Thảm họa Bernabeu: Real Madrid thua Celta Vigo với 9 người
Cơn ác mộng trên sân nhà của Real Madrid khi họ nhận thất bại 0-2 trước Celta Vigo, kết thúc trận đấu chỉ với 9 người sau các thẻ đỏ của Fran Garcia và Alvaro Carreras.
Cơn ác mộng tại Santiago Bernabeu
Một kịch bản không tưởng đã diễn ra tại Santiago Bernabeu trong khuôn khổ vòng 16 La Liga, khi Real Madrid phải nhận thất bại cay đắng 0-2 trước Celta Vigo. Trận đấu được định đoạt bởi sự vô duyên của hàng công đội chủ nhà, hai chiếc thẻ đỏ tai hại và màn trình diễn chói sáng của cầu thủ vào sân thay người Williot Swedberg.
Ngay từ những phút đầu, Real Madrid đã áp đặt thế trận, liên tục vây hãm khung thành Celta Vigo. Arda Guler và Jude Bellingham là trung tâm của các đợt tấn công, nhưng mọi nỗ lực đều bị thủ thành Ionut Radu xuất sắc cản phá. Phút 16 và 34, Guler tung ra những cú sút nguy hiểm nhưng không thể đánh bại được "bức tường thép" của đội khách.
Khó khăn chồng chất với Los Blancos khi trung vệ Eder Militao dính chấn thương và phải rời sân ở phút 24, nhường chỗ cho Antonio Rudiger. Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội chủ nhà tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của Celta Vigo, khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.

Real Madrid bất lực trước hàng phòng ngự của Celta Vigo trong một ngày thi đấu kém hiệu quả.
Người hùng từ băng ghế dự bị
Bước ngoặt của trận đấu đến ngay đầu hiệp hai khi HLV Claudio Giraldez của Celta Vigo quyết định tung Williot Swedberg vào sân. Chỉ cần chưa đầy 10 phút trên sân, tiền đạo người Thụy Điển đã tạo ra sự khác biệt.
Phút 53, từ một pha phối hợp trong vòng cấm, Swedberg thực hiện cú đánh gót đầy ngẫu hứng và tinh tế, khiến thủ môn Thibaut Courtois hoàn toàn bất lực. Bàn thắng mở tỷ số cho Celta Vigo đã đẩy Real Madrid vào thế phải rượt đuổi.
Sụp đổ trong tuyệt vọng
Bị dẫn trước, Real Madrid dồn toàn lực tấn công nhưng thảm họa thực sự đã ập đến ở phút 64. Trong một pha tranh chấp thiếu kiềm chế, hậu vệ Fran Garcia nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, đẩy đội nhà vào thế thiếu người.
Dù chỉ còn 10 người, Real Madrid vẫn tạo ra sức ép nghẹt thở lên khung thành đối phương. Kylian Mbappe và Vinicius Junior liên tục bắn phá, nhưng sự nôn nóng cùng phong độ xuất thần của thủ môn Radu đã khiến mọi cơ hội trôi qua.

Real Madrid kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân sau hai tấm thẻ đỏ.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, đội bóng của HLV Xabi Alonso đã phải trả giá đắt. Phút 90+3, từ một pha phản công nhanh, Iago Aspas tung đường chuyền quyết định để Williot Swedberg thoát xuống, lạnh lùng dứt điểm hạ gục Courtois, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0 cho Celta Vigo.
Cơn ác mộng của đội chủ nhà chưa dừng lại. Phút 90+5, đến lượt Alvaro Carreras nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha phạm lỗi không cần thiết. Trận thua này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Real Madrid, khiến họ tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.














