng chiến thắng 3-0, khẳng định vị thế dẫn đầu Đông Nam Á. Câu hỏi đặt ra: Việt Nam sẽ trả lời thế nào trước Đức? Một set thắng nữa, hay thậm chí là một chiến thắng gây sốc? Nếu điều đó thành hiện thực, trật tự bóng chuyền khu vực sẽ thật sự đảo chiều.